Người dân chỉ kịp thoát thân sau tiếng loa thông báo lũ lúc nửa đêm

Nhật Minh,
Chia sẻ

"Nghe tiếng loa thông báo, mọi người tỉnh giấc, nhưng lũ về quá nhanh, tất cả chỉ kịp chạy thoát thân, không có thời gian để di dời tài sản".

Đêm 2/10, tại khối 1, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An nơi cơn lũ quét kinh hoàng vừa tàn phá, những chiếc máy cỡ lớn vẫn đang hoạt động để don dẹp khối lượng bùn đất khổng lồ trên quốc lộ 7 để kịp thông tuyến đường huyết mạch này. Lũ đi qua để lại nơi đây một khung cảnh tan hoang, nhiều ngôi nhà vẫn ngập trong lớp bùn đất sâu cả mét.

Người dân chỉ kịp thoát thân sau tiếng loa thông báo lũ lúc nửa đêm - Ảnh 1.

Trong đêm những chiếc máy cỡ lớn vẫn đang khẩn trương dọn lớp bùn đất dày cả mét trên quốc lộ 7. (Ảnh: CTV)

Một số người dân rọi đèn tranh thủ nhặt những đồ dùng còn sót lại trong căn nhà của mình. Nhiều tài sản của của người dân như xe máy, xe đạp, bồn nước… bị chôn trong lớp bùn dày đặc. Trận lũ ập về quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay, may mắn họ nghe được loa thông báo của khối, biết lũ dữ ập về nên kịp chạy thoát thân.

Chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc trận lũ ập về với sức tàn phá khủng khiếp, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1962, trú tại khối 1, thị trấn Mường Xén) nhớ lại, lúc đó khoảng 2h sáng 2/10, mưa lớn, ông không dám ngủ. Nghe thông báo của khối, ông cùng các thành viên trong gia đình vội chuẩn bị để di tản, nhưng nước lũ ập về quá nhanh, vợ của ông Thành và con dâu ôm các cháu nhỏ chạy trước. Bên ngoài nước vẫn cuồn cuộn đổ về, ông bỏ lại mọi tài sản mặc cho nước lũ tàn phá rồi cũng chạy thoát thân trong đêm.

“Lũ về nhanh lắm, nước cuộn xiết, cả gia đình chỉ kịp chạy lấy người. Bây giờ trở về thì nhà cửa, đồ đạc đã hư hỏng hết rồi, máy móc, đồ dùng cũng chẳng còn gì”, ông Thành nói.

Người dân chỉ kịp thoát thân sau tiếng loa thông báo lũ lúc nửa đêm - Ảnh 2.

Nhiều tài sản của người dân vẫn chìm trong lớp bùn dày đặc. (Ảnh: CTV)

Người dân chỉ kịp thoát thân sau tiếng loa thông báo lũ lúc nửa đêm - Ảnh 3.

Lũ về quá nhanh, gia đình ông Nguyễn Văn Thành chỉ kịp chạy thoát thân, mọi tài sản trong nhà đều bị nhấn chìm trong bùn đất. (Ảnh: CTV)

Đây cũng là trận lũ chưa từng có, ông Vi Văn Nên (SN 1954, trú tại khối 1, thị trấn Mường Xén) cũng lần đầu chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp của một trận lũ quét: “Khoảng 2h sáng, mưa lớn, nước bắt đầu dâng lên, lũ đổ về dồn dập, cuồn cuộn, lũ lên quá nhanh, tàn phá khủng khiếp quá”.

Lú rút ông Nên về nhà nhưng một phần tài sản đã bị cuốn trôi mất, còn lại đều bị chôn vùi trong bùn đất. Khung cảnh hoang tàn khiến nhiều người khiếp sợ bởi sức tàn phá khủng khiếp của trận lũ quét kinh hoàng.

Cả khối 1 thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn vào rạng sáng ngày 2/10, nháo nhào chạy lũ, tính mạng là quan trọng nhất, mọi tài sản đều để lại mặc cho nước lũ tàn phá, chỉ trong chốc lát lũ đã nhấn chìm tất cả.

Người dân chỉ kịp thoát thân sau tiếng loa thông báo lũ lúc nửa đêm - Ảnh 4.

