Ngôi nhà hoa hồng đẹp như thơ ở Hưng Yên của ông bố đơn thân quyết phá sân bê tông để thực hiện ước mơ

Mộc Hương/ Ảnh NVCC,
Chia sẻ

Bên khu vườn cây cối xanh tươi, ngôi nhà nhỏ yên bình với mái ngói nhuốm màu thời gian cùng bức tường loang màu khói, những gốc hồng rực rỡ đua nhau khoe sắc như điểm nhấn quyến rũ và ngọt ngào tạo nên bức tranh thiên nhiên bình yên.

Vốn là người sống nội tâm, thích làm thơ, đọc sách, diễn kịch, yêu thiên nhiên nên ông bố trẻ Lương Đình Sang (Yên Mỹ, Hưng Yên) đã chọn cho mình loài hồng để tự tay trồng và chăm sóc trong chính khu vườn của gia đình mình.

Bắt đầu trồng hồng từ cách đây hơn 3 năm về trước, anh Lương Đình Sang đã thực hiện ước mơ từ thuở nhỏ, ao ước sống trong một ngôi nhà hoa hồng như trong các câu chuyện cổ tích. Vì thế, khu vườn hiện tại của Sang đẹp như một bức tranh hữu tình với gần 70m2 để trồng đủ các loài hoa như mẫu đơn, mộc hương, hải đường, mai vàng, mai tứ quý, sống đời… và nhiều nhất là hoa hồng với hơn 20 loài khác nhau.

Ngôi nhà hoa hồng đẹp như thơ ở Hưng Yên của ông bố đơn thân quyết phá sân bê tông để thực hiện ước mơ   - Ảnh 1.

Ông bố trẻ và con trai bên cây hồng ngát hương.

Ngôi nhà hoa hồng đẹp như thơ ở Hưng Yên của ông bố đơn thân quyết phá sân bê tông để thực hiện ước mơ   - Ảnh 2.

Góc sân đẹp lãng mạn với hơn 20 gốc hồng.

Ngôi nhà hoa hồng đẹp như thơ ở Hưng Yên của ông bố đơn thân quyết phá sân bê tông để thực hiện ước mơ   - Ảnh 3.

Hồng cổ Sapa sai hoa rực rỡ.

Ngôi nhà hoa hồng đẹp như thơ ở Hưng Yên của ông bố đơn thân quyết phá sân bê tông để thực hiện ước mơ   - Ảnh 4.

Giàn hồng đẹp lãng mạn khiến khu vườn giống như một bức tranh.

Ngôi nhà hoa hồng đẹp như thơ ở Hưng Yên của ông bố đơn thân quyết phá sân bê tông để thực hiện ước mơ   - Ảnh 5.
Ngôi nhà hoa hồng đẹp như thơ ở Hưng Yên của ông bố đơn thân quyết phá sân bê tông để thực hiện ước mơ   - Ảnh 6.

Hồng sai hoa.

Trong khu vườn đủ loại hoa lá rực rỡ, nổi bật nhất là hai cây hồng cổ Sapa được trồng hai bên trước cửa nhà. Chia sẻ về lý do chọn hồng cổ Sapa để trồng làm điểm nhấn cho khu vườn, anh Lương Đình Sang cho biết: “Hồng cổ Sapa là một trong những loại hồng cổ, khỏe, sai hoa, ít bệnh, mà tốc độ sinh trưởng cũng nhanh. Tuy là cây dạng bụi nhưng có thể ‘đào tạo’ thành leo được. Hai cây này được mình trồng trong những ngày đầu mình bắt đầu chơi hồng. Khoảng gần hai năm đã phát triển thành hai cây bụi rất to và sai hoa. Tuy nhiên sau đó mình phát hiện ra cây có thể uốn thành cây leo nên đã cắt tỉa chia thành 3 lần để cây được như giàn hoa hồng như hiện tại”.

Để tạo được giàn hoa hồng đẹp cuốn hút trong vườn, anh Sang đã mất nhiều thời gian và kỳ công, bởi đây không phải dạng cây leo thuần túy nên khó uốn. Vì thế, ông bố trẻ đã phải chọn những cành ngọn cao nhất, dài nhất để buộc cố định cho vươn lên cao, sau đó bấm tỉa đi những cành mọc ngang, mọc thừa sang hai bên để cây lấy dinh dưỡng nuôi cành chính. Khi cây lớn đủ độ cao nhất định thì đi mua sắt, lên ý tưởng và nhờ chú làm cơ khí hàn khung giá đỡ cho cành leo lên. Lúc này anh Sang bắt đầu nuôi các cành nhánh, cành ngang cho mọc để tạo thành giàn cho hoa nở.

