Nghẹn lòng cảnh em bé Lào Cai 14 tháng tuổi chỉ nặng 3,5 kg ngậm chặt bầu sữa các mẹ đến thăm

Lynk,
Chia sẻ

Sau 6 ngày điều trị, bé Nhi suy dinh dưỡng nặng đã tăng từ 3,5 kg lên 4,5 kg và hồng hào hơn trước, phản xạ nhanh nhẹn hơn, được xuất viện về nhà chiều 5/7. Nhiều mẹ bỉm sữa đã tới cho bé bú, và bé vẫn cần những dòng sữa mát lành đó trong thời gian tới.

1 tuần qua, những thông tin về em bé 14 tháng tuổi chỉ nặng 3,5kg được dư luận quan tâm chú ý khá nhiều, bởi trường hợp này khá hy hữu và khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Đó là bé Thào Thị Yến Nhi ở Đội 4, thôn Cát Cát, xã San Xả Hồ, Sa Pa, Lào Cai. Hoàn cảnh của bé rất éo le, nhà nghèo, mẹ dắt chị gái bỏ đi lúc Nhi mới 4 tháng tuổi. Bố bé – anh Thào A Lư khá vụng về và không biết chăm sóc con, thời gian đầu anh chỉ biết lấy nước cơm chắt cho con ăn những lúc bé khóc ngằn ngặt vì khát sữa. Sau đó thỉnh thoảng anh địu con xuống thị trấn, nhiều người thương tình đã cho quần áo, sữa, tiền.

em bé 14 tháng tuổi suy dinh dưỡng nặng
Anh Thào A Lư vội vã ôm con gái tới bệnh viện sau khi được mọi người phát hiện tình trạng bé suy dinh dưỡng nặng

Vì ăn uống thiếu chất nên Nhi ngày càng ốm yếu, gầy còm, đến khi có nhóm thiện nguyện phát hiện ra, cùng anh Lư đưa bé vào bệnh viện Sản Nhi Lào Cai thì tình trạng của bé đã rất nghiêm trọng, bác sĩ xác định bé bị suy dinh dưỡng nặng trên nền bại não thể co cứng khiến chân tay không cử động được.

Ấn tượng khi đó của mọi người về Yến Nhi là em phản ứng rất chậm chạp, tóc khô cứng, làn da nhăn nheo như cụ già, không đều màu. Tất cả những ai chứng kiến đều không cầm được nước mắt vì thương bé, mong muốn Nhi được điều trị tốt hơn nên các bác sĩ ở BV Sản Nhi Lào Cai đã chuyển em xuống BV Nhi Trung ương vào ngày 29/6.

Sau 6 ngày điều trị tại Khoa Dinh dưỡng Lâm sàng, BV Nhi Trung ương, BS. Nguyễn Thị Hằng – người trực tiếp phụ trách bé Yến Nhi cho biết: “Lúc mới nhập viện, Yến Nhi vẫn phải thở oxy, rất yếu, vừa có biểu hiện suy dinh dưỡng nặng vừa có biểu hiện của trẻ bại não chậm phát triển. Bây giờ thì bé tiến triển tốt hơn nhiều, hồng hào, khoẻ mạnh hơn, bú sữa tốt, nhanh nhẹn hơn, tăng 1 kg”.

em bé 14 tháng tuổi suy dinh dưỡng nặng
Bé Nhi lúc mới nhập viện cấp cứu gầy còm, người chỉ còn da bọc xương, ai nhìn thấy cũng bật khóc.

Có vẻ như số phận Yến Nhi từ khi sinh ra đã không may mắn đủ đầy như nhiều đứa trẻ khác. Anh Lư tâm sự, ngày chào đời ở BV Sa Pa, bé rất yếu nên phải nuôi trong lồng kính mất 2 tháng. Dù đã có 1 con gái 5 tuổi nhưng anh thực sự rất vụng về, không biết chăm con, mọi thứ đều để cho vợ xoay sở. Đến lúc vợ và con trai lớn mất tích, anh rất bối rối, và vô tình khiến bé Nhi bị suy dinh dưỡng nặng đến thế. Có lẽ trong thâm tâm người bố trẻ không hề muốn con mình chịu đau đớn thiệt thòi, nhưng là dân tộc thiểu số nên anh không hiểu biết nhiều. Không ai trách móc anh cả, bởi mọi tình cảm đều dồn hết cho bé Nhi rồi, chỉ mong bé khoẻ mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác.

