Ngô Mỹ Uyên: Thích người đàn ông có trái tim hào phóng
"Tôi nghĩ rằng tất cả những người đàn ông trên thế giới đều như nhau, bất kể màu da hay quốc tịch. Bản thân tôi thích những anh chàng say mê thể thao." - Người đẹp chia sẻ thêm.
- Cảm ơn bạn nhé! Tôi cũng rất tự hào khi có thêm danh hiệu cô gái Cosmo đầu tiên. Bạn có thể nhìn vào cuộc sống hàng ngày và những hoạt động của Ngô Mỹ Uyên để hiểu rằng quậy – quái – quyến rũ chính là những tính từ để nói về tôi!
- Bạn đã từng đặt chân đến rất nhiều nước và tiếp xúc với những chàng trai đủ màu da và quốc tịch. Vậy kiểu đàn ông ở đâu được xem là quyến rũ nhất đối với bạn?
- Tôi nghĩ rằng tất cả những người đàn ông trên thế giới đều như nhau, bất kể màu da hay quốc tịch. Bản thân tôi thích những anh chàng say mê thể thao. Tôi là một con nghiện thể thao.

- Một cô gái châu Á biểu diễn những màn ảo thuật huyền bí trên sân khấu quả là một hình ảnh quyến rũ. Khán giả thường nói gì về những màn biểu diễn ảo thuật của bạn?
- Tôi thường bị khán giả tưởng nhầm là phụ tá của ảo thuật gia đấy, bạn ạ! Họ không tin một cô gái nhỏ nhắn như tôi lại có thể làm biến mất chú voi khổng lồ.
Tuy nhiên, serie truyền hình Master of Illusion có thời lượng phát sóng một giờ của tôi đã thành công khi thuyết phục được cả những khán giả khó tính nhất.
- Thời khóa biểu một ngày bình thường của bạn là gì?
- Cho dù có hai ngôi nhà ở Việt Nam và hai căn hộ, một ngôi nhà ở Mỹ nhưng tôi chẳng mấy khi được ở yên một chỗ. Tôi thường phải di chuyển rất nhiều trong một ngày. Mỗi khi hạ cánh tại một phi trường, tôi luôn có người đến đón và ngay lập tức sẽ bắt tay vào công việc với những shot ảnh hay tập luyện cho các chương trình ảo thuật.
Một trong những khó khăn tôi gặp mỗi ngày là những cộng sự ở tại các thành phố khác nhau. Họ phải tập luyện trong nhiều tuần để sau đó có thể phối hợp với tôi một cách nhuần nhuyễn trên sân khấu.
- Uyên có thói quen gì khi đi đến những nơi mới?
- Mỗi khi đi đến một nơi mới, dù bận rộn đến đâu, tôi cũng phải lùng cho bằng được một nhà hàng thức ăn Việt Nam.

- Uyên có tâm hồn ăn uống nhỉ, vậy làm sao bạn có thể giữ một vóc dáng chuẩn như vậy?
- Điều này chắc tôi phải cảm ơn trời (cười). Tôi có thể tha hồ ăn những món ưa thích mà không sợ bị phát tướng. Những người lần đầu tiên gặp bao giờ cũng... hết hồn bởi khả năng ăn uống của tôi. Tôi không cần tập thể dục nặng mà vẫn không tăng cân.
- Khi tìm kiếm tư liệu về Ngô Mỹ Uyên, hầu hết những thông tin báo chí có đa phần về ngôi nhà nằm trên đường Hàn Thuyên tại Sài Gòn. Đây có phải là niềm tự hào của bạn và là điều bạn hướng đến khi cho xây dựng căn biệt thự trong mơ này?
- Lần nào phỏng vấn, mọi người cũng đều hỏi về căn nhà của tôi, rồi lại hỏi tại sao nhìn đâu cũng thấy thông tin này. Tôi biết giải thích sao đây?
Khi xây dựng ngôi nhà này, tôi muốn tạo ra một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Đây là tác phẩm tâm huyết của tôi với sự pha trộn giữa nền văn hóa Việt Nam và những nét đặc trưng từ các nước Pháp, Ý, Campuchia, Trung Hoa... Những vị khách đã từng đến thăm nhà tôi đều có cùng nhận xét, tôi đã thành công trong việc thể hiện ý tưởng ban đầu của mình.

Thực ra, nếu không phải là một người làm việc trong làng giải trí, tôi muốn trở thành một luật sư. Nếu vậy, có lẽ tôi sẽ có một cuộc sống bình lặng hơn, hàng ngày có thể xách túi đi làm rồi về nhà nuôi nấng, chăm sóc con cái như những người phụ nữ khác.
Thế nhưng, tôi đã chọn con đường để trở thành người của công chúng. Chính giải thưởng Hoa hậu Thời trang Quốc tế tại Ai Cập năm 1999 đã mở ra cho tôi một định hướng và con đường để đạt được những thành công ngày hôm nay.
Tôi nhận thức được những hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế mình tham gia đã đóng góp một phần rất lớn cho hình ảnh của nước nhà. Vì thế, đến ngày nay, dù đã ở độ tuổi những người phụ nữ khác yên bề gia thất, tôi vẫn còn suốt ngày rong ruổi phục vụ khán giả.
Bạn cũng có thể nói rằng đây là một sự trả giá của tôi nhưng tôi thích gọi nó là cách sống mà tôi đã lựa chọn. Được cái này sẽ mất cái kia, mình đâu thể có được tất cả, dù tôi cũng muốn vậy lắm (cười).
- Uyên đã từng đặt nhan sắc của mình dưới con dao phẫu thuật chưa?
- Thú thật, tôi vẫn chưa thử vì... nhát. Thế nhưng, có lẽ đến một ngày nào đó, khi cảm thấy phẫu thuật thẩm mỹ thực sự cần thiết, tôi cũng sẽ nhắm mắt đưa... thân thôi. Mặt khác, tôi cũng mong mình sẽ già đi một cách duyên dáng.
- Tật xấu của bạn là gì?
- Tôi không biết đây có phải là tật xấu hay không nữa... nhưng chỉ cần một vài ngày không có việc gì làm, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên. Tôi thích được làm việc từ 7 giờ sáng cho đến khuya.
- Uyên có bị điều gì hay con vật gì ám ảnh không?

- Bí quyết giữ gìn nhan sắc của bạn là gì?
Nói bí quyết thì nghe có vẻ lớn lao, chứ thực ra cách làm đẹp hàng ngày của tôi rất đơn giản. Dù có bận rộn hay mệt mỏi thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không bỏ qua bước tẩy trang gương mặt thật kỹ trước khi đi ngủ.
Ngô Mỹ Uyên bật mí 5 kỷ niệm đẹp đầu tiên không thể nào quên
1. Cái tên Ngô Mỹ Uyên lần đầu tiên được công chúng biết đến với giải thưởng Á hậu điện ảnh năm 1994.
2. Đảm nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim Áo trắng sân trường, bên cạnh cố nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh.
3. Danh hiệu quốc tế đầu tiên của cô là Hoa hậu Thời trang Quốc tế Ai Cập năm 1999.
4. Lần đầu Uyên bước chân ra khỏi biên giới Việt Nam là vào khoảng năm 1991-1992 để sang Thái Lan du lịch.
5.Nụ hôn đầu tiên của Uyên trao đi khi cô là nữ sinh lớp 10.
Theo Cosmopolitan