Ngủ cùng con trai bé bỏng trên ghế sofa, 2 tiếng sau người cha tỉnh dậy sững sỡ với cảnh tượng trước mắt

Negroni,
Chia sẻ

Vụ việc đã khiến đôi vợ chồng trẻ suốt đời không thể nào quên được.

David Hulley, 25 tuổi và vợ Beverley Winter, 24 tuổi, đến từ Stockport, Greater Manchester đã phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng khiến họ suốt đời không thể quên. 

Vụ việc xảy ra vào ngày 24 tháng 6, khi vợ chồng nhà Hulley cho cậu con trai nhỏ Karson mới 4 tuần tuổi của mình ngủ trong một chiếc cũi bên cạnh giường của họ. Vào khoảng 5h30 sáng, Karson tỉnh dậy và khóc, cậu bé dường như đang đòi ăn, vì vậy anh Hulley đã bế cậu bé xuống lầu và đặt cậu bé nằm trên ghế sofa giữa những chiếc gối để giữ an toàn. Trong khi đó anh đi hâm nóng một bình sữa rồi quay lại và cho cậu bé ăn. Sau đó anh bế cậu bé nằm trên tay mình và ngồi ngủ gật trên ghế sofa.

Ngủ cùng con trai bé bỏng trên ghế sofa, 2 tiếng sau người cha tỉnh dậy sững sỡ với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1.

Khoảng 7h30 thì Hulley tỉnh dậy, anh nhìn cậu con trai bé bỏng một cách âu yếm. Bất ngờ anh cảm thấy có gì đó không ổn, làn da của Karson có vẻ nhợt nhạt, dù thân nhiệt của cậu bé vẫn còn rất ấm. Rồi một lúc không thấy con có cử động gì nên anh đã lên lầu và nói với Beverly. Sau đó, người mẹ đã cố gắng hôn lên miệng cậu bé nhưng cô đã không nhận lại được bất kì phản ứng nào. Quá lo sợ, vợ chồng Hulley ngay lập tức đưa con vào bệnh viện cấp cứu, dù các bác sĩ đã làm mọi thứ có thể nhưng cậu bé đã không thể sống sót.

Một cảnh sát đã mô tả thảm kịch này là "một cơn ác mộng tồi tệ nhất của các bậc cha mẹ" khi các chuyên gia nói rằng họ không thể xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của cậu bé 4 tuần tuổi.

Ngủ cùng con trai bé bỏng trên ghế sofa, 2 tiếng sau người cha tỉnh dậy sững sỡ với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2.

Được biết, chị Beverley Winter, 24 tuổi, mẹ của Karson, đã có một thai kỳ khó khăn. Karson sinh sớm hơn dự kiến và chỉ nặng 2,5kg, tuy nhiên các bác sĩ nói rằng cậu bé không gặp bất kì vấn đề gì về sức khỏe.

Nhà nghiên cứu bệnh học Melanie Newbold nói rằng: "Cậu bé khá nhỏ so với tuổi. Bé không hề có một vết thương nào trên người và cơ thể hoàn toàn bình thường khi chết. Ngủ trên ghế sofa hoặc trên giường với người lớn có thể gây ra rủi ro nhưng lúc này chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân tại sao."

Ngủ cùng con trai bé bỏng trên ghế sofa, 2 tiếng sau người cha tỉnh dậy sững sỡ với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 3.

Anh Hulley đã nói trong một phiên điều trần tại Stockport: "Cả hai chúng tôi đều rất yêu Karson. Con đã bị cảm lạnh vài ngày trước khi sự việc xảy ra, nhưng bệnh không thực sự đáng lo ngại. Con có vẻ rất ổn vào đêm trước khi ra đi."

Thám tử Graham Jenkins, người điều tra về cái chết của Karson nói rằng: "Gia đình Hulley là một gia đình chứa đầy sự ấm áp yêu thương. Trong nhà họ có rất nhiều đồ chơi cho trẻ con, có một cái cũi ở cạnh giường ngủ của họ và không có bất kì lời phàn nàn nào về họ."

Điều tra viên Alison Mutch cũng cho biết thêm, chuyện này xảy ra khá phổ biến ở những đứa trẻ dưới 12 tháng tuổi. Có nhiều trường hợp trẻ em chết đột ngột và bất ngờ mà các nhà nghiên cứu bệnh học chưa thể xác định được nguyên nhân. Cô nói rằng: "Thật là đau lòng khi mất một đứa trẻ trong hoàn cảnh như vậy. Một số em bé chết bất ngờ và không ai có thể biết được tại sao."

(Theo Dailymail)

Chia sẻ