Ngôi nhà bình yên và cuộc sống hạnh phúc của gia đình 3 người đã bán hai mảnh đất ở phố về sống ở ngôi làng cổ

TH,
Chia sẻ

Ngôi nhà ở ven núi, cổ kính, bình yên và giữ lại những gì mộc mạc, dung dị nhất, cuộc sống thuần chất thiên nhiên ấy là điều vô cùng tuyệt vời mà các thành viên trong gia đình đều cảm nhận được.

Khi ở tuổi 35, người phụ nữ họ Trần bất chấp sự phản đối của cha mẹ để kết hôn với người mà mình yêu. Họ đã sinh được cậu con trai. Sau một thời gian sống cùng nhau ở Hàng Châu, gia đình trẻ này đã quyết định bán 2 mảnh đất của mình để rời đến ngôi làng ở Chiết Giang, tự xây một ngôi nhà nhỏ, tạo không gian sống hiện đại nhưng cũng rất gần gũi với thiên nhiên. Họ cùng nhau tận hưởng cuộc sống yên bình, những sinh hoạt đơn giản, cùng nhau làm việc, học tập và dành tới tận 4 tháng để rong ruổi du lịch ở những vùng đất mới.

Ngôi nhà bình yên và cuộc sống hạnh phúc của gia đình 3 người đã bán hai mảnh đất ở phố về sống ở ngôi làng cổ  - Ảnh 1.

Vợ chồng trẻ cùng con trai quyết định bán 2 mảnh đất để về vùng núi hẻo lánh sinh sống.

Ngôi nhà bình yên và cuộc sống hạnh phúc của gia đình 3 người đã bán hai mảnh đất ở phố về sống ở ngôi làng cổ  - Ảnh 2.

Họ hài lòng và cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.

Ngôi nhà bình yên và cuộc sống hạnh phúc của gia đình 3 người đã bán hai mảnh đất ở phố về sống ở ngôi làng cổ  - Ảnh 3.

Vợ chồng trẻ cùng nhau sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Có nhiều người phản đối, có nhiều người nghĩ họ thật điên rồ khi quyết định bán mảnh đất nhiều người muốn mua để xây dựng một cuộc sống đầy đủ và tiện nghi nơi phố xá tấp nập để chuyển đến một ngôi làng hoang vắng, xa xôi tận vùng núi ở Chiết Giang. Ngôi nhà mơ ước của họ nhanh chóng được xây dựng để bắt đầu một cuộc sống mới. Ngôi nhà ấy được người dân trong lành yêu thương gọi bằng cái tên "Nhà cỏ" (Grass House).

Ngôi nhà bình yên và cuộc sống hạnh phúc của gia đình 3 người đã bán hai mảnh đất ở phố về sống ở ngôi làng cổ  - Ảnh 4.

Người vợ chăm chỉ tập thể dục, nấu nướng, làm vườn...

Ngôi nhà bình yên và cuộc sống hạnh phúc của gia đình 3 người đã bán hai mảnh đất ở phố về sống ở ngôi làng cổ  - Ảnh 5.

Ngôi làng với những căn nhà bằng đá cổ kính.

Ngôi nhà bình yên và cuộc sống hạnh phúc của gia đình 3 người đã bán hai mảnh đất ở phố về sống ở ngôi làng cổ  - Ảnh 6.

Không gian rất đỗi nên thơ.

Ngôi làng nằm ở ven núi chỉ có khoảng 25 gia đình sống ở đây. Các công trình hầu hết được xây bằng đá do vật liệu thông thường khó mang đến đây vì giao thông bất tiện. Ở nơi đây có những rừng cây, đồi núi xanh tươi, có sông suối, ao hồ, thảm thực vật, ánh nắng mặt trời ngập tràn soi chiếu khắp nơi và con trai của họ, dễ dàng vui chơi cùng thiên nhiên, với đàn vịt bơi lội trong ao hay đàn dê thong dong ăn cỏ ở triền núi.

Ngôi nhà bình yên và cuộc sống hạnh phúc của gia đình 3 người đã bán hai mảnh đất ở phố về sống ở ngôi làng cổ  - Ảnh 7.

Các khu vực chức năng đều có cửa kính để thu trọn vẻ đẹp bên ngoài trong tầm mắt.

Ngôi nhà bình yên và cuộc sống hạnh phúc của gia đình 3 người đã bán hai mảnh đất ở phố về sống ở ngôi làng cổ  - Ảnh 8.