Bởi bé Nhi được bảo hiểm chi trả 100% theo đúng tuyến điều trị cho trẻ em dưới 6 tuổi nên mọi người ủng hộ giúp đỡ bố con Nhi bằng cách đứng ra kêu gọi các mẹ tới bệnh viện cho bé bú sữa trực tiếp. Theo lời khuyên của bác sĩ thì Nhi không thể dùng sữa công thức, sữa trữ đông, nên chỉ có thể bổ sung dinh dưỡng cho bé bằng đường bú trực tiếp. Bởi vậy nên vài ngày qua, chị em phụ nữ ở khắp các tỉnh thành lân cận đã tới thăm và cho bé bú như con đẻ. Biết bao giọt nước mắt đã rơi hoà lẫn với nụ cười hạnh phúc khi mọi người trông thấy Nhi đón nhận những dòng sữa mát lành của các mẹ hảo tâm

Chị Nguyễn Quỳnh (23 tuổi, ở Hà Nội) đã có 1 nhóc tì nên chị hiểu cảm giác đói sữa, thèm hơi mẹ của bé Nhi. “Em bé Lào Cai” được chị Quỳnh biết đến qua báo chí, ngay lập tức chị đã tranh thủ thời gian nghỉ giữa giờ để tới cho con ti cùng với nhiều bà mẹ khác, dù Hà Nội mấy ngày qua mưa lớn tầm tã. Lần đầu tiên chạm mặt Nhi đã để lại nhiều cảm xúc khó quên cho chị Quỳnh.

em bé 14 tháng tuổi suy dinh dưỡng nặng

em bé 14 tháng tuổi suy dinh dưỡng nặng
Chị Quỳnh là một trong số những mẹ hảo tâm đã không quản ngại mưa gió tới cho Nhi bú.

em bé 14 tháng tuổi suy dinh dưỡng nặng
Gặp ai cho bú bé cũng rất ngoan, không khóc, có lẽ bé rất thèm dòng sữa mát lành yêu thương của mẹ từ khá lâu.

“Người bé cứng lắm, có tăng 1kg nhưng vẫn toàn da bọc xương, xót xa vô cùng. Bé cũng có phản xạ, nếu bóp vai thì con lấy tay đẩy ra và biết giơ chân lên. Dù không phải mẹ nhưng bé cũng không từ chối khi được cho bú, không khóc. Đối với mình thì Nhi là công chúa bé bỏng và dũng cảm nhất mình từng gặp”. Chị Quỳnh nghẹn ngào.

Khi biết tin bé xuất viện vào chiều 5/7, chị Quỳnh buồn lắm, bởi chưa giúp được gì nhiều cho bé. Chị quyết định sẽ cùng các mẹ bỉm sữa khác thu xếp công việc lên Lào Cai thăm bé. Chứng kiến cảnh các mẹ tình nguyện tới cho con gái mình bú, anh Thào A Lư rất xúc động, đứng cạnh nô đùa, làm trò cho con gái vui vẻ hơn. Làm bố khi còn quá trẻ, lại ít học nên anh Lư lóng ngóng, việc gì liên quan đến chăm sóc con cũng phải học, được các chị em nhiệt tình hướng dẫn, dặn dò. Hi vọng với tấm lòng của mọi người, bố con anh sẽ có cuộc sống tốt hơn...

em bé 14 tháng tuổi suy dinh dưỡng nặng
Anh Lư đùa vui với con gái khi được các mẹ bỉm sữa tới thăm.

Nhiều người tiếc nuối vì cũng chưa kịp tới thăm, gửi chút quà tặng 2 bố con, nhưng bé Nhi vẫn còn cần hỗ trợ, nhất là sữa mẹ, nên chị em có lòng muốn tới thăm, cho bé bú thì địa chỉ nhà bé tại Đội 4, thôn Cát Cát, xã San Xả Hồ (Sa Pa, Lào Cai), hỏi anh Thào A Lư. Dù ít dù nhiều, chỉ với bầu sữa của mình các mẹ cũng đã góp phần giúp Nhi lớn lên, sống sót khoẻ mạnh, để em có tương lai tươi sáng hơn, chờ ngày mẹ em trở về...


Tình trạng mới nhất của bé Nhi đã cử động nhẹ được tay chân.

Bé gái 14 tháng nặng 3,5kg được cho "bú chực", hình ảnh khiến bà mẹ nào cũng nghẹn lòng...

Chia sẻ