Người đàn ông trong hành trình phá vỡ kỷ lục thế giới tử nạn ở Thái Lan

Lê Minh ,
Chia sẻ

Một tay đua xe đạp người Chi Lê đang trên đường thiết lập một kỷ lục thế giới mới đã kết thúc trong bi kịch sau khi gặp một tai nạn tại Thái Lan.

Tờ The Bangkok Post đưa tin có một chiếc xe tải đã va chạm vào chiếc xe đạp của ông Francisco Villa, 48 tuổi, khiến ông bay ra khỏi chiếc xe đạp và chết ngay tại chỗ. Jennel Ng, 40 tuổi, vợ của Villa và con trai 2 tuổi của họ được đưa đến cấp cứu tại một bệnh viện ở Thái Lan. Jennel Ng bị gãy chân trái trong khi em bé bị thương nhẹ.

The Bangkok Post đưa tin gia đình 3 người của ông Villa đã đi qua một trạm kiểm soát của cảnh sát ở huyện Khon Kaen, tỉnh Phon ở đông bắc Thái Lan hôm 21/2. Họ đang đi trên đường hướng đến Mittraphap Nakhon Ratchasima – cách khoảng 260km về phía đông bắc của Bangkok – thì tai nạn xảy ra.

Người đàn ông trong hành trình phá vỡ kỷ lục thế giới tử nạn ở Thái Lan 1
Ông Francisco Villa, 48 tuổi, bên chiếc xe đạp và những tấm bảng ghi hành trình và mục tiêu của ông.

Người đàn ông trong hành trình phá vỡ kỷ lục thế giới tử nạn ở Thái Lan 2
Hai chiếc xe đạp của vợ chồng ông Villa đã va vào chiếc xe tải, khiến ông Villa chết tại chỗ, cô Jennel Ng bị thương ở chân trái và con trai họ bị thương nhẹ.

Cảnh sát Thái Lan cho biết ông Francisco Villa đã chết do bị  một chiếc xe tải đâm. Chiếc xe do một tài xế 64 tuổi điều khiển đã bị lật và bay xuống mương. Người tài xế không bị thương nhưng ông Villa đã bay khỏi chiếc xe đạp và văng xa.

Ông Villa muốn thiết lập kỷ lục thế giới mới bằng cách đi xe đạp chinh phục đoạn đường 250.000km trên toàn thế giới trong vòng 5 năm mà không cần bất kỳ sự tài trợ nào. Ông bắt đầu hành trình vào năm 2010 và đã gặp vợ,  Jennel Ng ở Mexico. Hai người kết hôn vào tháng 4/2010 và sinh con sau đó ngay trong cuộc hành trình của mình. Mục tiêu của ông Villa là kết thúc chuyến đi vào tháng 11/2015.

Người đàn ông trong hành trình phá vỡ kỷ lục thế giới tử nạn ở Thái Lan 3
Gia đình 3 thành viên của ông Villa.

Dựa trên bức ảnh ông Villa đăng trên Facebook, gia đình ông đã bay tới Trung Quốc vào tháng trước, sau đó họ đến Thái Lan bằng hai chiếc xe đạp và trang bị một chiếc xe nhỏ cho con trai. Tại hiện trường vụ tai nạn, người ta còn nhìn thấy những tấm bảng ghi lại câu chuyện và mục tiêu hành trình của ông còn rơi vương vãi trên đường.

Người đàn ông trong hành trình phá vỡ kỷ lục thế giới tử nạn ở Thái Lan 4
Tại hiện trường vụ tai nạn, người ta còn nhìn thấy những tấm bảng ghi lại câu chuyện và mục tiêu hành trình của ông còn rơi vương vãi trên đường.

The Bangkok Post đưa tin tài xế xe tải đã bị buộc tội lái xe bất cẩn gây ra cái chết của ông Villa và thương tích cho vợ và con ông. Tờ báo cũng dẫn lời cô Jennel Ng cho biết đám tang của chồng cô sẽ được tổ chức tại Dhamma Utthayan Forest Monastery ở huyện Muang, Khon Kaen. Cô cho biết đó là những gì ông Villa muốn vì gia đình đã trải qua một tuần sống ở ngôi chùa Phật giáo trước khi di chuyển đến Nakhon Ratchasima. 

“Chồng tôi rất ấn tượng với không khí nơi đây và nói rằng anh ấy muốn tổ chức đám tang ở đó khi anh chết. Tôi không bao giờ nghĩ rằng chồng tôi sẽ kết thúc cuộc đời tại Thái Lan. Chúng tôi đã lên kế hoạch đến Singapore để thăm cha mẹ tôi”, cô Jennel Ng. đau khổ cho biết.

Theo Asiaone 

Chia sẻ