BÀI GỐC Sát ngày cưới cô gái bỗng hối hận muốn hủy hôn người yêu 6 năm vì "trai nghèo năm xưa" giờ giàu có, đi xế hộp, ở nhà lầu

Sát ngày cưới cô gái bỗng hối hận muốn hủy hôn người yêu 6 năm vì "trai nghèo năm xưa" giờ giàu có, đi xế hộp, ở nhà lầu

"Tự dưng về nhà, mình thấy hối hận quá. Nếu 6 năm trước mình đồng ý làm người yêu cậu ấy thì chắc bây giờ đã được sống sung sướng, giàu có hơn rồi... Mình cứ xao xuyến tiếc nuối cậu ấy mãi. Liệu mình có cơ hội làm lại không?" - cô gái viết.

5 Chia sẻ

Nghỉ dịch về quê phụ việc, thanh niên khiến ông chủ mếu máo vì phát minh ra "bánh mì tinh chất than"

Hướng Dương HT,
Chia sẻ

"Tôi thấy đôi mắt sâu hoắm như đổ đầy 2 gánh nước kia của anh tôi đang man mác sợ sệt, buồn rầu vì chưa đầy 40 phút nữa chị nhà sẽ về" - thanh niên ái ngại chia sẻ.

Trước diễn biến phức tạp và ngày càng khó lường của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, nhiều trường học trên khắp các địa phương cả nước đã cho học sinh nghỉ ở nhà và học tập bằng phương pháp online. Chính vì vậy nhiều sinh viên đã lên kế hoạch mới cho bản thân trong khoảng thời gian nhàn rỗi này. Nào là xin đi làm thêm để kiếm thu nhập, rồi thì đi du lịch,... có em lại quyết định trở về quê để phụ giúp gia đình.

Mới đây một chàng sinh viên có tên là N.T đã chia sẻ tình huống éo le của mình khi về quê phụ anh trai làm bánh mì bán. Chính anh chàng cũng cảm thấy ái ngại khi khiến ông anh trai lâm vào tình huống "dở khóc dở cười".

Nghỉ dịch về quê giúp anh trai làm bánh, thanh niên khiến ông chủ mếu máo khóc ròng vì ra lò món "bánh mì nhân than hoạt tính" - Ảnh 1.

Bài đăng của thanh niên khiến dân mạng được phen cười ngất ngưởng.

Theo đó N.T chia sẻ: "Dịch bệnh được nghỉ nên về quê phụ giúp ông anh làm bánh mọi người ạ. Mẻ cuối nên mình có vặn nhiệt lên một chút cho nhanh ra, mà ngồi xem tiktok có tiếng mốt, nó thành như thế này rồi.

Anh mình thì ngồi thất thần lẩm bẩm đôi câu thơ: "Không ai sang bằng thầy với thợ, không ai nợ bằng thợ bánh mì"".

Bài đăng kèm theo hình ảnh một dàn bánh mì vừa mới ra lò. Nhưng hỡi ôi, những chiếc bánh đã cháy đen xì xì thành than không vớt vát được một tấm nào.

Nghỉ dịch về quê giúp anh trai làm bánh, thanh niên khiến ông chủ mếu máo khóc ròng vì ra lò món "bánh mì nhân than hoạt tính" - Ảnh 2.

Chàng trai chia sẻ bài viết cũng tỏ ra ái ngại khi nhìn gương mặt "không thể nặn được nụ cười" của anh trai: "Tôi thấy đôi mắt sâu hoắm như đổ đầy 2 gánh nước kia của anh tôi đang man mác sợ sệt, buồn rầu vì chưa đầy 40 phút nữa chị nhà sẽ về".

Ngay sau khi vừa chia sẻ, bài đăng đã nhận được nhiều tương tác của cộng đồng mạng. "Thương ông anh trai khi có thằng em quá nhiệt tình", "Bánh mì nhân than hoạt tính à", "báo hại chủ lò bánh",... là những bình luận của dân mạng dưới bài đăng. Nhiều người còn tò mò về "cái kết" khi chị vợ của chủ lò bánh mì này về hai anh em nhà T.N sẽ ra sao?

Đúng là có cậu em nhiệt tình là tốt, nhưng mà ẩu đoảng thế này đôi khi cũng khiến ta lâm vào tình huống "mếu máo".

Chia sẻ