Ngoài loạt đạo lý "tự hủy" ra, Hương Giang còn thủ sẵn dàn váy áo lố thế này để "giật" spotlight mọi lúc mọi nơi?

TỬ ĐAN,
Chia sẻ

Rồi Giang định biến mọi sự kiện mình tham gia thành "Hương Giang và những bộ váy áo loè loẹt" hay gì?

Kể từ sau khi phát hành tập sách đủ 7749 lời đạo lý đối nghịch, câu trước đá câu sau dù khoảng cách giữa câu này và cậu nọ chỉ xa nhau có vài tháng, thì cái tên Hương Giang trở thành từ khóa hot nhất, là ví dụ điển hình cho nhận định: "Những người hay nói đạo lý thì dương tính với... sự vui tính".

Nhưng người ta quên rằng ngoài loạt đạo lý để đời, Hương Giang còn có 1 tuyệt chiêu giắt lưng để vừa gây chú ý, vừa trở thành tâm điểm mọi sự kiện, đó ăn mặc sao cho thật là nổi. Định nghĩa về sự nổi bật trong từ điển sống của Hương Giang có thể bao gồm luôn 50 sắc thái "lố". Thế nên mới có chuyện dân tình la ó cho rằng Giang lên hình mà như muốn làm bá chủ gameshow, cũng bởi chiếc váy cồng kềnh như chở nặng cả gia tài và sự nghiệp của nàng vậy!

Ngoài loạt đạo lý tự hủy ra, Hương Giang còn thủ sẵn dàn váy áo lố thế này để giật spotlight mọi lúc mọi nơi? - Ảnh 1.

Nhìn qua thì chắc quý vị nghĩ Giang ngồi đây với vai trò mới là Hoa hậu Quý bà phải không? Ồ nhưng không! Tham gia gameshow nhưng nàng Hậu vẫn phải đảm bảo mình luôn nổi bần bật, tới nỗi so sánh với NSND Lê Khanh bên cạnh mà không biết ai là chị đại luôn!

Ngoài loạt đạo lý tự hủy ra, Hương Giang còn thủ sẵn dàn váy áo lố thế này để giật spotlight mọi lúc mọi nơi? - Ảnh 2.

Ai không xem show thì lại tưởng Hương Giang là nữ hoàng "cầm trịch" cả trường quay, còn NSND Lê Khanh ngồi bên chỉ là cố vấn hoặc khách mời danh dự

Ngoài loạt đạo lý tự hủy ra, Hương Giang còn thủ sẵn dàn váy áo lố thế này để giật spotlight mọi lúc mọi nơi? - Ảnh 3.

Màu tím không chỉ sến mà khi ở 1 sắc độ rực rỡ nhất định thì nó sẽ lấn át nhiều gam màu xung quanh. Chắc hẳn 1 người tinh tế như Giang sẽ biết ăn mặc phù hợp, hạn chế gây ảnh hưởng spotlight của người xung quanh nhỉ?

Ngoài loạt đạo lý tự hủy ra, Hương Giang còn thủ sẵn dàn váy áo lố thế này để giật spotlight mọi lúc mọi nơi? - Ảnh 4.

... nhưng điều đó không ngăn cản Hương Giang thu hút spotlight cùng với 2 ống tay áo như 2 cánh thuyền buồm, có lẽ thừa sức chất đầy hàng vạn cuốn sách đạo lý của nàng cũng nên!

Ngoài loạt đạo lý tự hủy ra, Hương Giang còn thủ sẵn dàn váy áo lố thế này để giật spotlight mọi lúc mọi nơi? - Ảnh 5.

Không biết phần tay áo này có giúp cô tự chống đỡ khỏi loạt gạch đá từ anti-fan không nhỉ?

Ngoài loạt đạo lý tự hủy ra, Hương Giang còn thủ sẵn dàn váy áo lố thế này để giật spotlight mọi lúc mọi nơi? - Ảnh 6.

Dựng cầu vai váy cao như cầu Chương Dương, vừa rườm rà mà lại sến súa, chẳng thấy đẹp đâu mà chỉ phô trương thiếu cần thiết. Có lẽ Giang nên cất bộ đầm này đi, để bao giờ dự sự kiện khai trương tiệm vàng thì mới không lo lạc quẻ

Diện cùng mẫu váy với phần tay kết từ vải voan cách điệu, nhưng trong khi Angela Phương Trinh thần thái ngút ngàn thì Giang mới chỉ dừng lại ở mức ổn, bình thường và cũng chẳng thú vị lắm. Lý giải cho sự khác biệt ấy chính là cách 2 cô xử lý phần tay áo kia. Chiếc váy vào tay Giang mà tự nhiên kém duyên dáng tới lạ kỳ!

Mặc nguyên cây sến rợn người, diện "quần què" theo đúng nghĩa đen... lẽ nào hình ảnh của Hương Giang mặc định gắn liền với sự quá đà, thiếu tư duy lựa chọn trang phục và 1 thần thái đậm chất... cải lương?

Nguồn ảnh: Sưu tầm

Chia sẻ