Nghẹn đắng trước chiêu chia tay "hiểm" của bạn gái

Linh Lan,
Chia sẻ

Không một lời nói chia tay mà những người bạn gái này đã khiến nửa kia vừa cay đắng, vừa ê chề vì những chiêu chia tay quá "hiểm".

Chia tay người yêu đã được một tháng nhưng Lâm (25 tuổi) vẫn còn nguyên nỗi bức xúc vì bị bạn gái chia tay quá phũ phàng. Nói trong nỗi tức giận, Lâm chia sẻ: "Mình tự nhận là mình dại, mình mù quáng trong tình yêu song không ngờ có người con gái tàn nhẫn đến thế. Thà rằng cô ấy cứ nói thẳng là đã hết yêu mình thì mình chỉ đau đớn lúc ấy thôi, đằng này, mỗi lời nói của B (bạn gái cũ của Lâm) đến giờ vẫn làm mình nhói đau". 

Hỏi ra mới biết Lâm và bạn gái yêu nhau được gần 5 năm. Không giống như những đôi yêu lâu khác, tình cảm suốt những năm sinh viên cho đến khi ra trường của Lâm và B vẫn nồng nàn như thuở ban đầu. Thậm chí theo lời Lâm, từ khi đi làm, hai người ít thời gian dành cho nhau nhưng lại dư dả tiền bạc hơn nên có điều kiện chăm sóc cho nhau nhiều hơn: "Mình thấy may mắn yêu và được yêu bởi một cô gái dịu dàng, khéo léo, luôn nuôi ước mơ sẽ được chung sống hạnh phúc bên cô ấy sau này".

Một lòng một dạ với người yêu là vậy nhưng chính Lâm đã bị bạn gái "đá" một cách không thương tiếc và vô cùng đột ngột. Đáng nói là cách chia tay của B còn phũ phàng khiến Lâm nghẹn đắng không nói lên lời. Lâm kể lại: "Khoảng 1 tháng trước thời điểm chúng mình đường ai nấy đi, có người bạn làm cùng kể 2 lần nhìn thấy B đi chơi với chàng trai khác, thân thiết và vô cùng tình tứ. Mình không tin B yêu người khác nên vẫn hẹn hò, đi chơi với cô ấy. Có điều mình cũng để ý xem B có biểu hiện gì lạ lùng không thì tuyệt nhiên thấy B vẫn ổn, vẫn cực tình cảm, quan tâm đến mình. Đột nhiên, vào một cuối tuần chúng mình có hẹn nhau đi ăn tối. Khi mình đang ở phòng B thì B có điện thoại và ra ngoài nghe. Mình cũng chẳng nghi ngờ gì, sau đó B quay vào phòng và nói phải đến cơ quan giải quyết việc vì bị làm nhầm số liệu quyết toán thuế. Mình định ngồi đợi B về song thấy xe B vẫn để ở nhà nên gọi điện hỏi, B bảo có chị làm cùng qua chở. 3 giờ sau mình đi cafe với bạn ở một trung tâm thương mại thì đập vào mắt mình chính là cảnh B khoác tay một anh chàng nào đó đi chơi".

Mấy tuần sau đó, Lâm vẫn tỏ ra bình thường, vẫn gặp gỡ B nhưng để ý nhiều hơn thì đau lòng rút ra kết luận người yêu có nhiều hành động mờ ám mà trước nay vì quá tin tưởng nên anh không "đưa vào tầm ngắm". "Mình chủ động theo dõi thêm, có buổi trưa giữa tuần, mình tận mắt thấy B lên xe chàng trai đó đi nhà nghỉ. Ấy thế mà nàng vẫn nhắn tin cho mình hỏi han ngọt xớt 'Anh ăn chưa? Em giờ mới nghỉ làm'. Lúc đó, điên quá rồi mà mình vẫn phải kiên nhẫn ngồi đợi ở gần nhà nghỉ để ba mặt một lời. Đúng như kế hoạch, B bị mình 'bắt tại trận', không chối cãi được nữa, rồi chàng trai kia đi trước, chúng mình đứng lại nói chuyện riêng. Nhưng có ai tin không, lẽ ra mình là người 'nắm đằng chuôi' trong tình huống ấy thì lại trở thành kẻ bại trận. Khi mình lớn tiếng 'Anh không chấp nhận được người con gái lăng nhăng. Mình chia tay đi!', B lạnh lùng 'Vâng, chia tay đi anh! Đợi mãi cuối cùng anh cũng nói ra câu này, giờ em như trút được gánh nặng. Tạm biệt anh!'. Đúng là khi đã cạn tình thì tất cả đều trở nên bạc bẽo".

