Ngôi làng có nhà ở làm từ thuyền đánh cá cũ nhưng đã vào là không muốn ra vì quá đẹp

Khánh Linh,
Chia sẻ

Ở ngôi làng này, những tàu thuyền đánh cá cũ kĩ không còn có thể ra khơi sẽ được người dân kéo lên đất liền để sử dụng làm nhà ở.

Equihen Plage nằm gần bờ phía Bắc nước Pháp tại Eo biển Anh, là một ngôi làng ven biển với tổng dân số khoảng 3.000 người. Cho đến đầu thế kỉ 20, Equihen Plage vẫn còn là một ngôi làng đánh cá với một bến cảng thưa vắng nơi thuyền đánh cá phải đi những chuyến dài ngày trên biển mới trở về. Ngày nay, nơi đây đã trở thành một địa danh nổi tiếng nhờ có những ngôi nhà làm từ tàu cũ lộn ngược – hay còn được gọi là “quilles en l’air” – là chốn tiện nghi cực kì độc đáo dành cho các khách du lịch đến thăm ngôi làng.

Ngôi làng có nhà ở làm từ thuyền đánh cá cũ nhưng đã vào là không muốn ra vì quá đẹp  - Ảnh 1.

"Quilles en l'air" - những ngôi nhà làm từ tàu cũ lộn ngược làm nên nét đặc trưng của Equihen Plage.

Thời ngày xưa, việc tìm thấy những con tàu cũ được tái sử dụng làm nhà ở tại những khu đất cao ráo dọc theo bờ biển không phải là chuyện hiếm. Equihen Plage cũng không phải là ngoại lệ, những tàu thuyền cũ kĩ không còn có thể ra khơi được kéo lên đất liền để sử dụng làm nhà ở.

Ngôi làng có nhà ở làm từ thuyền đánh cá cũ nhưng đã vào là không muốn ra vì quá đẹp  - Ảnh 2.

Ngôi nhà nhỏ xinh nhìn thẳng ra biển xanh mênh mông.

Ngôi làng có nhà ở làm từ thuyền đánh cá cũ nhưng đã vào là không muốn ra vì quá đẹp  - Ảnh 3.

Một số nhà ở khác thì to hơn và khá kiên cố.

Các tàu thuyền sẽ được úp ngược xuống, đặt lên trên một lớp tường làm bằng gỗ hoặc bằng gạch. Phần thân tàu trở thành trần nhà, được phủ một lớp hắc ín để đảm bảo chống thấm nước. Sau đó, người ta sẽ khoét hai bên thân tàu cửa ra vào, cũng như cửa sổ để cho ánh sáng và không khí vào. Dù vậy, bên trong vẫn rất tối và ngột ngạt. Cả chiều dài con tàu được coi là một phòng duy nhất. Nơi để nấu nướng và ngủ nghỉ là chung nhau, không có vách ngăn ở giữa.

Ngôi làng có nhà ở làm từ thuyền đánh cá cũ nhưng đã vào là không muốn ra vì quá đẹp  - Ảnh 4.

Thời xưa, những ngôi nhà có mái làm từ tàu bè không phải là hiếm.

Ngôi làng có nhà ở làm từ thuyền đánh cá cũ nhưng đã vào là không muốn ra vì quá đẹp  - Ảnh 5.

Phần tường nhà được xây bằng gỗ và khá đơn sơ.

Tuy nhiên, trong chiến tranh Thế giới II, gần như toàn bộ những ngôi nhà làm từ tàu cũ đều bị phá hủy, nhưng di sản của chúng vẫn còn đó.

Phải mất khoảng 60 năm sau khi biến mất, vào những năm 1990, dân làng Equihen Plage quyết định sẽ làm sống lại di sản quá khứ của mình và dựng lên một số ngôi nhà làm từ tàu cũ lộn ngược lại, cũng như thêm vào những đồ nội thất hiện đại bên trong để thu hút khách du lịch. Giờ đây, những nơi nghỉ mát như vậy được thuê với giá tối thiểu là 300 euro (tương đương 7,3 triệu đồng).

Ngôi làng có nhà ở làm từ thuyền đánh cá cũ nhưng đã vào là không muốn ra vì quá đẹp  - Ảnh 6.

Ngày nay, những ngôi nhà độc đáo có một không hai này thu hút rất nhiều khách du lịch đến thăm.

Ngôi làng có nhà ở làm từ thuyền đánh cá cũ nhưng đã vào là không muốn ra vì quá đẹp  - Ảnh 7.

Cảnh một ngôi nhà được xây dựng trước khi người ta phủ hắc ín lên mái và sơn sửa lại mọi thứ.

Ngôi làng có nhà ở làm từ thuyền đánh cá cũ nhưng đã vào là không muốn ra vì quá đẹp  - Ảnh 8.

Mỗi chốn nghỉ mát độc đáo này có giá thuê là vài trăm euro.

(Nguồn: Amusing Planet)

Chia sẻ