Ngôi nhà hoa hồng đẹp như thơ ở Hưng Yên của ông bố đơn thân quyết phá sân bê tông để thực hiện ước mơ   - Ảnh 7.

Khu vườn được trồng nhiều hồng nội lẫn hồng ngoại.

Ngôi nhà hoa hồng đẹp như thơ ở Hưng Yên của ông bố đơn thân quyết phá sân bê tông để thực hiện ước mơ   - Ảnh 8.
Ngôi nhà hoa hồng đẹp như thơ ở Hưng Yên của ông bố đơn thân quyết phá sân bê tông để thực hiện ước mơ   - Ảnh 9.

Cánh hồng rụng nhuộm màu gốc cây.

Ngôi nhà hoa hồng đẹp như thơ ở Hưng Yên của ông bố đơn thân quyết phá sân bê tông để thực hiện ước mơ   - Ảnh 10.
Ngôi nhà hoa hồng đẹp như thơ ở Hưng Yên của ông bố đơn thân quyết phá sân bê tông để thực hiện ước mơ   - Ảnh 11.
Ngôi nhà hoa hồng đẹp như thơ ở Hưng Yên của ông bố đơn thân quyết phá sân bê tông để thực hiện ước mơ   - Ảnh 12.

Hồng đẹp dịu dàng trong đêm.

Ngôi nhà hoa hồng đẹp như thơ ở Hưng Yên của ông bố đơn thân quyết phá sân bê tông để thực hiện ước mơ   - Ảnh 13.
Ngôi nhà hoa hồng đẹp như thơ ở Hưng Yên của ông bố đơn thân quyết phá sân bê tông để thực hiện ước mơ   - Ảnh 14.

Ông bố trẻ kể lại, khó khăn lớn nhất khi trồng hồng là bị mẹ phản đối. Vì mẹ không cho đào sân tạo hố trồng hồng nên anh đã dựa thời cơ mẹ đi vắng để… đào trộm. Khoảng sân trước nhà dần dần đã “bị” anh phá hết để trồng hồng, chỉ trừa mỗi khoảng nhỏ để làm lối đi. “Cũng may là thành quả bây giờ, khoảng sân và vườn rực rỡ hoa hồng nên mình không bị mẹ mắng và phản đối như ngày trước nữa”, Sang bộc bạch.

Ngôi nhà hoa hồng đẹp như thơ ở Hưng Yên của ông bố đơn thân quyết phá sân bê tông để thực hiện ước mơ   - Ảnh 15.
Ngôi nhà hoa hồng đẹp như thơ ở Hưng Yên của ông bố đơn thân quyết phá sân bê tông để thực hiện ước mơ   - Ảnh 16.

Vốn là người sống nội tâm, yêu cái đẹp nên ông bố trẻ dành nhiều tâm huyết cho khu vườn.

Ngôi nhà hoa hồng đẹp như thơ ở Hưng Yên của ông bố đơn thân quyết phá sân bê tông để thực hiện ước mơ   - Ảnh 17.
Ngôi nhà hoa hồng đẹp như thơ ở Hưng Yên của ông bố đơn thân quyết phá sân bê tông để thực hiện ước mơ   - Ảnh 18.
Ngôi nhà hoa hồng đẹp như thơ ở Hưng Yên của ông bố đơn thân quyết phá sân bê tông để thực hiện ước mơ   - Ảnh 19.

Hoa hồng đẹp dịu dàng.

Ngôi nhà hoa hồng đẹp như thơ ở Hưng Yên của ông bố đơn thân quyết phá sân bê tông để thực hiện ước mơ   - Ảnh 20.
Ngôi nhà hoa hồng đẹp như thơ ở Hưng Yên của ông bố đơn thân quyết phá sân bê tông để thực hiện ước mơ   - Ảnh 21.

Mỗi ngày thức dậy, anh Sang lại mở rộng cửa để được ngắm trọn vẹn vẻ đẹp tràn đầy sức sống và hương thơm của hoa hồng để luôn cảm thấy tâm hồn thư thái, quên hết mọi muộn phiền của cuộc sống. Vườn hồng cũng giúp Sang sống vui vẻ hơn, an lành và bình yên hơn. Khu vườn nhỏ ấy còn giúp ông bố trẻ như được sống trong thế giới cổ tích của riêng mình, không chút bon chen, xô bồ.

Chia sẻ