Người chồng có vợ và con tử vong khi du lịch Đà Nẵng: "Khi tỉnh dậy quá sốc, tôi từng rút hết ống tiêm để tự sát..."

HÀ NAM,
Chia sẻ

Anh V. cho biết, anh rất đau lòng về cái chết của vợ con và có lúc đã muốn tự sát trong bệnh viện. Bây giờ, anh chỉ muốn nhanh chóng được về quê để thắp hương cho vợ con và chăm con gái út 2 tuổi.

Trưa 24/9, anh Đ.N.V. (SN 1989, trú tỉnh Nghệ An) - người chồng có vợ và con trai 4 tuổi tử vong khi đi du lịch ở Đà Nẵng, đã được xuất viện về quê.

Trao đổi với PV khi vừa làm xong thủ tục xuất viện, anh V. cho biết, đoàn tham quan của anh đi từ TP. Vinh (Nghệ An) vào Đà Nẵng, trên đường đi có dừng xe ở TP. Vinh để mua mấy thùng, chai nước uống.

Đến 5h30 sáng 15/9 thì đoàn vào đến Đà Nẵng, rồi sau đó lên chùa Linh Ứng tham quan. Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, gia đình anh cùng đoàn đi ăn sáng tại một quán cách khách sạn không xa. Sau khi về khách sạn H. trên đường Hồ Nghinh (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để cất đồ tại phòng 304, gia đình anh cùng mọi người tiếp tục ra biển chơi, tuy nhiên lúc này anh cùng vợ con chỉ ngồi trên bờ uống nước.

Người chồng có vợ và con tử vong khi du lịch Đà Nẵng: Khi tỉnh dậy quá sốc, tôi từng rút hết ống tiêm để tự sát... - Ảnh 1.

Anh V. kể lại vụ việc.

Đến khoảng 11 giờ, cả đoàn tới quán hải sản B.M. trên đường Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà) ăn trưa. Đến chiều, gia đình anh V. lại đến một quán bún chả cá trên đường Nguyễn Chí Thanh ăn rồi sau đó ghé nhà người thân chơi. Tại đây, anh và vợ con cũng không ăn gì.

"Sau khi từ nhà người thân trở về lại khách sạn, gia đình tôi tiếp tục cùng đoàn đi Hội An chơi, lúc đó có một số người trong đoàn ở lại không đi. Khoảng 7 giờ tối, chúng tôi ăn cơm gà và cháo gà ở Hội An. Lúc đó, hầu hất cả trẻ nhỏ trong đoàn đều đi cùng, trong đó có nhiều cháu còn nhỏ hơn con tôi nữa. Chúng tôi đi mua sắm, dạo bộ rồi về Đà Nẵng...", anh V. kể lại.

Cũng theo anh V., khi từ Hội An về lại khách sạn ở Đà Nẵng, mọi người đều không có biểu hiện gì bất thường. Sau đó, gia đình anh tách đoàn đi ăn mì Quảng, tuy nhiên anh V. khẳng định con trai của mình không ăn gì.

Người chồng có vợ và con tử vong khi du lịch Đà Nẵng: Khi tỉnh dậy quá sốc, tôi từng rút hết ống tiêm để tự sát... - Ảnh 2.

Anh V. bắt tay cảm ơn các y bác sĩ tại bệnh viện Đà Nẵng trước khi được xuất viện.

"Khoảng 7 giờ sáng 16/9, con trai tôi đòi uống nước nhiều, mặt tái đi. Đến khoảng 3 giờ sáng thì con trai tôi bắt đầu nôn, khi đó hình như vợ tôi cũng bắt đầu có dấu hiệu đi ngoài, còn bản thân tôi cũng mệt mỏi. Sau đó, chúng tôi có dùng thuốc tiêu chảy. Đến hơn 6 giờ sáng thì tôi phát hiện con trai tái nhợt và mệt đi nên hoảng quá liền gọi taxi đến bệnh viện cấp cứu.

Lúc trong bệnh viện Hoàn Mỹ, tôi cũng biết vợ con mình mất rồi, sau đó tôi được chuyển sang bệnh viện Đà Nẵng, rơi vào hôn mê. Khi tỉnh dậy tôi quá sốc nên chỉ muốn chết, từng rút hết ống tiêm ra khỏi cơ thể để tự sát. Nhưng nhờ sự động viên của các bác sĩ và người thân, tôi đã dần vượt qua giai đoạn bị khủng hoảng tinh thần đó...", anh nghẹn ngào nhớ lại.

Theo anh V., quan hệ giữa anh và những đồng nghiệp đi chung đoàn rất thân thiết và không có bất cứ mâu thuẫn nào. Bản thân anh cũng rất yêu vợ và thương con.

"Vợ tôi là một người rất tuyệt vời. Chúng tôi cưới nhau 5 năm nay và cô ấy luôn là người vợ, người mẹ, người con dâu hiền lành, hiếu thảo được cả nhà yêu thương, quý trọng", anh Vạn xúc động, chia sẻ.

Về tình tiết nhìn thấy một số bảng diệt côn trùng trong khách sạn, anh V. cho biết không nhớ rõ có bao nhiêu phòng, nhưng thấy khá nhiều phòng treo biển đang niêm phong đang khử trùng, diệt ruồi muỗi.

"Do mệt mỏi nên tôi chỉ muốn đặt lưng xuống ngủ, cũng không để ý kỹ khách sạn này có gì bất thường hay không hết. Còn lý do ăn uống hay tác nhân nào khiến gia đình tôi gặp nạn thì phải chờ cơ công an làm rõ. Rất mong sẽ sớm tìm ra nguyên nhân vụ việc, để gia đình tôi được an ủi phần nào, bởi sự mất mát quá lớn này...", anh V. nói.

Anh V. cũng tâm sự thêm, hiện tại anh chỉ muốn nhanh chóng được về quê để thắp hương cho vợ con và chăm con gái út 2 tuổi.

"Bây giờ tôi biết mình cần phải mạnh mẽ và phải về quê để lo hương khói cho vợ con và trên hết là chăm sóc cho đứa con gái út. Con gái tôi chưa được 2 tuổi nhưng bây giờ đã phải chịu nỗi đau quá lớn. Cháu đang rất nhớ bố mẹ nên cứ khóc đòi suốt ngày đêm...", anh Vạn sụt sùi.

Chia sẻ