Nghịch tử 12 tuổi giết mẹ: Hung thủ về hiện trường vẫn tươi cười không chút hối hận, hé lộ tình tiết khủng khiếp không ai tin nổi

Đinh Hương,
Chia sẻ

Không một ai có thể tin được tên hung thủ gây ra vụ án đẫm máu tày trời này lại chỉ là một cậu bé học sinh 12 tuổi.

Hôm 3/12 vừa qua, một vụ giết người được phát hiện tại làng Đông An, thị trấn Tứ Hồ Sơn, đã làm cho người dân địa phương cũng như cư dân mạng rùng mình vì quá khủng khiếp. Theo thông tin từ cảnh sát thành phố Nguyên Giang, Ích Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, nạn nhân là người mẹ đơn thân họ Trần, 34 tuổi, bị đâm chết ngay tại phòng ngủ với 20 nhát dao trên người và điều không một ai tin nổi là tên hung thủ gây nên vụ án mạng này lại chính là đứa con trai chỉ mới 12 tuổi của nạn nhân.

Nghịch tử 12 tuổi giết mẹ: Hung thủ về hiện trường vẫn tươi cười không chút hối hận, hé lộ tình tiết khủng khiếp không ai tin nổi - Ảnh 1.

Tên sát thủ nhí tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí là cười tươi khi tái hiện lại quá trình gây án.

Theo lời khai của tên sát nhân nhí máu lạnh họ Ngô, vào hôm xảy ra sự việc, chị Trần phát hiện con trai lén ăn cắp thuốc lá để hút nên đã tỏ ra vô cùng tức giận, buông lời mắng nhiếc và đánh phạt con. Tên nghịch tử bị mẹ mắng đã nảy sinh oán hận trong lòng nên nhân lúc mẹ đi ngủ liền cầm dao sát hại mẹ.

Được biết vụ giết người xảy ra vào khoảng 9 giờ tối ngày 2/12 vì những người hàng xóm xung quanh đã nghe được tiếng la hét, cãi nhau rất lớn từ nhà của chị Trần. Tuy vậy họ cho rằng đó chỉ là mâu thuẫn giữa mẹ con họ nên không can thiệp gì. Mãi cho đến sáng hôm sau, một người hàng xóm thấy cửa nhà chị Trần đóng kín chứ không mở như mọi khi liền sinh nghi, báo với bố nạn nhân đến kiểm tra.

Nghịch tử 12 tuổi giết mẹ: Hung thủ về hiện trường vẫn tươi cười không chút hối hận, hé lộ tình tiết khủng khiếp không ai tin nổi - Ảnh 2.

Hàng xóm xung quanh ai cũng hoang mang lo lắng vì tên "ác quỷ" giết mẹ chỉ mới 12 tuổi.

Cảnh sát cho biết tuy đã phạm tội ác tày trời nhưng tên sát thủ 12 tuổi vẫn vô cùng bình tĩnh và không một chút hối hận. Trong quá trình được cảnh sát đưa về hiện trường để tái hiện lại vụ án, tên sát thủ còn cười rất tươi, không hề tỏ ra e dè sợ hãi hay nhỏ một giọt lệ nào.

Sau khi giết chết mẹ, họ Ngô đã dùng điện thoại của nạn nhân gọi điện cho thầy giáo xin nghỉ học vào ngày hôm sau rồi đem giấu hết hung khí cùng bộ quần áo dính máu. Đến buổi sáng khi ông ngoại đến nhà, họ Ngô ra mở cửa và nói dối rằng mẹ hắn không có nhà. Ông Trần cảm thấy kỳ lạ vì cửa phòng ngủ ở tầng 2 đã bị khóa kín nên sau đó đã lén leo lên từ cửa sổ bên ngoài để kiểm tra thì kinh hoàng nhìn thấy thi thể đẫm máu của con gái ở trên giường.

"Máu ở khắp mọi nơi. Cổ tay con gái tôi bị cắt đến lòi cả xương. Tóc của nó đẫm trong máu", người ông đau đớn kể lại trong nước mắt.

Nghịch tử 12 tuổi giết mẹ: Hung thủ về hiện trường vẫn tươi cười không chút hối hận, hé lộ tình tiết khủng khiếp không ai tin nổi - Ảnh 3.

Hiện trường đẫm máu khiến nhiều người khiếp sợ.

Ông Trần cho hay sau khi con rể ông qua đời, con gái ông cũng để lại đứa con trai cho bố mẹ nuôi rồi đi làm ăn xa. Tên họ Ngô từ nhỏ thiếu thốn tình thương của bố mẹ nên luôn được ông bà chiều chuộng đến mức sinh hư. Khoảng hơn 2 năm nay, sau khi chị Trần sinh đứa con thứ 2 thì đã về quê sinh sống và cũng là để dạy dỗ lại đứa con trai đầu quá ngỗ ngược của mình. Ông Trần có nằm mơ cũng không ngờ cháu trai lại có thể làm ra chuyện tày trời đến thế.

Khi cảnh sát hỏi vì sao lại ra tay độc ác với mẹ mình, tên nghịch tử dửng dưng buông một câu đơn giản: "Vì tôi ghét bà ta".

Nghịch tử 12 tuổi giết mẹ: Hung thủ về hiện trường vẫn tươi cười không chút hối hận, hé lộ tình tiết khủng khiếp không ai tin nổi - Ảnh 4.

Nạn nhân bị đâm đến 20 nhát dao trên khắp cơ thể.

Theo pháp luật Trung Quốc quy định, trẻ em dưới 14 tuổi sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự vì vậy hàng xóm sống xung quanh nhà chị Trần tỏ ra rất hoang mang lo sợ bởi chỉ mới 12 tuổi, họ Ngô đã có thể nhẫn tâm và tàn ác đến thế thì không biết trong tương lai hắn sẽ có thể gây ra chuyện khủng khiếp gì thêm nữa. Hiện tại tên sát thủ nhí đang bị giam tại sở cảnh sát trước khi cơ quan chức năng có kết luận cuối cùng.

(Nguồn: xuehua, chinapress)

Chia sẻ