Nghe tin chị dâu cũ sắp lấy chồng, tôi hùng hổ lao đến định dằn mặt, ngờ đâu vì chai nước muối mà phải nhục nhã quay về

MY HANH,
Chia sẻ

Tôi bất chấp lời khuyên can của mẹ, định đến dằn mặt chị dâu cũ một trận. Nhưng chuyện xảy ra sau đó khiến tôi nhục mặt.

Vợ chồng anh trai tôi mới ly hôn được 4 tháng nay thôi. Khi họ đưa đơn ly hôn và thông báo với mọi người, ai cũng bật ngửa, ngơ ngác, bất ngờ. Bởi trong suy nghĩ của chúng tôi, anh chị rất hạnh phúc.

Kết thúc cuộc hôn nhân, anh tôi sa sút hẳn, thường xuyên nhậu nhẹt rồi bị tai nạn, gãy một bên chân. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, anh ấy trở thành gánh nặng cho cả nhà. Tôi gọi điện báo chuyện đó với chị dâu cũ, chị ấy hờ hững chẳng quan tâm. Tôi càng sôi máu hơn. Hết tình còn nghĩa, đằng này chị dâu cũ thật quá quắt.

2 ngày trước, tôi vô tình nghe được thông tin chị dâu cũ sắp lấy chồng mới. Tôi bực lắm nên quyết định đến nhà chị ấy "quậy" một trận. Mới ly hôn 4 tháng, chị ấy đã đi bước nữa luôn sao?

Nghe tin chị dâu cũ sắp lấy chồng, tôi hùng hổ lao đến định dằn mặt, ngờ đâu chỉ vì chai nước muối mà phải nhục nhã quay về - Ảnh 1.

Tranh minh họa.

Khi tôi tìm đến, chị dâu cũ đang lau nhà. Tôi đi thẳng vào nhà, hỏi chị ấy tại sao không đến thăm anh tôi, tại sao lại "mắn" lấy chồng khi ly hôn còn chưa tròn 1 năm?

Chị dâu cũ im lặng, đợi tôi nói xong thì lẳng lặng lấy ra một chai nước muối. Tôi chẳng hiểu gì cả. Rồi chị ấy nói: "Anh trai em bị hôi miệng nặng, chắc em không biết nhỉ? Chị khuyên đủ kiểu mà anh ấy chẳng chịu đi khám. Đến mức chị mua nước muối để trong nhà để anh ấy vệ sinh răng miệng, anh ấy cũng chẳng đụng tới. Sống với một người chồng ở bẩn và lười biếng như thế, chị hỏi em chịu đựng nổi không?".

Tôi ngớ người, nhục nhã quay về. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình hồ đồ quá. Phải có lý do gì thì chị ấy mới quyết ly hôn chồng chứ? Nhưng tôi vẫn thấy thương anh trai. Có nên khuyên chị dâu cũ đến thăm anh trai tôi lần cuối trước khi lấy chồng mới không? Đêm nào anh tôi cũng gọi tên vợ cũ, nghe mà xót cả ruột.

(honghoa...@gmail.com)

Chia sẻ