Nghe cách sinh viên Đại học Oxford gian lận mà nổi cả da gà, người thông minh đến trò dối lừa cũng đẳng cấp!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Ai cũng phải khâm phục IQ ở mức thượng thừa của nam sinh này.

Mới đây, mạng xã hội Quora có một topic xoay quanh vấn đề "Đâu là những trò gian lận đỉnh cao nhất mà sinh viên từng làm?". Một giảng viên đại học tên Gustavo Pezzi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Anh đã kể lại câu chuyện mình từng gặp thời còn là sinh viên của Đại học Oxford danh giá. 

Pezzi cho hay: "Nhớ thời còn học ở Oxford, tôi có một cậu bạn nổi tiếng vì chuyên nộp bài tập ngay sát giờ deadline. Khóa chúng tôi có một nhóm chat trên ứng dụng WhatsApp và cậu ta thường xuyên gửi ảnh chụp màn hình đã nộp bài tập học phần vào trong nhóm. Và lần nào, phần thông báo cũng kiểu "Còn 20 giây là đến deadline", "còn 10 giây", đại loại vậy...

Nghe cách sinh viên Đại học Oxford gian lận mà nổi cả da gà, người thông minh đến trò dối lừa cũng đẳng cấp! - Ảnh 1.

Nam sinh John Doe thường xuyên gửi bài sát giờ deadline.

Trong một học phần nọ, cậu ta dửng dưng, bị động cực kỳ. Bài tập thì dài lê thê còn cậu ta thì cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác. Tôi đã chắc mẩm, cậu ta sẽ không nộp đúng hạn và sao cũng sấp mặt nhưng ngày cuối. 

Tuy nhiên khi thời hạn deadline tới, khi chỉ còn 15 phút nữa, cậu bạn tôi đã thực hiện các bước sau:

- Nén một file ngẫu nhiên lấy từ trong laptop và tạo đuôi .zip

- Chuột phải vào file .zip, chọn “Open with Notepad”.

- Notepad hiển thị những dòng ký tự không thể đọc nổi từ file zip.

- Cậu ấy chọn ra vài dòng ngẫu nhiên trong đó và xóa chúng đi.

- Cuối cùng lưu file lại.

Cuối cùng cậu ấy có một file đuôi .zip tên là “FinalProject.zip” để giao nộp cho giảng viên. Sau một tuần, người chấm điểm/giảng viên gửi cho bạn tôi một email nói là: "Xin chào, tôi đang gặp vấn đề khi mở file của cậu, nó báo là “file corrupted”… Cậu có thể gửi lại file cho tôi không?”

Và thế là, sau một tuần, bạn tôi đã có thời gian hoàn thành bài tập học phần. Tất cả những gì cậu ấy làm là gửi cho giảng viên file .zip "đã được sửa lại" một lần nữa".

Nghe cách sinh viên Đại học Oxford gian lận mà nổi cả da gà, người thông minh đến trò dối lừa cũng đẳng cấp! - Ảnh 2.

Nam sinh này nghĩ ra trò gửi file lỗi cho giảng viên.

Câu chuyện của Gustavo Pezzi sau đó được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt, và nhận hàng nghìn bình luận. Dù John Doe (tên nam sinh này) giở trò gian lận nhưng ai cũng phải khâm phục IQ ở mức thượng thừa của cậu bạn. Một số cư dân mạng bình luận: "Đúng là sinh viên Oxford có khác, đến gian lận cũng đỉnh dã man", hay "Biết trò này sớm thì mình đã không sấp mặt với deadline rồi".

Một số cư dân mạng cũng tò mò, nếu giảng viên là một người giỏi tin học thì chiêu trò này liệu có bị phát hiện hay không?

Chia sẻ