Người đàn ông ôm tro cốt của vợ về quê ghé dọc đường xin cơm chay vì lý do ai nghe qua cũng thấy xúc động!

Hạ Phong,
Chia sẻ

Được biết, người đàn ông trong câu chuyện đang chở tro cốt của vợ mất vì Covid-19 về quê.

Bức ảnh người đàn ông xin cơm chay trên đường về miền Tây kèm theo thùng tro cốt vợ đã mất vì Covid-19 mới đây đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. 

Người đàn ông ôm tro cốt của vợ về quê ghé dọc đường xin cơm chay vì lý do ai nghe qua cũng thấy xúc động!  - Ảnh 1.

Chỉ đơn thuần là lời thoại lúc người đàn ông xin cơm chay dọc đường kèm theo bức ảnh người đàn ông này chắp tay cảm ơn mạnh thường quân nhưng cũng đã khiến không ít người xúc động. 

"- Anh ơi , anh có cơm chay không anh ?

- Anh đang ăn mặn mà, sao lại hỏi cơm chay chi vậy ?

- Dạ, cơm chay để em cúng cơm vợ em, vợ em ở trong thùng nè anh.

Nói xong anh khóc nức nở như chưa từng được khóc. Đại họa lần này cướp đi nhiều thứ của nhân loại, trong đó có anh". 

Câu chuyện được đăng tải khiến những người đọc qua không khỏi mủi lòng. Được biết, người đàn ông trong câu chuyện đang chở tro cốt của vợ mất vì Covid-19 về quê. Dọc đường vì đói và không có tiền nên người đàn ông này đã buộc lòng xin tạm cơm chay của người dân ven đường để cúng vợ mình. 

Dân mạng sau khi đọc qua câu chuyện kèm bức ảnh được đăng tải đã thấy vô cùng xúc động. Hiện chúng tôi đang liên hệ với người đàn ông trong câu chuyện trên. 

Chia sẻ