Người cách ly ở KTX âm thầm mua sữa tặng các anh dân quân tự vệ để cảm ơn vì ngày đêm chuyển hàng viện trợ

TỨ QUÝ,
Chia sẻ

Chứng kiến hình ảnh không ngại ngày đêm, nắng nóng để vận chuyển hàng tiếp tế vào khu cách ly KTX ĐHQG, những người được cách ly đã âm thầm nhờ người thân mua nước ngọt và sữa để gửi tặng các anh dân quân tự vệ như lời cảm ơn chân thành vì những đóng góp thầm lặng.

TP. HCM vẫn đang trong thời điểm nắng nóng, nhiệt độ luôn ở mức 32-35 độ C từ khoảng 11h - 15h, mặc dù vậy lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại cổng khu cách ly ký túc xá khu A Đại học Quốc gia TP. HCM (KTX ĐHQG) vẫn không ngại vất vả túc trực, vận chuyển hàng tiếp tế cho người cách ly

Đặc biệt nhất phải kể đến các anh dân quân, đây là lực lượng chủ yếu trực tiếp tham gia vận chuyển hàng trong những ngày qua cho những người cách ly. 

14h ngày 24/3, trời nắng gắt nhưng nhiều người dân vẫn mang hàng hoá đến tiếp tế cho người thân đang được cách ly do chưa nắm được thông tin khu cách ly tập trung này không còn nhận như những ngày trước nữa. Mặc kệ, người dân đến rồi đứng đó chờ, ánh mắt vẫn dõi về phía các toà nhà qua hàng rào cổng KTX với hy vọng sẽ đưa được đồ vào trong. 

Nhìn những hình ảnh này, lực lượng chức năng đều hiểu cảm giác lo cho người thân đang cách ly nên ghé sát giải thích để họ thấu hiểu, khuyên bảo nên mang đồ về, chứ không thể làm gì hơn. 

Giữa cái nắng gần 35 độ C, những anh dân quân với độ tuổi khá trẻ vẫn miệt mài kéo cổng cho xe ra vào liên tục, sắp xếp lại hàng hoá lỡ nhận tiếp tế từ trước, hướng dẫn, thông báo cho người dân đang mong ngóng bên ngoài cổng. Mồ hôi nhễ nhại sau lớp khẩu trang, nhưng vẫn cố gắng bưng từng thùng hàng đưa lên xe máy chở vào trong

 - Ảnh 1.

Các anh dân quân tự vệ làm nhiệm vụ tại khu cách ly KTX.

 - Ảnh 2.

Tích cực vận chuyển hàng hoá cho người cách ly, mặc dù hàng nặng nhưng ai cũng cố gắng, không ngại vất vả.

 - Ảnh 3.

Cộng đồng Fan ca sĩ Mỹ Tâm cũng dành tặng một số nhu yếu phẩm cho lực lượng chức năng chống dịch Covid-19 ở khu cách ly KTX.

Có đôi lần, những ánh mắt của lực lượng chức năng thể hiện sự mệt mỏi, bất lực vì một số người dân đã nhắc nhở nhiều lần vẫn tập trung vây kín cổng khu cách ly, thậm chí có người còn cố tình ném hàng hoá vào trong. 

Khi có người ném vali hàng hoá vào, lúc này một anh dân quân chỉ lắc đầu thở dài rồi lầm lũi tiến gần đến vali rồi cố hết sức bưng vào trong vì... đã lỡ rồi.

Đây là ngày thứ 4 liên tiếp, các anh dân quân đội nắng túc trực để nhận và giao hàng hoá tiếp tế, dù hôm nay ít hơn nhiều so với những ngày trước do đã có thông báo không nhận hàng. 

Chứng kiến những cống hiến thầm lặng trong công tác phòng chống dịch Covid-19, những người cách ly tại KTX này đã âm thầm mua sữa và nước ngọt để tặng các anh dân quân, như lời cảm ơn chân thành vì những ngày qua đã không ngại ngày đêm vận chuyển hàng.

Nhiều thùng sữa và nước ngọt, mỗi thùng đều có lời cảm ơn của những người cách ly. "Gửi những 'anh hùng' mùa dịch Covid-19! Bằng tất cả tấm lòng mến thương, chúng em với tư cách là những cư dân đang cách ly tại toà nhà AH1 khu KTX ĐHQG TP. HCM gửi đến các cô chú, anh chị đang ngày đêm thực hiện công tác cách ly phòng dịch chút quà, nhỏ về vật chất nhưng lớn lao về tấm lòng. Chúc mọi người luôn có một sức khoẻ tốt, giữ vững tinh thần thép trong 'cuộc chiến giữa thời bình' này", trích lời cảm ơn và có kèm theo bài thơ của những người cách ly dành tặng những người "hùng" thầm lặng.

 - Ảnh 4.

Những ánh mắt khá mệt mỏi của các anh dân quân tự vệ nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

 - Ảnh 5.

Làm việc liên tục trong 4 ngày ngoài nắng khiến làn da anh dân quân tự vệ bị nám.

 - Ảnh 6.

Anh dân quân tự vệ nhìn về phía nhiều người dân đang chờ giao hàng tiếp tế.

Bên ngoài nhiều người vẫn đứng chờ mặc dù có thông báo không nhận hàng tiếp tế. 

 - Ảnh 8.

Bên trong lực lượng chức năng cũng ra sức khuyên những người cách ly chấp hành quy định, không tập trung đông.

 - Ảnh 9.

Đội tình nguyện hỗ trợ bên ngoài khu cách ly.

 - Ảnh 10.

Do làm việc ngoài nắng nên ai cũng mệt mỏi nhưng tất cả đều không nản lòng, chung tay chống dịch Covid-19.

 - Ảnh 11.

Rửa tay sát khuẩn khi làm nhiệm vụ.

 - Ảnh 12.

Số nước ngọt và sữa được những người cách ly âm thầm nhờ người thân mua tặng lực lượng chức năng trong khu KTX.

 - Ảnh 13.

Mỗi thùng hàng đều dán một tờ giấy ghi lời cảm ơn.

Nhiều thùng sữa và nước ngọt được đặt trước cổng để lực lượng chức năng sử dụng trong lúc làm nhiệm vụ. Món quà nhỏ nhưng là tấm lòng của những người cách ly. 

Người cách ly ở KTX âm thầm mua sữa tặng các anh dân quân tự vệ để cảm ơn vì ngày đêm chuyển hàng viện trợ - Ảnh 17.

Chia sẻ