Bạn gái chia tay phũ phàng.
Anh đã bị bạn gái chia tay quá đường đột và phũ phàng (Ảnh minh họa).

Cùng tâm trạng đau khổ vì bị bạn gái "đá" quá đường đột và đau đớn như Lâm là Tùng (Hồng Bàng, Hải Phòng). Tùng đến với Phương khi Phương đang tuyệt vọng vì chia tay mối tình đầu. Sau 5 lần 7 lượt tỏ tình thất bại, cuối cùng Tùng cũng được Phương chấp thuận tình cảm, kèm theo câu: "Em sợ sẽ làm tổn thương anh, sợ coi anh là người lấp chỗ trống". Dẫu vậy, Tùng vẫn tự tin rằng mình có thể chinh phục trái tim Phương và khiến cô nguôi ngoai nỗi đau người cũ. 

Chuyện tình của hai người kéo dài được khoảng 2 năm thì một khoảng thời gian, người quen của Tùng ở gần nhà Phương nửa đùa nửa thật hỏi: "Chú là người yêu nó mà sao toàn thấy thằng nào đến nhà nó chơi vậy?". Tùng nhờ người đó xác minh chính xác trước khi đem chuyện thắc mắc với Phương. Nghe Tùng hỏi, Phương bình thản trả lời: "Ơ sao anh biết anh ấy hay đến nhà em? Anh ấy là bạn thân của anh trai em đấy ạ, chơi với em từ bé như anh em trong nhà mà".

Tùng lại vững tâm yêu Phương. Nhưng rồi càng yêu lâu, hai người càng xảy ra nhiều mâu thuẫn, Phương luôn chê Tùng ít nói, trẻ con, rồi nhiều lần bóng gió hai người không hợp nhau, không thể duy trì mối quan hệ lâu dài được. Tùng vẫn tự tin vào tình yêu của mình. Khi hai người yêu nhau được khoảng 3 năm, Tùng đề cập đến chuyện sẽ đến nhà Phương nói chuyện người lớn với bố mẹ Phương. "Hôm ấy, mình bảo Phương cuối tuần sẽ đến nhà chơi, bố mẹ Phương gặp mình nhiều rồi nhưng mình muốn 1 lần nói chuyện rõ ràng với tư cách người yêu chứ không phải bạn bè như trước đây. Phương gạt đi, bảo cuối tuần anh Long - bạn của anh trai Phương đến nhà ăn cơm rồi. Mình bức xúc vì cảm giác bị coi thường, nên im lặng nhưng chủ động đến 'nắm bắt tình hình'. Nhà người quen mình đối diện nhà Phương nên ngồi trong nhà, mình chứng kiến rõ cảnh gã kia vừa đến nhà đã véo má, ôm eo Phương. Mình uống cốc nước mà miệng đắng ngắt, đúng là bị bạn gái cắm sừng cả năm trời mà chủ quan không hay biết", Tùng chia sẻ. 

Ngay tối khuya hôm đó, Tùng đã quyết tâm gọi Phương ra nói chuyện trắng đen. Tùng kể: "Mình có cảm giác Phương đã biết rõ chuyện mình sẽ nói là gì nên mình vừa cất lời hỏi 'Em với anh Long là thế nào', Phương đã trả lời: 'Em cũng không biết nữa, nhưng em thấy được nhiều điểm tương đồng giữa anh ấy và người yêu đầu tiên của em'. Với cánh đàn ông, còn gì đau đớn hơn khi bạn gái công khai khen người đàn ông khác trước mặt mình như thế. Không một lời chia tay mà câu nói của Phương như xát muối vào lòng mình vậy".

Chia sẻ