Ngủ trưa dậy không thấy con gái 2 tuổi, bà mẹ vội vàng báo cảnh sát rồi phát hiện cảnh tượng ám ảnh trong chiếc ô tô trước cửa nhà

L.T,
Chia sẻ

Nhân viên y tế lập tức đến hiện trường cứu đứa trẻ nhưng đã quá muộn, cô bé đã tử vong trong chiếc xe hơi đậu dưới trời nắng nóng.

Theo Local San Diego News, một đứa trẻ mới biết đi đã tử vong trong chính chiếc xe của mẹ cô bé bên ngoài ngôi nhà ở Tierrasanta, San Diego, bang California (Mỹ) hôm 5/8 mới đây vì sự bất cẩn đáng trách của chính người mẹ.

Theo thông tin từ cảnh sát San Diego, vào khoảng 12h30 phút trưa 5/8, gười phụ nữ (giấu tên) đã gọi đến số 911 để cầu cứu cảnh sát rằng cô vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa và không thể tìm thấy cô con gái 2 tuổi của mình tại trong nhà. Cô cũng khai báo với cảnh sát địa chỉ cụ thể ở khu phố 10300, đường Leary.

me-quen-con-1

Bé gái 2 tuổi chết tức tưởi trong ôtô khi mẹ đi ngủ trưa.

Người nhận cuộc gọi từ bà mẹ, cảnh sát Billy Hernandez, cho biết khi đang báo cáo sự việc, người phụ nữ đột ngột ngắt điện thoai. Một lát sau cô gọi lại và thông báo rằng đã tìm thấy đứa con của mình trong xe, không phản ứng và không thở.

Nhân viên y tế lập tức đến hiện trường cứu đứa trẻ nhưng đã quá muộn, cô bé đã tử vong trong chiếc xe hơi đậu dưới trời nắng nóng.

me-quen-con-3

me-quen-con-2

Ảnh hiện trường vụ việc.

Người mẹ hiện đang phải đối mặt với mức án phạt sau cái chết của con gái. Hồi đầu tháng 8, người phụ nữ tên Alanna Jean Orr cũng đã bị buộc tội giết người cấp độ 2 sau khi để quên cháu trai trong ôtô để vào chơi bài suốt 6 tiếng tại sòng bạc Kickapoo ở Harrah, hạt Oklahoma (Mỹ). Sự việc xảy ra từ hồi tháng 6 năm ngoái khiến cậu bé thiệt mạng.

(Nguồn: Local San Diego News)

Chia sẻ