Nghe tâm sự của những người không nghỉ Tết

Bảo Bình,
Chia sẻ

Tết Nguyên Đán là dịp để mọi người quây quần bên nhau, cùng đi chơi, tận hưởng không khí gia đình ấm áp đón chào năm mới sắp đến. Tuy nhiên, vẫn có những người không được nghỉ Tết vì tính chất công việc.

Niềm vui của du khách chính là niềm vui của mình

Nghe tâm sự của những người không nghỉ Tết 1
Gia Trung quan niệm Tết của người khác vui thì Tết của mình cũng vui lây.

Là hướng dẫn viên du lịch, Trần Gia Trung quá quen với cảnh ngày Tết chạy tour, đưa khách đi chơi đầu năm. Anh luôn cố gắng chăm lo cho khách hàng chu đáo vì người ta quan niệm, chuyến đi đầu năm suôn sẻ thì cả năm cũng được may mắn. Để hoàn thành tốt điều đó, Trung chuẩn bị kĩ lưỡng về mặt kiến thức, tuyến điểm tham quan trong chương trình, phong tục tập quán tại địa danh, những câu chuyện liên quan đến Tết kể cho khách nghe.

Bên cạnh đó, anh cũng rèn luyện thêm các kỹ năng xử lý tình huống, tổ chức trò chơi nhằm mang lại không khí vui vẻ tạo sự gắn kết giữa du khách với nhau, khiến họ hài lòng về dịch vụ của công ty.

Dù có chút chạnh lòng khi thấy gia đình người ta đi chơi rất thân mật nhưng Trung quan niệm Tết người khác vui, thì tết mình cũng vui, lấy niềm vui người khác làm niềm vui của mình. Vì cá tính dễ thương, nhiệt tình, nhiều trường hợp đi tour về, khách giữ liên lạc với Trung và trở thành bạn, đối tác trong kinh doanh, có những Việt kiều xa quê nhiều năm vẫn gửi email hỏi thăm anh dù cách nửa vòng trái đất. Nhân dịp Tết Giáp Ngọ, Gia Trung chúc tất cả mọi người có một năm mới an lành hạnh phúc, công việc suôn sẻ như ngựa băng nhanh qua mọi miền đất.

Tự chuẩn bị một vài món ăn đón Tết tại công ty

Nghe tâm sự của những người không nghỉ Tết 2
 Khắc Thuấn tự tay vào bếp chuẩn bị một vài món ăn đơn giản để đón Tết trong những ngày trực ở công ty.

Công ty chàng nhân viên kinh doanh Nguyễn Khắc Thuấn thuộc lĩnh vực cơ khí xây dựng và giao thông nên công việc ngày Tết của anh cũng có đôi nét khác biệt. Cuối năm khách hàng, đối tác nghỉ Tết hết nhưng anh vẫn phải ở lại trực Tết. Tuy nhiên, thay vì bận bịu công việc quen thuộc hằng ngày, ngày Tết Thuấn chỉ cần “đóng đô” ở văn phòng, dọn dẹp, chăm sóc cây cảnh, có đối tác hay bạn bè gửi lời chúc thì anh tiếp khách đồng thời trực điện thoại nắm tình hình… Năm nào công ty Thuấn cũng có người trực, nếu anh không trực thì người khác cũng trực nên anh em công ty thay phiên nhau mỗi người nhớ nhà một năm.

Khắc Thuấn tâm sự: “Quê mình ở Thái Bình, trong năm mình về rồi nên quyết định không về nhà nữa mà ở lại trực Tết. Cũng nhớ nhà lắm chứ. Mọi năm là gần đến giao thừa, cả nhà sum vầy và giành cho nhau những lời chúc năm mới thật là ấm áp. Sau đó thì mình với em gái thường đi chùa xin lộc. Năm nay chắc mình chỉ gọi điện thoại về được thôi. Không khí Tết đến ở khắp mọi nơi, bạn cũng có thể thấy người người, nhà nhà đi mua sắm, rồi tụ họp ăn tất niên… vui lắm. Dù không được ở cạnh người thân trong những phút giây quan trọng đầu năm nhưng Thuấn cũng tự chuẩn bị một vài món ăn đơn giản đón Tết tại công ty tạo niềm vui cho mình.”

Làm việc trong ngày Tết là một thú vui đặc biệt

Nghe tâm sự của những người không nghỉ Tết 3
Đối với Nam Công, làm việc ngày Tết là một thú vui đặc biệt.

Cũng như mọi năm, Tết là những ngày bận rộn của chàng đầu bếp trẻ Đặng Nam Công (25 tuổi) vì Tết đồng nghĩa với nhu cầu vui chơi ăn uống của người dân tăng lên đáng kể. Làm việc tại nhà hàng thâm niên hơn 20 năm nên lượng khách luôn đông, đặc biệt vào những ngày Tết, tuy gian bếp có gần 50 nhân viên vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Riêng khâu của Nam Công chỉ có hai người phụ trách nên áp lực nấu món ăn một cách nhanh chóng nhất, ngon nhất là rất lớn, chưa kể quy trình chế biến món ăn tại nhà hàng vô cùng khắt khe, nghiêm ngặt.

Phát biểu cảm xúc về Tết 2014, Nam Công chia sẻ: “Làm việc trong ngày Tết là một thú vui đặc biệt. Công việc thì không thể từ chối nhưng mình tranh thủ thu xếp hoàn tất sớm để về nhà đón giao thừa, ngắm pháo hoa cùng gia đình. Ngày Tết, cả nhà thường hay đi chúc Tết họ hàng, dạo vòng quanh phố phường ngắm Sài Gòn lung linh. Dù phải đi làm nhưng mình luôn có gia đình bên cạnh nên không hề cảm thấy cô đơn. Nhân đây, mình xin chúc mọi người có mùa Tết nhiều niềm vui trọn vẹn, gặp nhiều may mắn thành công trong năm 2014.”

Chia sẻ