Nghi ngờ chồng ngoại tình vì liên tục về muộn, hành vi lén lút, vợ theo dõi rồi lặng người trước bí mật khó tin

Daisy,
Chia sẻ

Huyền càng nghĩ càng bực, chắc chắn chồng ngoại tình nên mới thay đổi giờ làm việc một cách vô lý như thế. Làm gì có chuyện cả tháng công ty tăng ca đến 9-10h tối?

Đêm mùa hè nóng bức, Huyền nằm vật vã trong căn phòng hầm hập, quạt bật hết công suất vẫn không có hơi mát. Con gái đang ngủ say, chồng cũng ngủ say thở đều đều, chỉ có cô là không nhắm mắt nổi vì nghi ngờ chồng ngoại tình.

Càng nghĩ cô càng khó chịu, cảm giác bứt rứt khiến mắt cô nặng trĩu mà lòng bất an. Hai vợ chồng Huyền vốn là dân tỉnh lẻ, nhà đông anh em lại khó khăn, nên khi cưới bố mẹ cũng không cho được chút tài sản nào. Hai vợ chồng đi làm, thuê căn phòng trọ 2 triệu mỗi tháng để cố tích cóp mua nhà.

Đùng một cái, Huyền mất việc do công ty giải thể. Cô xin tạm được công việc bán quần áo ở shop, lương mỗi tháng chỉ 4 triệu, chẳng đủ nuôi nổi bản thân. Minh thì cũng không khá hơn là bao, lương kỹ sư chỉ hơn chục triệu, tính hiền lành, chẳng bon chen, nịnh bợ nên mãi là anh chuyên viên quèn ở công ty.

IMG-2121

Ảnh minh họa

Đợt này nắng nóng cao điểm, con ốm mà nhà không có nổi chiếc điều hòa cho dễ thở, Huyền nhớ đến món tiền thưởng kinh doanh Minh mới nhận, nhắc thì anh lại bảo: "Chắc không có tiền mua em ạ, có hơn chục triệu tiền thưởng, anh gửi tiền về cho mẹ sửa nhà ở quê rồi" khiến cô chưng hửng, bực vì chồng không hỏi ý kiến vợ, nói qua nói lại vài câu, thế là thành cãi nhau.

Sau 2 ngày Huyền mặt nặng mày nhẹ khó chịu thì Minh không xuống nước nữa, anh thường xuyên về muộn, hành vi lén lút, đôi lúc còn xem điện thoại rồi vội vã đi ngay. Huyền để ý thấy chồng chờ đợi tin nhắn, vui buồn với cái điện thoại, có lúc còn vừa tắm vừa huýt sáo vui vẻ lắm. Cô giận, chẳng thèm bắt chuyện, chồng cũng bơ luôn vợ.

Giờ nghĩ lại, càng thấy Minh có dấu hiệu ngoại tình rõ rệt. Chắc chắn anh ta thấy vợ thất nghiệp, lại còn hay cáu gắt, chán cảnh nghèo nên tìm cách thoát ly. Huyền nhất định phải theo dõi, bắt tận tay bằng chứng ngoại tình, rồi thì ra sao cũng được. Mẹ con cô về quê, rau cháo nuôi nhau còn hơn sống với người chồng phản bội.

Trưa thứ 7, Huyền cố tình gửi con đi tham gia sự kiện ở trường, xong rồi quay về nhà. Thấy Minh đang ăn sáng, cô lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa chờ thời cơ. Điện thoại vừa có tin nhắn, Minh ra khỏi nhà là cô vội vã lên xe máy bám theo.

IMG-1021

Ảnh minh họa

Minh dừng xe trước một nhà hàng lớn, cười nói vui vẻ với bà chủ. Huyền đứng ngoài nhìn mà thẫn thờ, tự thấy mình quá già và nhếch nhác so với cô ta. Cô đang mặc bộ quần áo ở nhà nhàu nhĩ, tóc tai bê bết mồ hôi, son không đánh, trong khi người đàn bà kia duyên dáng và xinh đẹp, nhìn đã biết là giàu có.

Đúng lúc cô chần chừ không biết nên đánh ghen hay bỏ về thì Minh bước ra, tay xách 2 bịch túi nặng, mở cốp xe lấy ra hộp đựng đồ chuyên dụng, xếp đồ vào rồi quay ra bảo cô ta: "Chiều em thanh toán cho anh nhé, anh còn đi mua cái điều hòa giảm giá, vợ con chịu nóng khổ quá rồi".

"Biết rồi, anh giao hàng xong tranh thủ sửa lại hệ thống nước cho nhà hàng của em nữa nhé. Mấy cậu nhân viên vụng về, sửa mãi không được. Anh đúng là ông chồng quốc dân đấy, vợ anh chắc hạnh phúc lắm nhỉ", cô chủ quán cười tươi trêu chọc trong lúc Minh quệt mồ hôi trên trán.

Huyền chết lặng, nước mắt tuôn rơi từ lúc nào. Cô đứng mãi sau gốc cây, bịt khẩu trang kín mít nhìn chồng rời đi. Hóa ra cô là người vợ thiếu tâm lý đến thế, chồng tranh thủ giờ nghỉ đi làm thêm kiến tiền mà cô lại nghĩ oan chồng ngoại tình. Còn cô, làm tạm bợ một công việc thu nhập thấp, đặt gánh nặng quá lớn lên đôi vai anh ấy.

Chia sẻ