Người đàn ông tá hỏa khi lật tấm đệm của khách sạn 3 sao lên

Yến Như,
Chia sẻ

Một người đàn ông vừa lưu trú tại khách sạn Manhattan tọa lạc ngay tại trung tâm New York, Mỹ đã phát hoảng khi lật tấm đệm trắng muốt trong một căn phòng của khách sạn này lên...

Ông Elgin Ozlen, từ thành phố Long Beach, bang California đã đăng tải một loạt hình ảnh gây sốc về khách sạn Manhattan, nơi ông cùng bạn gái đã lưu trú trong thời gian nghỉ dưỡng tại thành phố New York.

Khách sạn Manhattan tọa lạc ngay trên tuyến đường lớn tại New York, đối diện là công viên trung tâm thành phố. Với thiết kế kiến trúc cổ đặc biệt, khách sạn Manhattan là nơi được ông Elgin đặt phòng cho chuyến nghỉ dưỡng của mình cùng bạn gái.


Khách sạn Manhattan tọa lạc ngay trên tuyến đường lớn tại New York, đối diện là công viên trung tâm thành phố. 

Trong suốt 2 ngày cư trú tại đây, ông Elgin đã phải đổi phòng tận ba lần, phòng đầu tiên là vì không có máy sưởi, phòng thứ hai là vì ổ điện không hoạt động, và phòng cuối cùng thì đầy rẫy những con rệp bé li ti ngay dưới chiếc nệm trắng.

Căn phòng thứ ba nằm tại lầu 5, phòng 509, ngay khi vừa bước vào, thì một mùi ẩm thấp bốc lên gây khó chịu. Sau một buổi tối ngủ trên chiếc giường trắng đầy hiểm họa, sáng hôm sau, tay của bạn gái ông Elgin nổi đầy những vết đỏ và sưng tấy. Elgin chia sẻ: “ Tôi nhận thấy cánh tay của bạn tôi đầy những vết ban đỏ, tôi nghĩ là do chúng tôi ăn gì đó không hợp với dạ dày, nhưng không, tôi dần dần nhận ra những vết đỏ ấy đến từ bên ngoài. Có lẽ là chiếc giường này”.

Trên người cô gái nổi đầy những vết ban đỏ.

Ngay sau đó, ông Elgin cùng bạn gái lật úp chiếc giường lại thì kinh hoàng phát hiện ra các đốm đen chi chít trên tấm nệm. Elgin dùng máy camera phóng to hình ảnh để có thể quan sát được những đốm đen ấy thực sự là gì. Và quả thực là hãi hùng, khi họ phát hiện ra, đó chính là những con rệp li ti bò lổm nhổm khắp tấm nệm trắng.|

Chiếc giường trắng, hiểm họa khó lường từ bên dưới tấm nệm.


Ngay sau đó, ông Elgin cùng bạn gái lật úp chiếc giường lại thì hỡi ôi. Các đốm đen chi chít trên tấm nệm.

Elgin hốt hoảng la lên: “Một con, hai con, và tổng cộng là có hơn 50 con rệp đang bò khắp nơi. Tôi không  hề lừa dối, quả thực chúng tôi quá sốc trước cảnh tượng này”. Ông dùng chiếc bút khều nhẹ trên chiếc nệm ấy, và những con rệp bò lúc nhúc di chuyển liên tục, Elgin thốt lên:“Không thể tin được. Những con rệp này đã cắn nát tay bạn gái tôi. Tôi sẽ làm rõ việc này và không bao giờ quay trở lại đây nữa”.

 “ Một con, hai con, và tổng cộng là có hơn 50 con rệp đang bò khắp nơi".

Elgin cho biết ông sẽ kiện khách sạn phải hầu tòa vì sự dơ bẩn này. Khách sạn Manhattan được đánh giá theo tiêu chuẩn 3 sao nhưng thực tế chất lượng lại vô cùng kém. Những nhân viên khách sạn này thì chỉ “tỏ vẻ quan tâm” chứ không thực sự muốn giúp đỡ. Elgin nói rằng:“ Chúng tôi chỉ ở đó hai đêm và quá đỗi kinh hoàng”.

Tay bạn gái Elgin đỏ tấy vì rệp cắn.

Khi câu chuyện của Elgin được chia sẻ, nhiều cư dân mạng từ khắp nơi cũng hoàn toàn đồng ý với ông.  Một người đàn ông đến từ Úc, khi lưu trú tại khách sạn này vào năm 2011 cũng cho biết:“ Tôi cũng đã bị những con rệp cắn. Cánh tay tôi đỏ tấy trông như một người bị rôm sảy. Tôi đã đề nghị khách sạn hoàn tiền một đêm mặc dù tôi đã lưu trú 2 đêm tại đây, nhưng ngược lại họ không có ý định hoàn tiền và còn bảo tôi tìm khách sạn khác. Điều này khiến tôi quá thất vọng và sẽ không bao giờ quay trở lại”.
“ Tôi cũng đã bị những con rệp cắn. Cánh tay tôi đỏ tấy trông như một người bị rôm sảy."

Một cô gái khác cũng cho biết:“ Tôi đã trải qua một đêm thật sự kinh hoàng. Tôi đã thấy con gián bay vòng vòng trong phòng rồi sau đó là lũ rệp. Đây quả là khách sạn kinh tởm nhất”.

Các nhà chức năng đang xem xét về những ý kiến của những khách đã lưu trú tại đây và sẽ có hướng xử lý trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: Daily Mail
 
Chia sẻ