Người dân hồn nhiên dẫm lên cỏ, xả rác, trải chiếu ngủ giữa công viên Thủ Lệ mặc kệ biển cấm khắp nơi

BÀI - ẢNH: LÊ BẢO,
Chia sẻ

Rác xả khắp nơi, chen vào thảm cỏ ngủ, đạp nát hoa cỏ trong CV Thủ Lệ... đó là những hình ảnh xấu xí đang xảy ra trong ngày nghỉ lễ thứ 3.

Rất nhiều người dân có mặt tại CV Thủ Lệ chiều ngày 30/4 vẫn chưa nâng cao ý thức nơi công cộng vẫn còn xảy ra hiện tượng xấu xí như: Xả rác, dẫm lên cỏ hoa, trải chiếu ngủ ngon lành giữa bãi cỏ...

Những hình ảnh trên khiến không ít người dân có mặt tại CV tỏ thái độ bức xúc, thậm chí nhân viên vườn thú nỗ lực dọn rác liên tục nhưng do ý thức chưa tốt của một bộ phận người dân nên rác vương vãi khắp nơi.

Đặc biệt, nhiều gia đình trẻ còn vô tư trải chiếu, nilon vào khu vực bãi cỏ để ngủ hoặc nghỉ chân mặc hàng loạt biển cấm dựng lên cách đó không xa. Việc chen chân vào bãi cỏ, vườn hoa đã khiến nhiều khu vực hoa tươi hoặc cỏ bị hư hỏng nặng.

Trao đổi với chúng tôi, một nhân viên dọn rác tại CV cho biết: "Bên cạnh những người có ý thức vứt rác đúng nơi quy định thì còn nhiều người ý thức chưa cao, xả rác khắp nơi. Đặc biệt, nhiều người còn trải nilon nằm ngủ ngon lành khu vực bãi cỏ".

Người dân hồn nhiên dẫm lên cỏ, xả rác, trải chiếu ngủ giữa công viên Thủ Lệ mặc kệ biển cấm khắp nơi - Ảnh 1.

Rất nhiều cảnh phản cảm có thể dễ dàng bắt gặp tại quanh khu vực CV. Dù những tấm biển "cấm dẫm lên cỏ" được đặt khắp nơi nhưng hàng trăm người vẫn vô tư di chuyển vào ngồi nghỉ, ăn trưa hoặc ngủ.

Người dân hồn nhiên dẫm lên cỏ, xả rác, trải chiếu ngủ giữa công viên Thủ Lệ mặc kệ biển cấm khắp nơi - Ảnh 2.

Thậm chí những ông bố bà mẹ và cả nam thanh nữ tú còn trải nilon, trải áo xuống cỏ để ngủ trưa, bên cạnh rác thải vứt khắp nơi.

Người dân hồn nhiên dẫm lên cỏ, xả rác, trải chiếu ngủ giữa công viên Thủ Lệ mặc kệ biển cấm khắp nơi - Ảnh 3.

Một cặp đôi trải nilon để nằm nghỉ giữa bãi cỏ xanh mướt khiến nhiều người không khỏi ngao ngán.

Người dân hồn nhiên dẫm lên cỏ, xả rác, trải chiếu ngủ giữa công viên Thủ Lệ mặc kệ biển cấm khắp nơi - Ảnh 4.

Nhiều người phụ nữ còn cởi hẳn áo dài tay kê xuống dưới làm chỗ ngồi hoặc ngủ. Những gia đình khác không mang theo nilon buộc ngồi bệt xuống rất phản cảm nơi công cộng.

Người dân hồn nhiên dẫm lên cỏ, xả rác, trải chiếu ngủ giữa công viên Thủ Lệ mặc kệ biển cấm khắp nơi - Ảnh 5.

Nhiều người không cần kê chiếu, nilon cứ thế nằm ngủ như chốn không người.

Người dân hồn nhiên dẫm lên cỏ, xả rác, trải chiếu ngủ giữa công viên Thủ Lệ mặc kệ biển cấm khắp nơi - Ảnh 6.

Đặc biệt, người dân vui chơi tại CV cũng xả rác khắp nơi, nhiều khu vực rác ngập chân mặc dù nhân viên tại CV liên tục dọn.

Người dân hồn nhiên dẫm lên cỏ, xả rác, trải chiếu ngủ giữa công viên Thủ Lệ mặc kệ biển cấm khắp nơi - Ảnh 7.

Một chiếc thùng đựng rác được đặt tại CV, nhưng cách đó không xa nhiều túi nilon vứt tung tóe.

Người dân hồn nhiên dẫm lên cỏ, xả rác, trải chiếu ngủ giữa công viên Thủ Lệ mặc kệ biển cấm khắp nơi - Ảnh 8.

Nhân viên dọn rác dường như tỏ thái độ trước một cặp đôi vừa xả rác ra bãi cỏ, vừa nằm ngủ tại khu vực cấm.

Người dân hồn nhiên dẫm lên cỏ, xả rác, trải chiếu ngủ giữa công viên Thủ Lệ mặc kệ biển cấm khắp nơi - Ảnh 9.

Đủ các loại rác dưới chân người dân tại khu vực ghế đá.

Người dân hồn nhiên dẫm lên cỏ, xả rác, trải chiếu ngủ giữa công viên Thủ Lệ mặc kệ biển cấm khắp nơi - Ảnh 10.

Người dân trải nilon nằm nghỉ trưa xong không dọn dẹp mà vứt luôn tại chỗ.

Người dân hồn nhiên dẫm lên cỏ, xả rác, trải chiếu ngủ giữa công viên Thủ Lệ mặc kệ biển cấm khắp nơi - Ảnh 11.

Khiến bất cứ ai cũng không khỏi bất bình trước cảnh rác thải vứt khắp nơi.

Người dân hồn nhiên dẫm lên cỏ, xả rác, trải chiếu ngủ giữa công viên Thủ Lệ mặc kệ biển cấm khắp nơi - Ảnh 12.

"Rất nhiều thùng rác được đặt tại CV, trong khi đó người dân lại xả khắp nơi khiến cảnh bẩn thỉu, nhếch nhác như thế này diễn ra", một người dân bức xúc. Một vườn hoa hôm qua đang xanh tốt nhưng đến chiều nay bị dập nát vì người dân chen chân vào.

Chia sẻ