Nghe bà bầu trải lòng về cảm giác sắp lên bàn đẻ

Nhã Đan, Ảnh: Chí Toàn,
Chia sẻ

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là những chị em dưới đây sẽ chính thức lên bàn đẻ. Hãy cùng phỏng vấn nhanh những bà bầu này nhé!

Dù thời tiết oi bức như đổ lửa của trời hè Hà Nội, nhưng chắc chắn sẽ không "nóng" bằng tâm lý của những bà bầu đang mang thai ở tuần thai cuối, sắp tới ngày sinh. Bởi với họ, họ vừa phải chịu đựng sức nóng của tiết trời mùa hè, họ vừa phải chịu sức nóng của cảm xúc trong mình: lo lắng, hồi hộp, hy vọng...

Họ đang chuẩn bị hồ sơ nhập viện để chỉ còn vài ngày nữa là chính thức đối mặt với cơn vượt cạn của mình để chào đón thành viên mới trong gia đình. 

"Tôi biết mình đã sẵn sàng"

Đó là lời tâm sự hết sức đáng yêu của chị Thuận đến từ Phú Xuyên, chị điềm tĩnh chia sẻ: “Có lẽ mỗi một người phụ nữ sẽ có cảm giác khác nhau khi biết mình sắp vượt cạn, sắp làm mẹ. Riêng tôi, tôi không quá lạ với việc sinh nở (cười), vì đây là tập 2 của tôi. Qua tập 1, tôi biết quý trọng sức khỏe của mình hơn, biết sống điều độ và tránh không dùng những thức ăn, đồ uống có nhiều chất kích thích, điều này có lợi cho thai nhi và cả người mẹ.

Quan trọng hơn, khi có con, mình đã học được cách tiết chế cảm xúc trong mình, không xem công việc là điều quan trọng nhất nữa, cũng không để mình bị stress vì công việc hay vì những vấn đề trong quan hệ ứng xử với những người xung quanh. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng và bình thản hơn khi nghĩ về đứa con sắp chào đời của tôi.

Mấy hôm nay, tôi dành tất cả những lúc rảnh rỗi để đi dạo, để nghe nhạc và thư giãn. Thật hạnh phúc với suy nghĩ mình đang dành tất cả những điều tốt lành cho hai đứa con đáng yêu. Tôi biết mình đã sẵn sàng để vượt cạn, sẵn sàng để chào đón đứa con thứ 2 và sẽ đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn phía trước.

Thật tuyệt vời khi chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ có đứa con thứ 2 để chăm bẵm. Tôi chỉ muốn nói một điều rằng, tôi là người mẹ hạnh phúc". 

Nghe bà bầu trải lòng về cảm giác sắp lên bàn đẻ 1
 "Tôi biết mình đã sẵn sàng để vượt cạn, sẵn sàng để chào đón đứa con thứ 2 và sẽ đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn phía trước" là lời chia sẻ của chị Thuận 

"Hồi hộp vì sắp được gặp mặt con"
 
Đó là tâm sự của chị Thu Phương đến từ Thanh Trì. Chị được chồng hộ tống đến viện từ sáng sớm, nét mặt hồi hộp, chị chia sẻ: “Lo lắng trước khi lên bàn đẻ và hồi hộp đón đứa con đầu lòng là cảm xúc của tôi lúc này”. 

Chỉ còn vài ngày nữa chị sẽ chính thức lên bàn đẻ, theo chỉ định của bác sĩ, chị cần được đẻ mổ. Chị tâm sự: “Trước đây, ngay từ khi mới mang thai, mình đã hay lên mạng tìm kiếm những kiến thức, thông tin về thai kỳ và sinh nở, cách chăm sóc con. Dù kiến thức ‘đầy mình’ nhưng thực sự mình vẫn vô cùng hồi hộp. Mình biết đẻ mổ không quá mất sức vì không phải rặn đẻ nhưng điều đó không có nghĩa là không bị đau.

Tuy nhiên, mình hạnh phúc vô cùng khi ông xã luôn có mặt bên cạnh, hơn ai hết mình hiểu anh cũng đang có chung suy nghĩ như mình. Thêm vào đó, từng giây từng phút, mình đang mong ngóng con, cả gia đình mình tò mò không biết con sẽ như thế nào? Con giống mẹ nhiều hơn hay giống bố nhiều hơn. Sự hồi hộp được nhìn mặt con là niềm an ủi lớn nhất của mình lúc này, điều đó giúp mình vượt qua sự sợ hãi khi sinh nở”. 

