Ngược thời gian, đi ăn cưới "người ngày xưa"

Theo Soha,

Sắc màu thời gian được lưu giữ nguyên vẹn trong những bức ảnh cưới giản đơn không cầu kỳ.

Đám cưới của những năm chiến tranh hay thời kỳ bao cấp không có siêu xe, không tổ chức linh đình mà diễn ra khá đơn giản. Phương tiện đưa dâu ngày ấy chủ yếu là xe đạp, nhiều đám đưa - rước dâu còn đi bộ vì nhà "sát vách". 

Trong đám cưới, pháo nổ đì đùng, trên đường chú rể "rước nàng về dinh" đám trẻ con tíu tít chạy theo hò reo.

Đơn sơ nhưng lại vô cùng ấm áp, hình ảnh, không khí đám cưới của những ngày xa vắng còn sống mãi trong tim nhiều người cho tới tận bây giờ và trong những bức ảnh chụp tự nhiên không màu mè, chỉnh sửa.

Mời các bạn xem lại chùm ảnh cưới của "những ngày đã xa": 

Ngược thời gian, đi ăn cưới
Đám cưới đơn sơ của thời chiến
 

Ngược thời gian, đi ăn cưới
  Một đám cưới tổ chức ở đơn vị bộ đội,
trên phông cưới là dòng khẩu hiệu "Vui duyên mới không quên nhiệm vụ"
 

Ngược thời gian, đi ăn cưới
 Đoàn đưa dâu ở Hà Thành, những người phụ nữ mặc áo tân thời
 

Ngược thời gian, đi ăn cưới

  Đội dẫn lễ nhà trai và nhà gái chụp ảnh
cùng cô dâu, chú rể tại một đám cưới ở Thái Bình

 Ngược thời gian, đi ăn cưới
Đại gia đình chụp ảnh lưu niệm
 trong một đám cưới năm 1979 ở TP.HCM
 

Ngược thời gian, đi ăn cưới
 Đám cưới "trang trọng" của một gia đình quyền quý ở Trà Vinh

Ngược thời gian, đi ăn cưới  

Ngược thời gian, đi ăn cưới  

Ngược thời gian, đi ăn cưới  

Ngược thời gian, đi ăn cưới
 Những tấm ảnh cưới được chụp đơn giản
nhưng là "người giữ thời gian" tuyệt vời
 

Ngược thời gian, đi ăn cưới
 Cả đoàn nhà trai, nhà gái đi rước dâu bằng xe đạp
 

Ngược thời gian, đi ăn cưới
Chú rể "đưa nàng về dinh" bằng xe đạp năm 1999 tại Phú Thọ
 

Ngược thời gian, đi ăn cưới
Đoàn đưa dâu nhà gái mặc áo tân thời đủ màu
 

Ngược thời gian, đi ăn cưới
 Bữa cỗ cưới linh đình của ngày xưa

Chia sẻ