Ngôi nhà trước hồ đẹp huyền ảo như chốn bồng lai

CTV Nguyễn Hưng,
Chia sẻ

Cụm nhà tháp ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, mô phỏng dãy núi đá Hoàng Sơn, nhìn ra hồ Thái Bình đẹp tựa chốn bồng lai.

Ngôi nhà trước hồ đẹp huyền ảo như chốn bồng lai - Ảnh 1.

Ngôi làng Hoàng Sơn đẹp như tranh, gần hai ngôi làng cổ Hongcun và Xidi, cả hai được UNESCO vinh danh.

Ngôi nhà trước hồ đẹp huyền ảo như chốn bồng lai - Ảnh 2.

Ngôi nhà do nhà phát triển bất động sản Greenland Hong Kong Holdings gây dựng, trên một khu đất du lịch có diện tích 100 ha. Thiết kế dựa trên ý tưởng Thành phố Shanshui, một khái niệm kiến trúc được tạo ra bởi người sáng lập Ma Yansong của MAD, lấy cảm hứng từ các bức tranh phong cảnh Trung Quốc.

Ngôi nhà trước hồ đẹp huyền ảo như chốn bồng lai - Ảnh 3.

Nó nhằm giúp người dân kết nối với môi trường tự nhiên. "Ấn tượng của Hồ Thái Bình ở Hoàng Sơn là huyền ảo: mỗi lần ghé thăm nơi này đều mang lại những quan điểm khác nhau, những ấn tượng khác nhau", Ma Yansong nói

Ngôi nhà trước hồ đẹp huyền ảo như chốn bồng lai - Ảnh 4.

"Đó là một bí ẩn nhỏ, giống như các bức tranh phong cảnh Sơn Tây cổ đại không bao giờ dựa trên chủ nghĩa hiện thực, mà là trí tưởng tượng, cái cảm giác không thể giải thích này luôn luôn có tính thơ mộng, mờ ảo và mông lung".

Ngôi nhà trước hồ đẹp huyền ảo như chốn bồng lai - Ảnh 5.

Đây là ý tưởng cơ bản: chúng tôi hy vọng rằng người dân sẽ không chỉ nhìn cảnh quan, mà còn nhìn thấy mối quan hệ với môi trường.

Ngôi nhà trước hồ đẹp huyền ảo như chốn bồng lai - Ảnh 6.

Các ban công tòa nhà lượn sóng, được hình thành giống địa hình miền núi của khu vực.

Ngôi nhà trước hồ đẹp huyền ảo như chốn bồng lai - Ảnh 7.

Ở đây không có hai tòa nhà giống nhau. Việc kết nối tòa nhà được hình thành từ các con đường đi trong rừng.

Ngôi nhà trước hồ đẹp huyền ảo như chốn bồng lai - Ảnh 8.

10 tòa nhà hình thành nên một làng, nơi kiến trúc hòa tan giữa thiên nhiên.

Theo Dezeen

Chia sẻ