"Nghẹt thở" cuộc giải cứu chú mèo bị kẹt trong ống bê tông nhỏ hẹp: Lần sau thì chừa nghịch dại nhé!

Hướng Dương HT,
Chia sẻ

Nhiều người thắc mắc rằng không hiểu sao chú mèo có thể chui vào được ống bê tông nhỏ xíu đó. Phần đầu của nó thò ra với biểu cảm đáng thương hệt như nhân vật Tôn Ngộ Không từng bị núi đè.

Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ pha giải cứu chú mèo bị mắc kẹt trong ống bê tông khiến nhiều người "nín thở" theo dõi.

Không biết vì sao và bằng cách nào, mèo ta có thể chui vào phần rỗng nhỏ hẹp của đoạn bê tông này. Đến khi muốn chui ra ngoài, nó chỉ thò được phần đầu, còn toàn bộ phần thân phía sau bị mắc kẹt trong đó. Dù đã cố gắng hết sức mình, nó vẫn không thể thoát ra. Chú mèo đành phải "đầu hàng" nằm yên chờ chết.

Chú mèo cũng căng thẳng, lo lắng vì bị mắc kẹt không thoát ra nổi tấm bê tông này.

May mắn, chủ nhân của con mèo là cô Yana Valentinova (sống tại Avangard, Odesa Ukraine), đã nhanh chóng phát hiện ra tình trạng nguy hiểm của nó. Người phụ nữ lập tức báo ngay cho đội cứu hộ để giải cứu chú mèo.

Đầu tiên 2 nhân viên cứu hộ đã dùng máy xẻ đá để cưa tấm bê tông. Họ đã căn chỉnh rất cẩn thận để không khiến con mèo hoảng sợ, cũng như làm nó bị thương. Sau đó, họ ấn phần đầu mèo vào trong và chỉ dẫn nó cách bò lùi đến đoạn bê tông đã được khoan đục ra 1 lỗ trống.

2 nhân viên cứu hộ phải khoan đục tấm bê tông để cứu mèo.

Chú mèo nhanh chóng nghe theo sự hướng dẫn và kết quả là nó được giải cứu trong ít phút.

Chú mèo cũng rất hợp tác với nhân viên cứu hô để tự giải cứu mình.

Pha giải cứu mèo ngoạn mục này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng chú mèo may mắn khi gặp được người chủ nhân tốt bụng cùng những nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp.

Số khác thì cho rằng nhìn bộ dạng chú mèo bị mắc kẹt vừa buồn cười lại vừa thương. Chỉ 1 lần chơi dại mà suýt chút nữa nó không thể gặp lại được chủ nhân của mình rồi.

"Trông nó giống Tôn Ngộ Không năm xưa bị Phật phạt phải chịu cảnh núi đè 500 năm", "Nghịch ngợm quá cơ, lần sau chắc chừa không dám chui vào nữa", "may mắn mà chị chủ phát hiện kịp",... là những bình luận của dân mạng về câu chuyện của chú mèo này.

Hình ảnh người cứu hộ âu yếm chú mèo sau khi thoát khỏi nguy hiểm.

Riêng chủ nhân của nó thì được phen hú hồn. Cô Yana cho biết, cô đã không thể thở nổi ngay khi nhìn thấy mèo của mình bị mắc kẹt như vậy. Khi các nhân viên cứu hộ đến làm việc, cô đã hồi hộp, lo lắng rất nhiều cho đến khi được bế chú mèo trên tay sau màn giải cứu.

Yana cũng gửi lời cảm ơn đến đội cứu hộ đã giúp cho cô và con vật cưng của mình được đoàn tụ. 

Hiện tại chú mèo đã ăn, ngủ, chơi bình thường. Và dường như nó không hề nhớ gì sau cú nghịch dại xém chút nữa là mất mạng. Tuy nhiên Yana cho rằng, từ giờ cô sẽ để mắt đến chú mèo của cô mọi lúc mọi nơi!

Theo Twitter.com

Chia sẻ