Ông bố trẻ kể hành trình vợ "đẻ rơi": Chỉ còn cách bệnh viện 2km, con gái đã "sốt sắng" chui ra khỏi bụng mẹ

Song Ngư NF,
Chia sẻ

Tình huống của một sản phụ đẻ rơi trên đường Vũ Phạm Hàm ở Hà Nội đã từng gây xôn xao trước đó. Và sau khi em bé an toàn, khỏe mạnh thì người nhà của sản phụ này mới lên tiếng xác nhận.

Trước đó, theo thông tin đăng tải trên một trang mạng xã hội, vào lúc 8h sáng tại đường Vũ Phạm Hàm có một phụ nữ đẻ rơi tại đường, gọi 5 chiếc taxi mà không chiếc taxi nào dừng lại chở đi cấp cứu.

Khi gọi tới chiếc thứ 6 thì gặp một bạn lái xe, may mắn bạn này đã dừng lại chở đi bệnh viện để cứu em bé da đang tím tái và chưa cắt dây rốn.

Trong nhóm người dừng lại giúp có một bạn là y tá phòng khám ở ngay cạnh đó nhưng không phải chuyên môn sản khoa nên cũng không biết cách nào. Anh chồng cởi áo để ủ ấm cho bé, còn dây rốn chưa cắt và máu chảy rất đáng lo.

Ông bố trẻ kể hành trình vợ đẻ rơi: Chỉ còn cách bệnh viện 2km, con gái đã sốt sắng chui ra khỏi bụng mẹ - Ảnh 1.

Thông tin được đăng tải gây xôn xao trước đó. (Ảnh chụp màn hình)

Tới ngày hôm nay, người nhà của sản phụ trên đã lên tiếng về trường hợp hy hữu trên. Cụ thể, một người bạn học cùng cấp 2 của ông bố trẻ này đã đăng tải trong hội kín như sau: "Thằng cởi trần trong ảnh là bạn tao đó các mày. Đưa vợ đi đẻ nhưng vợ trở dạ nhanh quá đẻ rơi con trên đường Vũ Phạm Hàm. May mắn được bác bán nước mía và mọi người đi đường trợ giúp. Hiện tại mẹ và bé đã ổn. Trộm vía em bé nhìn kháu thật, các mày nhỉ?

Ông bố đang không biết đặt tên con gái rượu là gì cho ngầu, xin các cao nhân cho xin gợi ý."

Sau khi liên hệ được với ông bố cởi trần ở trên, được biết anh là Lại Thành Luân, còn sản phụ sinh rơi – vợ anh, chị Phan Thị Hiền, quê Thái Bình.

Ông bố trẻ kể hành trình vợ đẻ rơi: Chỉ còn cách bệnh viện 2km, con gái đã sốt sắng chui ra khỏi bụng mẹ - Ảnh 2.

Vợ chồng anh Luân, chị Hiền và bé đầu.

Anh Luân cho biết, trước đó hai vợ chồng đã đi khám và bác sĩ nói có thể sinh ở quê Thái Bình được. Thế nhưng, chưa tới ngày dự sinh nên hai vợ chồng vẫn ung dung lên Hà Nội đi ăn, đi chơi và sinh hoạt bình thường.

Tới sáng ngày 14/8/2018, chị Hiền kêu đau, sờ bụng thấy cứng và có dấu hiệu chuyển dạ nên hai vợ chồng chuẩn bị đồ tới bệnh viện Sản nhi. Tuy nhiên, khi gọi thì bên tổng đài báo hết xe, cũng không nghĩ quá nguy hiểm nên anh Luân đã lấy xe máy ra chở vợ, tiện chở bé lớn đi học trên cùng tuyến đường đó.

Khi gửi con lớn xong, anh chạy xe tới Kangnam thì chị Hiền đã rất đau đớn, liên tục cấu xé vào người chồng. "Khi đó, người đi đường ai cũng nhìn vợ chồng mình cứ nghĩ mình làm gì vợ chứ. Vợ mình thì khi đó đau đẻ chẳng biết gì nữa rồi, mình thì chỉ biết liên tục bảo vợ cố lên." – anh Luân chia sẻ.

Thế nhưng, khi tới Vũ Phạm Hàm thì chị Hiền bảo chị bị vỡ ối rồi, lập tức anh dừng xe lại và dìu chị vào bên đường. Chỉ mất chưa đầy 1 phút thì con đã chui ra, nhanh tới mức thần tốc. 4 – 5 người đi làm qua, bà bán nước mía xúm vào giúp, mỗi người mỗi việc. Mọi người đặt em bé vào bụng mẹ, anh Luân thì cởi áo ra để quấn cho bé. Một chị thì đứng ra gọi taxi giúp, 5 chiếc liền lướt qua phải tới người thứ 6 mới dừng lại.

"Mình cũng không thể nghĩ vợ sẽ sinh con dọc đường đâu, vì tới Vũ Phạm Hàm rồi mà, cách bệnh viện chắc 2km chứ mấy." – Anh Luân bối rối kể lại.

Ông bố trẻ kể hành trình vợ đẻ rơi: Chỉ còn cách bệnh viện 2km, con gái đã sốt sắng chui ra khỏi bụng mẹ - Ảnh 3.

Bé gái kháu khỉnh đẻ rơi ở vệ đường hoàn toàn khỏe mạnh.

Khi tới bệnh viện, các bác sĩ đã cắt dây rốn cho bé ngay trên xe taxi. Sau đó, bé gái được đưa đi làm xét nghiệm xem có bị nhiễm khuẩn gì không. May mắn, bé gái kháu khỉnh nặng 2,9kg và hoàn toàn khỏe mạnh.

"Tới hôm nay, hai mẹ con vừa được gặp nhau. Còn mình nghĩ lại còn thấy run, sinh con thần tốc và thần kỳ quá!"

Câu chuyện này sau khi được đăng tải đã gây nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Ai nấy không khỏi bất ngờ vì vụ việc đẻ rơi hy hữu trên. Sau đó, mọi người đều chúc mừng sản phụ đã vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông. Còn ông bố, tới giờ mới thở phào nhẹ nhõm và hào hứng lên hỏi cư dân mạng xem nên đặt tên con là gì: "Em họ Lại, em bé được sinh ra ngay tại đường Vũ Phạm Hàm, đặt tên thế nào cho ngầu các bác nhỉ? Chả nhẽ Lại Phạm Hàm?"

Chia sẻ