Nghi ngờ người đàn ông, cảnh sát theo về nhà thì kinh hãi phát hiện cảnh tượng 19 con mèo và phản ứng lạ của bé gái 6 tuổi

P.H,
Chia sẻ

Khung cảnh bên trong khiến cảnh sát không khỏi rùng mình, đặc biệt phản ứng lạ lùng của cô bé 6 tuổi khiến họ vô cùng lo ngại.

Vừa qua, tờ The Sun đưa tin về vụ việc gây xôn xao dư luận tại Nga. Theo đó, phát ngôn viên Cảnh sát Taldom, phía Bắc Moscow, Tatiana Petrova cho biết: "Các sĩ quan của lực lượng cảnh sát tuần tra ở quận Taldom, trong khi làm nhiệm vụ, đã phát hiện một người đàn ông khả nghi. Khi nhìn thấy cảnh sát, anh ta cố gắng trốn tránh họ và rảo bước đi về một ngôi nhà nằm ở phố Saltykov-Shchedrin."

Cảnh sát liền theo sát, ập vào tận nhà hắn thì kinh hoàng với cảnh tượng bên trong. Cụ thể, họ phát hiện người đàn ông sinh năm 1955, một phụ nữ sinh năm 1986 và cô con gái nhỏ sinh năm 2015, nghĩa là mới 6 tuổi. Cô bé được trông thấy chơi cùng với tổng cộng 19 con mèo, bò bằng bốn chân và hãi hùng nhất là chỉ phản ứng với tiếng kêu "kitty kitty" của mèo. 

Được biết, đứa bé có tên Datse đã ăn thức ăn dành cho mèo suốt nhiều ngày và phải sống trong điều kiện tồi tệ với rác thải vương vãi, ngập ngụa khắp nhà. Không có bất kỳ sản phẩm vệ sinh nào trong ngôi nhà tồi tàn, bẩn thỉu, trông nó không khác gì nhà bỏ hoang lâu năm.

 - Ảnh 1.

Cảnh tượng kinh hoàng bên trong ngôi nhà với đầy thức ăn cho mèo không khác gì nhà bỏ hoang

Mẹ của cô bé, Alprika, 34 tuổi lập tức bị bắt giữ vì nghi ngờ phạm tội bỏ rơi trẻ em. Người đàn ông trong nhà họ được cho là cha đỡ đầu của đứa trẻ. Riêng cô bé Datse đã được đưa đến bệnh viện để chăm sóc do gặp vấn đề lớn trong việc đi lại và phát triển ngôn ngữ, NTV đưa tin.

Alprika - mẹ của cô bé 6 tuổi đang có biểu hiện học theo loài mèo vì sống cùng chúng quá lâu

Trong một video của cảnh sát, người mẹ nói rằng cô đã để Datse sống cùng với một người đàn ông tên là Alexander. Alprika cho biết cô đã rời bỏ con gái trước đó bốn, năm ngày. Khi được hỏi liệu Alexander có chăm sóc cô suốt thời gian qua không, cô trả lời: "Tôi không thể nói trong những ngày tôi vắng nhà. Nhưng khi tôi đến đây để kiểm tra thì anh ấy hầu như không rời đi."

Cảnh tượng gây rùng mình bên trong ngôi nhà được quay lại bởi Cảnh sát Taldom

Ủy ban Điều tra của Nga - cơ quan chuyên xử lý tội phạm nghiêm trọng - đã tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ để làm rõ vụ việc kể trên.

Nguồn: Daily Star

Chia sẻ