Nghịch lý: Trung thu thời hiện đại, khi có quá nhiều cũng là lúc mất đi

Quang Vũ,
Chia sẻ

Trung Thu bây giờ cái gì cũng nhiều: Bánh nhiều loại, lồng đèn nhiều màu, lễ hội khắp nơi đủ kiểu, không thiếu một thứ gì nhưng ai cũng có suy nghĩ rằng đang mất điều nhiều thứ.

So với Trung Thu của ba mẹ ngày xưa, trẻ con bây giờ luôn có một cái Tết Trung thu đầy đủ, ồn ào, náo nhiệt nhưng bù lại, cuộc sống tất bật cũng lấy đi không ít những thứ thuộc về Tết Trung thu, ngày Tết vốn dĩ được dành riêng cho thiếu nhi, trẻ nhỏ trong gia đình.

Nghịch lý: Trung thu thời hiện đại, khi có quá nhiều cũng là lúc mất đi - Ảnh 1.

Nhớ lại Tết Trung thu ngày xưa của ba mẹ, bánh trái không có nhiều như bây giờ, những chiếc lồng đèn cũng chỉ có vài ba mẫu treo lơ thơ trong các tiệm tạp hoá. Còn Trung thu của con bây giờ, cả con phố rợp hết những lồng đèn, bánh Trung thu đủ thứ màu sắc với rất nhiều loại nhân khác nhau từ: thập cẩm, đậu xanh, gà quay cho đến những biến tấu màu sắc, nguyên liệu làm bánh đến hoa cả mắt vì chọn lựa. Nhưng trái lại, Trung thu bây giờ ba mẹ quá bận rộn. Đêm Trung thu ba mẹ còn mãi ở chỗ làm, mâm cổ ở nhà bà không kịp chuẩn bị thiếu trước thiếu sau, ông cũng bận ra ngoài không còn thời gian ngồi nặn tò he cho cháu như ba mẹ ngày xưa nữa. Thậm chí có những Trung thu, ba mẹ chỉ kịp đưa con đến trường vui chơi cùng bạn bè rồi đón về nhà, thiếu vắng cả những khoảnh khắc quây quần cả nhà bên nhau vì người lớn ai cũng bận rộn

Nghịch lý: Trung thu thời hiện đại, khi có quá nhiều cũng là lúc mất đi - Ảnh 2.

Khác với thời thơ ấu của ba mẹ ngày xưa, những Trung thu mất điện, trẻ con loay hoay với nến và lồng đèn, mà nến ngày xưa cũng không tốt, không nhiều như bây giờ nên cũng phải nâng niu lắm! Nhưng bù lại, ba mẹ có cả con đường làng lung linh tắm ánh trăng vàng. Nhìn con bây giờ, nến không thiếu, đèn điện sáng choang, nhưng đôi khi con ngây ngô tìm dáo dác ánh trăng vàng khuất sau bao nhiêu dãy nhà cao tầng mà ba mẹ phải thấy thương con nhiều hơn.

Nghịch lý: Trung thu thời hiện đại, khi có quá nhiều cũng là lúc mất đi - Ảnh 3.

Cuộc sống của con bây giờ không thiếu một thứ gì từ trường cho đến về nhà, nhưng có lẽ đời sống tình cảm trong con không được nhiều màu sắc như ba mẹ ngày xưa. Ba mẹ ngày xưa có đủ thứ bạn: bạn trong lớp, bạn trong xóm trên, bạn xóm dưới, mỗi người bạn ấy đều có rất nhiều trò chơi khác nhau. Còn con bây giờ, bố mẹ đưa đi khắp nơi, gặp nhiều người nhưng để cho con tự do vui chơi với người bạn nhà bên cạnh dường như cũng khó. Cuộc sống hiện đại sinh ra không ít vấn đề khiến ai nấy đều khép kín và chọn cho con mình sinh hoạt trong vòng an toàn hạn hẹp. Có lẽ với trẻ con bây giờ, tình làng nghĩa xóm bây giờ là một khái niệm không mấy thân quen?

