Ngôi nhà cháy rụi thành than chỉ trong chớp mắt vì sự nghịch ngợm của trẻ và lời cảnh báo cho các bậc cha mẹ

Negroni,
Chia sẻ

Sự việc đã đưa ra một lời cảnh báo cho các ông bố bà mẹ có con nhỏ.

Tháng 10/2018, Charlotte Hawksworth, 24 tuổi, đến từ Hounslow, London, Anh đang tắm cho em bé sơ sinh, cậu con trai út thì bất ngờ Riley, cậu con trai 7 tuổi của cô, chạy vào phòng tắm và òa khóc, liên tục nói xin lỗi. Cảm thấy có chuyện không lành, Charlotte lao ra phòng khách và kinh hoàng khi nhìn thấy chiếc ghế sofa đang bốc cháy và căn phòng lúc này đã bốc khói nghi ngút. 

Nguyên nhân gây ra đám cháy là do Riley đã vô tình nhìn thấy chiếc bật lửa mà Charlotte giấu bên trên tủ lạnh khi đang đi tìm đồ chơi bị mẹ tịch thu. Ngay lập tức, cậu bé cảm thấy vô cùng hứng thú với chiếc bật lửa và đã thử đốt một chiếc đệm. Không ngờ, ngọn lửa đã bén rất nhanh lên các vật dụng khác trong nhà. 

Ngôi nhà cháy rụi thành than chỉ trong chớp mắt vì sự nghịch ngợm của trẻ và lời cảnh báo cho các bậc cha mẹ - Ảnh 1.

Khi sự việc xảy ra, Charlotte kể lại: "Tôi chỉ biết gào lên bảo lũ trẻ chạy ra ngoài. Rồi tôi gào lên kêu cứu nhưng không có một ai ở xung quanh. Tôi đành phải quấn đứa con nhỏ nhất trong chăn và hô hào 2 đứa còn lại chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Lúc đó tôi đã rất hoảng loạn và không nhớ ra phải đóng các cánh cửa lại, tôi có thể sẽ cứu vãn được nhiều hơn nếu làm vậy. 

Sự việc đó thực sự đáng sợ. Nó có thể đã trở thành sai lầm và tồi tệ hơn thế rất nhiều. Ý nghĩ tồi tệ nhất ngay lập tức chạy qua đầu tôi và tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Và cuối cùng mọi thứ trong phòng khách đã cháy thành than, hành lang bị hư hỏng nặng, phòng ngủ cũng không khá hơn."

Khi cô và các con đã an toàn ở bên ngoài, lúc này Charlotte mới bình tĩnh quay số khẩn cấp và chỉ vòng vài phút sau là lính cứu hỏa có mặt. Nhưng mặc dù có phản ứng rất nhanh, ngôi nhà của cô cũng đã bị hư họng nặng trong ngọn lửa.

NINTCHDBPICT000472102488
NINTCHDBPICT000472102488
NINTCHDBPICT000472102487
NINTCHDBPICT000472102487
NINTCHDBPICT000472102511
NINTCHDBPICT000472102511
NINTCHDBPICT000472102510
NINTCHDBPICT000472102510
NINTCHDBPICT000472102499
NINTCHDBPICT000472102499

Được biết, mọi bức tường trong căn hộ của Charlotte đều bị bám khói dày làm đen kịt, lửa phá hủy tất cả đồ đạc và nội thất trong ngôi nhà. Chiếc ghế sofa giờ đây đã trở thành một cục than đen, giấy dán tường bị đốt cháy trên tường và sơn tan chảy từ trên trần nhà. 

Cô nói rằng: "Ngôi nhà không còn lại gì, những đứa trẻ bị mất hết đồ chơi, đồ đạc của tôi cũng cháy thành tro hết sạch. Thật kinh khủng, tôi vừa mới sửa sang lại ngôi nhà gần đây.

Tôi không giận Riley, đó không phải lỗi của con. Tôi chịu trách nhiệm và vô cùng hối hận khi đã để bật lửa ở gần nơi bọn trẻ có thể tìm thấy. Tôi đã có thể ngăn chặn điều này xảy ra nếu mình không hút thuốc trở lại."

Ngôi nhà cháy rụi thành than chỉ trong chớp mắt vì sự nghịch ngợm của trẻ và lời cảnh báo cho các bậc cha mẹ - Ảnh 3.

Charlotte và 3 đứa con hiện đang phải ở tạm nhà của bố mình. Cô đã phải mượn quần áo cũ từ bạn bè và người thân. Phải mất vài tháng ngôi nhà mới được sửa chữa lại và lúc đó gia đình cô mới được trở lại đó. Đây cũng là một lời cảnh báo đối với những gia đình có con nhỏ, nên để trẻ tránh xa khỏi những vật dụng có thể gây hỏa hoạn để tránh những sự việc đáng tiếc kể trên.

(Theo The Sun)

Chia sẻ