Ông Vi Văn Nên “chưa bao giờ tôi chứng kiến một trận lũ kinh hoàng như vậy”. (Ảnh: CTV)

Trở về căn nhà, cũng là cửa hàng bán thuốc tây của mình, anh Phan Hữu Thế (SN 1991, trú tại khối 1, thị trấn Mường Xén) nhưng chỉ ngồi phía ngoài chưa thể vào nhà bởi lớp bùn đất khổng lồ hơn 1 mét chắn cửa. Tất cả mọi tài sản, thuốc men chưa kịp di dời phía trong có lẽ đã hư hỏng cả. “May mà vợ em mới sinh nên đang ở bệnh viện nên an toàn, em cũng chỉ kịp khóa lại cửa rồi chạy đi khi lũ ập về, bây giờ mọi tài sản mất hết rồi”, anh Thế buồn rầu nói.

Chị La Thị Hường (SN 1991, trú tại khối 1, thị trấn Mường Xén) đang dọn dẹp ít đồ dùng của gia đình còn sót lại nhưng cũng đã ngập ngụa trong bùn đất. Thời điểm trận lũ ập về, may mắn chị đã kịp ôm con thoát khỏi căn nhà: “Khủng khiếp lắm, tôi và con suýt bị mắc kẹt trong nhà, may mà thoát ra kịp. Bây giờ, tất cả tài sản đều hư hỏng hết rồi”.

Trong khi đó, tại hai xã Tà Cạ và Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn các địa phương cũng bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử. Ngay sau khi lũ rút đi chính quyền địa phương cũng đang nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Người dân chỉ kịp thoát thân sau tiếng loa thông báo lũ lúc nửa đêm - Ảnh 5.

Anh Phan Hữu Thế bên căn nhà đã bị bùn đất vùi lấp hơn 1m.

Cơn lũ quét chưa từng có trong lịch sử với sức tàn phá khủng khiếp qua đi để lại một khung cảnh hoang tàn, những ánh mắt thẩn thờ của người dân vì mọi tài sản đều đã hư hỏng. Phải mất nhiều ngày nữa người dân nơi đây mới có thể khắc phục xong và ổn định đời sống.

Theo báo cáo của UBND huyện Kỳ Sơn, Nghệ An từ đêm 1/10 đến 12h ngày 2/10/2022 trên địa bàn Thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn xảy ra đợt mưa rất lớn, lượng mưa đo được hơn 200 mm, gây lũ ống, lũ quét và ngập cục bộ nhiều nhà dân, cơ quan đóng trên địa bàn, khiến 1 người chết. 

Nạn nhân là cháu Mùa Ngọc Châu (4 tháng tuổi, trú tại bản Sơn Hà, xã Tà Cạ) bị nước lũ tràn vào nhà cuốn trôi. 15 ngôi nhà của người dân ở xã Tà Cạ (bản Bình Sơn: 3 nhà, Cầu Tám: 2 nhà, Hòa Sơn: 10 nhà) bị cuốn trôi, hàng chục ngôi nhà bị ngập nặng.

Người dân chỉ kịp thoát thân sau tiếng loa thông báo lũ lúc nửa đêm - Ảnh 6.

Bùn đất ngập ngụa, gỗ cũng bị cuốn vào nhà người dân. (Ảnh: CTV)

Người dân chỉ kịp thoát thân sau tiếng loa thông báo lũ lúc nửa đêm - Ảnh 7.

Cửa vào căn nhà của một người dân ngập trong bùn đất dày hơn 1m. (Ảnh: CTV)

Thị trấn Mường Xén cũng bị ngập nặng. Các trung tâm chính trị, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Nhà công vụ UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thề, Đội Thi hành án, Huyện ủy, UBND huyện. Nhiều xe ô tô, tài sản của người dân cũng đã bị cuốn trôi.

Mưa lũ làm ngập và sạt lở nhiều đoạn tại tuyến đường Mường Xén đi Tây Sơn, làm hư hỏng cầu vòm sắt Hòa Sơn, xã Tà Cạ. Tuyến quốc lộ 7 tại xã Tà Cạ, sạt lở ta luy dương làm tắc đường, các phương tiện hiện không qua lại được. Hiện tại đường giao thông vào xã Tà Cạ và Tây Sơn bị ách tắc hoàn toàn, hai xã này đang bị cô lập./. 

Khung cảnh hoang tàn sau cơn lũ quét kinh hoàng ở thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Chia sẻ