Nghi cá sấu ăn thịt ngựa cưng, bà ngoại "cool ngầu" quyết định ra tay tàn độc trả thù để rồi bị cả thế giới lên án

Imacho,
Chia sẻ

Mới chỉ nghi ngờ con cá sấu là "hung thủ" ăn mất chú ngựa cưng mất tích từ 3 năm về trước, bà Judy đã quyết định xuống tay đoạt mạng con vật.

Mới đây, bà Judy Cochran, thị trưởng thị trấn Livingston, Texas (Mỹ), bị Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi Động vật (PETA) và mọi người lên án vì ra tay giết hại một con cá sấu chỉ vì nghi ngờ nó ăn mất con ngựa cưng của bà.

Được biết, chú ngựa con của bà Judy đã mất tích từ 3 năm trước mà không rõ nguyên nhân. Những ngày gần đây, trang trại gia đình bà phát hiện có một "kẻ lạ mặt" đột nhập là một con cá sấu dài 3,65 m, nặng 263 kg. Ngay khi nhìn thấy con vật, nữ thị trưởng nghi ngờ nó chính là hung thủ đã giết chết ngựa cưng của mình và lên kế hoạch trả thù.

Cùng với sự giúp đỡ của một người đàn ông dụ con cá sấu vào vùng nước cạn, bà Judy dùng súng bắn một phát vào đầu và giết chết con vật ngay tức khắc. Nữ thị trưởng dự định sẽ sử dụng phần đầu con cá sấu để làm vật trưng bày cho văn phòng của mình. Các bộ phận khác của con vật cũng sẽ được gia đình bà trưng dụng hết mức.

Nghi cá sấu ăn thịt ngựa cưng, bà ngoại cool ngầu quyết  định ra tay tàn độc trả thù để rồi bị cả thế giới lên án - Ảnh 1.

Chỉ với 1 phát súng chí mạng vào đầu, bà Judy đã kết liễu mạng sống của con cá sấu to lớn.

Nghi cá sấu ăn thịt ngựa cưng, bà ngoại cool ngầu quyết  định ra tay tàn độc trả thù để rồi bị cả thế giới lên án - Ảnh 2.

Chỉ vì bị nghi là "hung thủ" ăn mất con ngựa, chú cá sấu đã bị mất mạng trong tay một bà lão.

 Hành động man rợ của bà Judy vấp phải sự phản đối dữ dội của tổ chức PETA và hội những người yêu động vật. "Chúng ta không hoàn toàn hiểu hết về loài cá sấu nhưng chúng cũng biết sợ hãi và có thể cảm nhận được nỗi đau giống như con người. Thật xấu hổ cho hành động tàn nhẫn của bà thị trưởng" - đại diện của Tổ chức PETA nói với tờ NBC News.

Nghi cá sấu ăn thịt ngựa cưng, bà ngoại cool ngầu quyết  định ra tay tàn độc trả thù để rồi bị cả thế giới lên án - Ảnh 3.

 Bỏ ngoài tai những lời chỉ trích, bà Judy cho rằng con cá sấu vô cùng hung dữ và tiềm ẩn hiểm họa gây hại cho con người. Đồng thời, trước khi hành động, bà cũng đã xin phép chính quyền nên sẽ không chịu trách nhiệm trước pháp luật.

5065B2FE00000578-6184875-image-a-13_1537361715223
5065B2FE00000578-6184875-image-a-13_1537361715223
5065B2EB00000578-6184875-image-a-14_1537361725281
5065B2EB00000578-6184875-image-a-14_1537361725281

Bà Judy tươi cười chụp ảnh khoe "chiến lợi phẩm"

(Nguồn: news.com.au)

Chia sẻ