Ngõ… siêu hẹp ở Hà Nội

Hồng Nhung - Lê Trinh ,

Gần đây, độc giả đang rất quan tâm đến chuyện Hà Nội có <a href="http://afamily.vn/doi-song/201203170217617/Nha-hop-diem-o-pho-co-Ha-Noi.chn" target="_blank">nhà nhỏ như hộp diêm</a>. Sẽ là khiếm khuyết nếu không nói đến ngõ... siêu hẹp ở các khu nhà siêu mỏng ấy.

Mặc dù đã nghe nhiều đến tình trạng “khiêm tốn” về diện tích ở, sinh hoạt và đi lại của một số nơi trên Hà Nội nhưng phải tận mắt chứng kiến thì mới có thể “thấu” được sự bất tiện, thậm chí là sức chịu đựng của những người dân sống trong những con ngõ siêu chật. 

Nếu xe đạp và xe máy cùng len vào, chắc chắn việc tắc nghẽn sẽ xảy ra

Ở khu phố cổ như Hàng Bạc, Hàng Bè… những con ngõ có chiều rộng chỉ từ 1 mét đến 1 mét rưỡi nhưng là lối đi chung của 5-6 hộ gia đình. Ngay cả ở ban ngày, không ít con ngõ phải sáng bóng đèn, “những ngày mất điện thì muốn đi vào nhà cũng rất khổ sở, quờ quạng dò đường như đi trong đường hầm vậy” – Bác Lai, một người dân sống ở phố Hàng Giấy tâm sự.

Trong những ngày thời tiết ẩm ướt như vừa qua, không gian hẹp, lại thiếu ánh sáng khiến cho những con ngõ hẹp như thế này trở thành “ám ảnh” của những người dân sống ở quanh, bởi sự ẩm thấp, nhớp nháp của nó. Chỉ cần một túi rác nhỏ vứt bừa ra trong ngõ cũng  đã đủ làm ô nhiễm cả một lối vào. 

Người dân ở đây “than” rằng, dù đã ở lâu, có thể gọi là “sống chung với lũ” ở không gian này rồi,  nhưng nghĩ đến mùa hè sắp đến là họ phát ngán: sự nóng nực, bí bách, mưa gió, lụt lội. Còn mùa đông thì đỡ hơn, nhưng  thiếu ánh sáng.


Đi sâu vào trong một con ngõ ở phố Hàng bạc là những căn nhà với diện tích trên dưới 20 mét vuông nhưng là nơi sinh sống của cả một hộ gia đình lớn. Bác Tâm sống ở khu phố hàng Bạc chia sẻ: "Gia đình tôi có 6 người nhưng sống trong căn nhà có diện tích chỉ vỏn vẹn 19 mét vuông. Tính ra trung bình mỗi người được 3m vuông, thế mà tất tần tật mọi hoạt động của gia đình đều diễn ra trong “cái hộp diêm” đó."


Người dân sống ở khu vực này phải tận dụng tối đa mọi không gian để nấu nướng và sinh hoạt. Lối đi vào cũng là nơi nấu ăn của rất nhiều hộ dân là điều không khó để bắt gặp ở đây. “Có hôm quên để cháy thức ăn, là cả khu ngõ biết, mùi thì nồng nặc, từ trưa mà ám mùi đến tận tối khuya mới dịu đi” – Cô Hồng, một người dân sống ở khu ngõ chợ Khâm Thiên cho hay. Trong không gian chật hẹp, khí cacbonic từ than tổ ong khó có điều kiện thoát ra ngoài, gây ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe người dân.  


Khi nhắc đến việc có thể “thoát” khỏi cảnh này, nhiều người bày tỏ không hy vọng mấy, chỉ “an ủi” nhau rằng “sống mãi rồi cũng quen”, hay “Ở Hà Nội đất chật người đông, cũng đã gắn bó với con ngõ chật nhà mình được hàng chục năm nay, việc đi lại ở con ngõ hẹp với tôi đã quen rồi” –  Bác Hoàng Lan, người dân ở phố Bạch Mai tâm sự - Đây có lẽ cùng là tâm sự trong nỗi niềm chung của những người dân sống trong những con ngõ nhỏ, những ngõ phố đã trở thành một phần của không gian Hà Nội. 

Chia sẻ