Nghẹn ngào với đám cưới "lấy nhiều nước mắt" của người đến dự

Minh Tuyết,
Chia sẻ

Căn bệnh quái ác suy thận giai đoạn cuối đã làm đôi chân chị Loan không thể đứng vững và đã lấy đi hết sức lực của chị. Vì thế, anh Vượng chính là đôi chân đã đưa chị Loan đi làm, chạy thận suốt nhiều năm nay.

Sáng qua (ngày 6-4-2014), hàng ngàn người có mặt trong chương trình “Điều ước ngày thứ 7” đã vô cùng xúc động khi chứng kiến hôn lễ của một cặp đôi yêu nhau hơn 10 năm nay. Đó là trường hợp của chị Nguyễn Châu Loan (38 tuổi, quê Ba Vì, Hà Nội) là bệnh nhân của khoa thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và anh Nguyễn Văn Vượng (35tuổi).

Điều đặc của lễ cưới này chính sự hy thầm lặng có một không hai của chú rể khi đã là điểm tựa, chăm sóc đưa chị Loan đi chạy thận 10 năm liền. Căn bệnh quái ác suy thận giai đoạn cuối đã làm đôi chân chị Loan không thể đứng vững và đã lấy đi hết sức lực của chị. Vì thế, anh Vượng chính là đôi chân đã đưa chị Loan đi làm, chạy thận suốt nhiều năm nay.
 
Đám cưới hôm ấy đã diễn ra thật đầm ấm với sự có mặt của gia đình, bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể. Bất cứ ai có mặt trong lễ cưới cũng đều xúc động rơi nước mắt vì vui với hạnh phúc của anh chị. Để đến được với nhau như ngày hôm nay, cả anh Vượng và chị Loan đều phải vượt qua nhiều trở ngại cũng như khó khăn trong cuộc sống.

Nghẹn ngào với đám cưới
Đám cưới lấy nhiều nước mắt của người đến dự 

Trong ngày hạnh phúc của mình, chú rể Vượng chia sẻ: “Trải qua thời gian quen và yêu Loan là quãng thời gian mình cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy ngày hôm nay mình mới làm lễ cưới cho Loan nhưng vợ chồng mình đã trao nhẫn cưới cho nhau cách đây từ 4 năm rồi”.

Cô dâu 38 tuổi này cũng không khỏi xúc động nói: “Thật sự hôm nay, mình không biết anh sẽ tổ chức hôn lễ cho 2 đứa. Bởi anh và  người thân không ai cho mình biết điều này. Mình rất xúc động và không biết nói gì để cảm ơn tình yêu của anh dành cho mình. Và ngày hôm nay chính là ngày không thể nào quên trong đời với mình bởi ước nguyện được một lần mặc váy cưới của mình cũng trở thành hiện thực”.

Do đám cưới được giữ kín với chị đến phút cuối cùng nên quá bất ngờ, chị Loan không chuẩn bị được quà gì tặng anh. Chị đã hát ca khúc “Lời của gió” gửi đến anh với tất cả tấm lòng và tình yêu chân thành của chị.
Chia sẻ