Người chồng cũng thường xuyên sửa sang, decor nhà.

Ngôi nhà bình yên và cuộc sống hạnh phúc của gia đình 3 người đã bán hai mảnh đất ở phố về sống ở ngôi làng cổ  - Ảnh 9.

Ngôi nhà được thiết kế vô cùng ấn tượng, kết hợp kiến trúc địa phương và nét kiến trúc hiện đại.

Ngôi nhà bình yên và cuộc sống hạnh phúc của gia đình 3 người đã bán hai mảnh đất ở phố về sống ở ngôi làng cổ  - Ảnh 10.

Không gian ban công bình yên.

Ngôi nhà bình yên và cuộc sống hạnh phúc của gia đình 3 người đã bán hai mảnh đất ở phố về sống ở ngôi làng cổ  - Ảnh 11.

Bố cùng con trai sửa sang, hoàn thiện nhà.

Ngôi nhà bình yên và cuộc sống hạnh phúc của gia đình 3 người đã bán hai mảnh đất ở phố về sống ở ngôi làng cổ  - Ảnh 12.

Những loại hoa quả do chính tay người vợ trồng.

Ngôi nhà bình yên và cuộc sống hạnh phúc của gia đình 3 người đã bán hai mảnh đất ở phố về sống ở ngôi làng cổ  - Ảnh 13.

Đàn dê thong dong ăn cỏ.

Ngôi nhà bình yên và cuộc sống hạnh phúc của gia đình 3 người đã bán hai mảnh đất ở phố về sống ở ngôi làng cổ  - Ảnh 14.

Góc sân thượng trồng cỏ.

Ngôi nhà bình yên và cuộc sống hạnh phúc của gia đình 3 người đã bán hai mảnh đất ở phố về sống ở ngôi làng cổ  - Ảnh 15.

Không gian chính với đá, gạch và gỗ.

Ngôi nhà bình yên và cuộc sống hạnh phúc của gia đình 3 người đã bán hai mảnh đất ở phố về sống ở ngôi làng cổ  - Ảnh 16.

Không gian ấm cúng, hài hòa với tự nhiên.

Ngôi nhà của vợ chồng trẻ được hoàn thiện sau 3 năm xây dựng. Mỗi một người đều có sự lựa chọn riêng cho cuộc sống của mình. Dù phản đối hay ủng hộ, việc đó sẽ không mấy ảnh hưởng đến cảm xúc và cảm nhận về hạnh phúc của chính họ. Vì điều ấy, cặp vợ chồng trẻ này đã làm tất cả vì tương lai và vì mong muốn con trai có một tuổi thơ yên bình, hạnh phúc, biết yêu quý những người xung quanh bằng tình cảm mộc mạc nhất, biết yêu thương và chăm sóc mọi người trong gia đình và học hỏi được những điều bình thường nhất từ thiên nhiên xung quanh.

Vợ chồng trẻ đã cùng nhau làm trang trại, trồng cây, tự nuôi gà, nuôi vịt, đào ao thả cá để có một cuộc sống gần nhất với thiên nhiên.

Ngôi nhà bình yên và cuộc sống hạnh phúc của gia đình 3 người đã bán hai mảnh đất ở phố về sống ở ngôi làng cổ  - Ảnh 17.

Vợ chăm chỉ giặt giũ, làm việc nhà.

Ngôi nhà bình yên và cuộc sống hạnh phúc của gia đình 3 người đã bán hai mảnh đất ở phố về sống ở ngôi làng cổ  - Ảnh 18.

Góc bếp dung dị, bình yên.

Ngôi nhà bình yên và cuộc sống hạnh phúc của gia đình 3 người đã bán hai mảnh đất ở phố về sống ở ngôi làng cổ  - Ảnh 19.

Những bữa ăn được nấu nhanh gọn.

Ngôi nhà bình yên và cuộc sống hạnh phúc của gia đình 3 người đã bán hai mảnh đất ở phố về sống ở ngôi làng cổ  - Ảnh 20.

Thực phẩm sạch luôn có mặt trong từng bữa ăn.

Cuộc sống tuy chậm hơn một chút nhưng cũng đầy ý nghĩa và yêu thương mỗi ngày. Họ có nhiều thời gian dành cho gia đình, dành cho con cái. Cuộc sống thường ngày cũng nhiều tiện nghi nhờ khéo léo thiết kế nội thất, bố trí không gian hiện đại, khoa học.

Theo Sina, Sohu

Chia sẻ