Ngôi nhà cấp 4 ẩn mình bên gốc cây cổ thụ có gì mà ai vào cũng muốn ở lại

Mộc Hương,
Chia sẻ

Chỉ là nhà cấp 4 nhưng với cách trang trí vô cùng bắt mắt, đẹp xinh và tiện lợi, những góc nhìn ra thiên nhiên bên ngoài đẹp lãng đãng và thơ mộng khiến ai cũng ao ước có một tổ ấm đáng yêu như vậy.

Ngôi nhà cấp 4 được xây dựng từ thế kỷ 20, khá cũ kỹ và có một vài phần bị xuống cấp nghiêm trọng. Một nghệ sĩ đường phố người Úc cùng chồng đã không ngần ngại lên kế hoạch sửa chữa lại ngôi nhà có một chút “siêu vẹo” này để bắt đầu giấc mơ hạnh phúc của mình.

Ngôi nhà cấp 4 ẩn mình bên gốc cây cổ thụ có gì mà ai vào cũng muốn ở lại - Ảnh 1.

Ngôi nhà cấp 4 nhỏ xinh, đẹp bình yên bên vườn cây xanh mát. Khung cảnh nên thơ làm ai cũng muốn được một lần tận hưởng không khí trong lành nơi đây.

Ngôi nhà cấp 4 ẩn mình bên gốc cây cổ thụ có gì mà ai vào cũng muốn ở lại - Ảnh 2.

Từ cổng vào nhà, lối vào được trồng cỏ xanh tươi một màu, đá được ốp làm lối đi đẹp như một bài thơ. Hai bên hàng rào được thiết kế vườn đứng vô cùng ấn tượng. Vẻ đẹp xanh tươi của cây cỏ, nét bình yên của lối đi dịu dàng giúp mọi người thêm yêu hơn không gian giản dị này.

Ngôi nhà cấp 4 ẩn mình bên gốc cây cổ thụ có gì mà ai vào cũng muốn ở lại - Ảnh 3.

Phòng khách đồng thời là phòng vẽ của cặp vợ chồng trẻ. Cách sắp xếp vô cùng ngẫu hứng với các khu vực chức năng cần thiết theo nhu cầu sử dụng. Chiếc ghế sofa đơn vừa là nơi chuyện trò, đọc sách vừa là nơi để tận hưởng khoảng xanh trong nắng vàng bên ngoài hiên nhà. Góc bên cạnh được đặt giá vẽ và kệ treo tranh. Những sắc màu ấm cúng từ nội thất và tranh vẽ tạo nên không gian vô cùng ấn tượng và đặc sắc.

Ngôi nhà cấp 4 ẩn mình bên gốc cây cổ thụ có gì mà ai vào cũng muốn ở lại - Ảnh 4.

Không gian riêng tư của cặp vợ chồng trẻ được thiết kế lùi vào một chút so với phòng khách. Căn phòng được lát gỗ với nội thất chính bằng gỗ. Một góc làm việc nhỏ xinh đặt sát tường. Phía gần cửa sổ đặt sofa nhiều màu sắc từ gối tựa mang đến không khí vui vẻ, nhẹ nhàng cho không gian.

Ngôi nhà cấp 4 ẩn mình bên gốc cây cổ thụ có gì mà ai vào cũng muốn ở lại - Ảnh 5.

Nhà bếp màu trắng tinh khôi đủ để mọi người cảm thấy yêu hơn chốn đi về của mình. Toàn bộ nội thất chủ yếu được sử dụng chất liệu gỗ pha nhựa công nghiệp. Không gian trắng giúp căn phòng vốn nhỏ hẹp trở nên rộng thoáng bất ngờ.

Ngôi nhà cấp 4 ẩn mình bên gốc cây cổ thụ có gì mà ai vào cũng muốn ở lại - Ảnh 6.

Bàn ăn đặt gần cửa sổ, nơi có khung cửa kính trong suốt nhìn ra thiên nhiên bên ngoài. Nội thất giản dị với kiểu dáng truyền thống mang đến sắc màu bình yên cho ngôi nhà nhỏ.

Ngôi nhà cấp 4 ẩn mình bên gốc cây cổ thụ có gì mà ai vào cũng muốn ở lại - Ảnh 7.

Góc nghỉ ngơi được trang trí theo phong cách Vintage pha chút Scandinavians. Không gian được chọn lựa nội thất cơ bản như giường và bàn trang điểm. Một chút xinh yêu từ tranh treo tường và kệ đặt đồ trang trí mang lại điểm nhấn lạ mắt ai nhìn cũng mê mẩn.

Ngôi nhà cấp 4 ẩn mình bên gốc cây cổ thụ có gì mà ai vào cũng muốn ở lại - Ảnh 8.

Phòng thay đồ được thiết kế tận dụng tối đa không gian. Những hộc tủ được bố trí sát tường, tạo sự gọn gàng cho căn phòng cũng như tận dụng tối đa diện tích mặt đứng cho chức năng lưu trữ đồ.

Theo Decoist

Chia sẻ