Nghịch lý: Trung thu thời hiện đại, khi có quá nhiều cũng là lúc mất đi - Ảnh 4.

Sắp đến Trung thu, đi đâu trên đường cũng thấy băng rôn, quảng cáo không ít lễ hội. Thế nhưng để ba mẹ tìm cho con một lễ hội Trung thu đúng nghĩa truyền thống và giàu màu sắc, nhân văn chẳng phải chuyện dễ. Những trò chơi dân gian ngày xưa mỗi dịp Trung thu như: Rồng rắn lên mây, mèo đuổi chuột, đốt pháo bằng hạt bưởi khô, cam quýt mít dừa, nặn tò he…đường như đã không còn nhắc đến nhiều nữa. Những lần đưa con đến lễ hội Trung Thu, trẻ con chỉ nhận bong bóng, bánh kẹo, xem ca nhạc rồi về, ba mẹ luôn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đặc biệt hơn để con hiểu được Tết Trung thu khác với những ngày lễ hội khác như thế nào ngoài cái bánh Trung thu con cầm trên tay.

Nghịch lý: Trung thu thời hiện đại, khi có quá nhiều cũng là lúc mất đi - Ảnh 5.

Trung thu của con bây giờ không thiếu quà, bánh kẹo nhưng Trung thu không còn là Tết Thiếu nhi nữa vì nhiều anh chị lớn trong nhà bận rộn đi chơi Trung thu. Cứ đến Trung thu càng thấy nhiều người lớn ra phố lồng đèn chụp ảnh, có khi người lớn còn nhiều hơn cả trẻ con. Không giống Trung thu ngày xưa, tất cả mọi người đều dành tình cảm để làm những việc nho nhỏ cho trẻ con trong nhà thật vui: mẹ và bà tự tay làm bánh, anh chị làm lồng đèn giúp em nhỏ, ông nặn tò he, ba chuẩn bị mâm cổ để cả nhà quây quần. Trung thu ngày xưa luôn là ngày đặc biệt nhất, đặc biệt hơn cả ngày sinh nhật của mọi đứa trẻ

Nghịch lý: Trung thu thời hiện đại, khi có quá nhiều cũng là lúc mất đi - Ảnh 6.

Dù là ngày xưa hay bây giờ, ba mẹ nào cũng muốn Tết Trung thu là dịp để cả gia đình thân yêu quây quần bên nhau, cùng nhau phá cỗ ngắm Trăng, để cho các bé chuyền tay nhau những chiếc bánh ngon lành, chứa đựng một sự ngọt ngào từ tình yêu thương của những người lớn hơn trong gia đình. Để tiết kiệm được thời gian cho ba mẹ mà các bé vẫn có những trải nghiệm Trung thu đáng nhớ, cả nhà hãy cùng tham gia “Chương trình “Chọn quà trăng thu – Giao tình thương mến” diễn ra tại Tiki từ hôm nay đến hết ngày 24/09/2018 ưu đãi các loại bánh Trung thu phong phú cùng sản phẩm trà cao cấp, lồng đèn Trung thu, đồ chơi, thời trang cho bé… Đặc biệt, khách hàng khi mua đơn hàng bánh Trung thu số lượng lớn thuộc Tiki Trading sẽ nhận được mức chiết khấu đến 25%. Tiki áp dụng dịch vụ TikiNOW 2-tiếng nhận hàng kèm gói quà, tặng thiệp Trung thu và hỗ trợ mua sắm tối đa qua hotline 18006963. Nhập mã TRUNGTHUAPP để được giảm ngay 15% cho đơn hàng đầu tiên mua trên Tiki App, giảm tối đa 50 nghìn đồng (trừ tã, sữa, đồ uống và một số sản phẩm khác).Mọi thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại đây.

Nghịch lý: Trung thu thời hiện đại, khi có quá nhiều cũng là lúc mất đi - Ảnh 7.

Chia sẻ