Nghỉ lễ nên đi mua sắm quần áo mới để diện mà nhìn thấy những cảnh tượng như thế này thì mọi âu lo tan biến hết, cười ngặt nghẽo luôn!

Gia An,
Chia sẻ

Hóa ra mấy con ma-nơ-canh đứng im lìm cả ngày lại có "khiếu hài hước" đến thế này cơ đấy!

- Em ngứa quá cho em cúi xuống gãi đầu gối 5 giây thôi có được không? 
- Ok em, nhưng gãi đầu gối thôi thì mặt có cần thiết phải thần thái như vậy không?

 - Ảnh 1.

Đứng đây cả ngày trời mà chả có khách nào ngó ngàng tới. Anh em mình thử đi vài đường quyền xem có ai chú ý không.

 - Ảnh 2.

Đang bận bán hàng mà có trận đấu bóng đá, kẻ thắng người thua thì phải cổ vũ sao cho chuẩn?

 - Ảnh 4.

Tâm trạng chung của những người bán hàng ế ẩm mùa Covid-19.

 - Ảnh 5.

Hãy nhìn em mặc để thấy quần áo nhà em nó tôn dáng, thoải mái và kiêu sa như thế nào nha mấy chị. Mại dô!!!

 - Ảnh 6.

Từ lúc em mặc bộ quần áo này, nằm bán dáng ở đây cả ngày vẫn chưa có khách nào tới hỏi thăm. Nỗi buồn này ai thấu?

 - Ảnh 7.

Hình như đằng kia lại có vụ đánh ghen tưng bừng lắm chị ơi, cúi xuống ngó coi có hóng hớt được gì không nào...

 - Ảnh 8.

Chúng cháu vui thì chúng cháu cười, thế thôi!

 - Ảnh 9.

Kỷ luật ma-nơ-canh cũng gớm lắm đấy các ông ạ, bảo đều mà không đều là bị vứt xó ngay!

 - Ảnh 10.

Kiểu này là say ngoắc cần câu lên rồi nhưng vẫn "Anh chưa say mà. Uống tiếp".

 - Ảnh 11.

Chị em nhà mình mới học được 36 thế võ, giờ mới có dịp trổ tài.

 - Ảnh 12.

Đang cúi xuống nhặt bông tai thì bị chúng nó paparazzi, xấu hổ phát hờn đi được.

 - Ảnh 13.

Mấy ngày rồi bị táo bón nặng, phải luyện công trước khi đi gặp anh "William Cường".

 - Ảnh 14.

Tập uốn dẻo thì gặp gió độc nên không trở về trạng thái bình thường được.

 - Ảnh 15.

Cái tội mặc quần áo ngắn là nó khổ thế đấy các chị ạ, muỗi đốt liên tục...

 - Ảnh 17.

(Nguồn: Tổng hợp)

Nghỉ lễ nên đi mua sắm quần áo mới để diện mà nhìn thấy những cảnh tượng như thế này thì mọi âu lo tan biến hết, cười ngặt nghẽo luôn! - Ảnh 16.

Chia sẻ