Ngôi nhà trong mơ của tôi là nơi con có tuổi thơ, ba mẹ được dưỡng già

Phương Anh,
Chia sẻ

Sau 10 năm về chung một nhà, vợ chồng tôi đã có một mái ấm xinh xắn và 2 đứa con kháu khỉnh, đủ nếp đủ tẻ. Rồi một ngày tôi nhận ra, cuộc sống của tôi, con tôi đang thiếu đi nhiều điều.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một thành phố thuộc tỉnh lẻ. Quê tôi nghèo lắm, chỉ có "đặc sản" là truyền thống hiếu học. Từ nhỏ, ba mẹ nào cũng dạy con cái, chỉ có học mới giúp con thoát nghèo và thoát ly khỏi thành phố này đến nơi phồn hoa đô hội.

Có lần cùng mẹ lên Hà Nội, tôi đã ao ước sẽ được sống ở những thành phố lớn, sôi động. Rồi với tất cả hình dung về cuộc sống năng động, hiện đại, khác với sự buồn tẻ, tôi đã cố gắng học tập thật tốt. May mắn tôi đỗ đại học và lên Hà Nội bắt đầu cuộc sống xa mẹ từ năm 18 tuổi. Vừa ra trường, tôi quyết định lập gia đình.

Tôi may mắn hơn các bạn cùng tuổi là không ở cùng với bố mẹ chồng mà được ra ở riêng ngay từ khi cưới tại một căn chung cư được bố mẹ mua cho. Rồi lần lượt 3 năm hai đứa trẻ ra đời, cuộc sống cứ thế bình yên trôi đi.

Ngôi nhà trong mơ của tôi là nơi con có tuổi thơ, ba mẹ được dưỡng già - Ảnh 1.

Rồi đến một ngày, tôi nhận ra, cuộc sống của tôi đủ nhưng chưa trọn vẹn. Hai đứa con tôi ngoài thời gian học tập trên lớp về nhà chỉ chơi với nhau. Nhà hàng xóm lúc nào cũng trong tình trạng đóng cửa, dù ban ngày hay ban đêm, ngày lễ, sảnh hành lang cũng im như tờ. Thế là về đến nhà, hai con giải trí bằng các thiết bị điện tử.

Vì chung cư của tôi xây cách đây hơn chục năm nên không có tiện ích nào cả. Chung cư cao 11 tầng chỉ có một nhà cộng đồng, sức chứa khoảng hơn chục người sinh hoạt và khoảnh sân nhỏ với vài chiếc ghế đá. Trường con cách nhà 3km, sáng sớm, tôi dậy sớm đưa con đi học. Khi hè đến, chiều về sau giờ làm, tôi phải di chuyển thêm 2-3km để đưa con đến bể bơi. Và khoảng thời gian đó, tôi cũng phải ngồi tại bể bơi chờ con, trong khi cơm nước chưa nấu, buổi tối công việc nhà đình trệ.

Tôi nhớ đến tuổi thơ của mình, dù nghèo nhưng vẫn có khoảng sân rộng để chơi lia ống bơ, chơi ô ăn quan, chơi nhảy dây… với các bạn cùng xóm. Tuổi thơ là những lần nghịch cát, bới đất, trồng cây. Tôi cũng mong con cái có không gian sinh hoạt học tập gần nhà, bố mẹ bớt gánh nặng đưa đón, thêm thời gian để nghỉ ngơi.

Không chỉ thế, bố mẹ tôi ở quê chỉ có 2 cô con gái, đều lập nghiệp xa quê. Cả năm tôi mới sắp xếp về được vài lần. Tôi cũng muốn đón bố mẹ lên ở cùng để chăm sóc, phụng dưỡng tuổi già cho ông bà.

Sau 10 năm, tôi và chồng muốn có một ngôi nhà khác, để con cái được hưởng tuổi thơ trọn vẹn, bố mẹ hưởng tuổi già vui vầy bên con cháu. Nhưng công cuộc tìm kiếm cũng khiến vợ chồng tôi đau đầu. Những dự án nơi thì quá xa, nơi thì không có hệ sinh thái đáp ứng cho các thành viên, nơi thì diện tích nhỏ…

Có lần tôi tâm sự với chị đồng nghiệp, hoàn cảnh tương tự mong nhận được tư vấn. Chị kể về dự án VinCity Gia Lâm với đầy đủ tiện ích, thậm chí ngoài sức tưởng tượng của tôi về một ngôi nhà trong mơ.

Ngôi nhà trong mơ của tôi là nơi con có tuổi thơ, ba mẹ được dưỡng già - Ảnh 2.

Vị trí dự án khá thuận tiện đi lại trong và ngoài thành phố.

Mật độ xây dựng của dự án lý tưởng, chỉ gần 19% cùng các điểm nhấn hiện đại và sáng tạo. Các diện tích còn lại dành cho công viên, cây xanh và mặt nước lên đến 117 ha. Và điều khiến tôi thích thúc hơn cả là biển hồ nước mặn rộng tới 6,1 ha với bãi cát trắng trải dài, tạo thành đại dương thu nhỏ ngay trong khuôn viên đô thị. Vậy là, không cần chờ kỳ nghỉ hè con tôi với được ra biển, cả gia đình có thể tận hưởng cuộc sống có hơi thở biển cả quanh năm. Con tôi cũng được thả sức vẫy vùng ở 8 bể bơi trong nhà và ngoài trời phong cách resort mà không cần bố mẹ đưa đón hằng ngày.

Vốn là người yêu thích thể thao vận động, tôi sẽ được rèn luyện sức khỏe với hơn 700 máy tập tại công viên thể thao ngoài trời và các công viên nội khu, 150 sân thể thao. Con tôi tha hồ lựa chọn vui chơi tại 60 sân chơi trẻ em và sân chơi vận động liên hoàn.

Ngôi nhà trong mơ của tôi là nơi con có tuổi thơ, ba mẹ được dưỡng già - Ảnh 3.

Chỉ thời gian ngắn nữa, chúng tôi sẽ được sống tại VinCity để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

Bố mẹ tôi sẽ được con cái chăm sóc và cũng có cộng đồng sinh hoạt riêng của mình trong khu dân cư để sống vui, sống khỏe. Hàng chục vườn dưỡng sinh được chủ đầu tư phát triển để trở thành không gian luyện tập và giao lưu cho người cao tuổi.

Tôi đi tìm hiểu dự án cùng chồng và bàn với mọi người ai cũng rất háo hức. Chúng tôi cũng khá yên tâm bởi chủ đầu từ Vinhomes đã có khá nhiều dự án uy tín trên thị trường. Về vấn đề pháp lý, dịch vụ, chúng tôi sẽ không phải lo lắng. Vợ chồng tôi vừa hoàn thiện hợp đồng ký kết mua nhà tại đây, chờ ngày chuyển về nhà mới.

Tôi còn tự nhủ: "Chủ đầu tư đã đọc được ý của những gia đình có hoàn cảnh như chúng tôi để kiến tạo nên một dự án mà cư dân được hưởng cuộc sống trọn vẹn bên gia đình". Nếu bạn cũng có hoàn cảnh như tôi, và mong muốn gia đình được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên nhau thì cũng mạnh dạn mua nhà như tôi nhé. Cứ đi rồi sẽ đến các bạn ạ.

Thông tin người dự thi:

Đặng Phương Anh

Email: anhdangphuongxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Ngôi nhà trong mơ của tôi là nơi con có tuổi thơ, ba mẹ được dưỡng già - Ảnh 5.
Chia sẻ