Người đàn ông Trung Quốc buôn bán phụ nữ Việt Nam còn trắng trợn nói là để “giúp đỡ người nghèo”

Khánh Chi,
Chia sẻ

Vì đồng tiền, người đàn ông này đã buôn bán rất nhiều phụ nữ Việt Nam đáng thương. Trong phiên tòa xét xử, hắn vẫn một mực là mình đang "giúp đỡ người nghèo".

Theo báo An Huy, người đàn ông tên Đinh, 46 tuổi là nông dân, trước đây đã từng đi làm thêm tại Quảng Tây, Vân Nam.. nên có quen biết nhiều dân bản địa ở đó, họ đã dạy cho hắn một cách “kinh doanh”. Chỉ trong 6 tháng, hắn đã mua qua bán lại trên dưới chục người phụ nữ Việt Nam.

Được biết người đàn ông này lâm vào cảnh nợ nần chồng chất sau khi xây nhà. Hơn nữa, hắn còn nhận thấy ở làng quê mình còn rất nhiều người đàn ông quá tuổi mà chưa thể kết hôn vì nghèo nên đã thử hình thức “kinh doanh” mới này.

Từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2015, họ Đinh đã nhiều lần một mình đến Nam Ninh( Quảng Tây), Hà Khẩu, Mã Quan (Vân Nam)… thông qua các mối quan hệ và mua bán nhiều người phụ nữ Việt Nam, sau khi mang họ về quê mình, hắn đã bán cho những người đàn ông lớn tuổi còn độc thân với giá rất cao để kiếm lời.

phụ nữ
Người đàn ông họ Đinh do hoàn cảnh túng quẫn đã tìm cách làm giàu bằng con đường bất chính.

Một ngày cuối tháng 3/ 2015, hắn đã đến Nam Ninh và bỏ ra 32000 tệ (khoảng 107 triệu VND) để mua lại cô gái Việt Nam tên Lương Thị Nga định mang về quê bán cho ông Thi với giá hơn 80000 tệ (khoảng 270 triệu VND). Tuy nhiên, vì giấy tờ thỏa thuận có vấn đề nên chưa bán được.

Sau đó, hắn lại mang chị Nga đi bán cho người khác. Tối hôm đó, chị Nga gọi điện cho ông Thi cầu cứu và được đưa đến nhà chị gái của Thi để lánh tạm. Sau đó, ông Thi xảy ra mâu thuẫn với tên bán người trung gian nên đã báo cảnh sát. Nhờ có cảnh sát mà chị Nga được cứu thoát.

Tháng 5/ 2015, tên Đinh cùng người quen đến Hà Khẩu ( Vân Nam –TQ), mua chị Đàm Thị Hà người Việt Nam với giá 28000 tệ ( khoảng 93 triệu VND) rồi định bán cho ông Dư với giá 60000 tệ (khoảng 200 triệu VND) thì bị công an bắt giữ.


phụ nữ
Một số cô gái may mắn được công an giải cứu.

Tòa xét xử bị cáo Đinh với tội danh buôn bán phụ nữ cùng với 3 tên trung gian khác, trong đó tên Đinh đã bán trót lọt 6 người, 3 tên trung gian mỗi tên tham gia bán 1 người. Trước vành móng ngựa, bị cáo Đinh vẫn chưa nhận ra lỗi sai của mình: "Tôi chỉ đang giúp những người nghèo quê mình có thể lấy được vợ thôi, tôi chỉ là người giới thiệu họ đến với nhau”, người đàn ông này cho biết.

Hắn nói rằng, hành vi buôn người của mình đã được sự đồng thuận của cả bên mua và bên bán: “Là họ tự nguyện muốn bán mình thì tôi mới đưa họ đến đấy chứ”. Theo lời khai trước đó, hắn không biết nói tiếng Việt nhưng đã có trung gian giúp hắn thương lượng với gia đình các cô gái, sau đó tặng họ chút quà chứ không hề có mua bán gì?.

Cho đến phút cuối phiên tòa, hắn vẫn nói mình không hối hận vì hắn chỉ đang cố lấy tiền giúp đỡ người nghèo quê mình mà thôi. Vì thế, Tòa vẫn chưa thể đưa ra án phạt thích đáng cho bị cáo.

Nguồn: Sina

Chia sẻ