Nghe bà bầu trải lòng về cảm giác sắp lên bàn đẻ 2
Chị Thu Phương và chồng

Hồi hộp vì sắp được trải nghiệm cảm giác làm mẹ

Chị Thu (Quỳnh Mai, Hà Nội) đang mang thai đứa con đầu lòng ở tuổi 27 tuổi. Đưa chị tới viện có bà nội, bà ngoại. Theo lời chia sẻ của chị, cả nhà chị hiện giờ như ngồi trên chảo lửa, trông mong từng giây từng phút để đón chờ thiên thần mới sắp chào đời. 

Dù lo lắng nhưng trên gương mặt chị vẫn tỏa ra nét mặt hạnh phúc khi được làm mẹ, chị chia sẻ: “Cả gia đình mình ai ai cũng nghĩ tên cho em bé, hiện tại bé có biết bao nhiêu là cái tên hay ho, có ý nghĩa để gia đình, cha mẹ ông bà gửi gắm, ước mong vào con. Đây là lần đầu làm mẹ của mình, cảm giác đó thật tuyệt vời.

Quãng thời gian mang bầu của mình sắp kết thúc, thật sung sướng khi mình sắp được làm mẹ. Có thể với mỗi người sẽ có một cảm giác làm mẹ khác nhau nhưng sẽ có một điểm chung đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến vào thời điểm này. Càng gần ngày sinh, mình càng thấy mỏi nhừ, người nở to đùng, đen đi bao nhiêu, chân nặng chình chịch và có cảm giác chẳng thể nhấc nổi thế nhưng nghĩ đến con, mong ngóng sự chào đời của con, mình lại tiếp tục vui và cố gắng.

Ngoài lo lắng, hồi hộp vì sắp tới giờ G, mình cũng vui vì sắp được trải nghiệm cảm giác mới, cảm giác được làm mẹ. Mình sẽ từ biệt cảm giác tủi thân, dễ giận dỗi chồng, mà mình sẽ được tự tay chăm sóc yêu thương con. Nghĩ đến đây là mình có thể bật khóc ngay được". 

Nghe bà bầu trải lòng về cảm giác sắp lên bàn đẻ 3
Chị Thu (Quỳnh Mai, Hà Nội) đang mang thai đứa con đầu lòng ở tuổi 27 tuổi 

Hồi hộp, lo lắng khi sắp sinh

Đó là cảm giác của chị Thùy Dương đến từ Hải Dương, chị chia sẻ: "Mình hồi hộp vô cùng, mình chỉ mong sau ca sinh nở, mẹ tròn con vuông mà thôi. Cả nhà mình đang hồi hộp chờ từng giây từng phút đón con. Quả thật, dạo gần đây mình đọc rất nhiều chuyện đi đẻ của nhiều mẹ, cả đọc trên diễn đàn và cả nghe kể từ những chị em đi trước, có lúc mình sợ vô cùng, tưởng tượng đến việc sinh nở là đau đớn...

Rồi mình lo lắng rất nhiều chuyện, lo sau khi sinh, sữa mẹ đã về để cho con ăn chưa, con ăn có ngon miệng không? Rồi cảm giác lo lắng rằng mình luôn thấy thiếu thiếu một thứ gì đó, sợ mình không chăm nổi con,...".

Nghe bà bầu trải lòng về cảm giác sắp lên bàn đẻ 4
Chị Thùy Dương đến từ Hải Dương

Có cùng cảm giác hồi hộp lo lắng khi sắp sinh như chị Thùy Dương là chị Nguyễn Thị Hậu (Hoài Đức) được chồng đưa đến viện trong thời điểm chỉ một thời gian ngắn nữa là chị chính thức lên bàn đẻ. Chị chia sẻ: “Mình đang trông ngóng từng giây từng phút con chào đời. Hàng ngày khi nào rảnh mình lại ngồi nghe bài Nhật ký của mẹ, có lúc vừa nghe nhạc mình vừa khóc ngon lành, chồng dỗ kiểu gì cũng chẳng nín được.

Sắp sinh, mình lo lắng, hồi hộp vô cùng và chỉ mong mẹ tròn con vuông, con khỏe mạnh. Rồi lo lắng, hồi hộp xem con sinh ra giống ai trong gia đình. Bao nhiêu câu hỏi dồn đến khiến tim mình đập nhanh hơn". 

Nghe bà bầu trải lòng về cảm giác sắp lên bàn đẻ 5


Vào 14h ngày 29/5 aFamily.vn sẽ có buổi giao lưu trực tuyến về vấn đề TRẺ BIẾNG ĂN VÀ KÉM HẤP THU DINH DƯỠNG. Buổi giao lưu trực tuyến sẽ có sự tham gia của các bác sĩ: Lê Thị Hải (Viện Dinh dưỡng Quốc gia), bác sĩ Vũ Văn Lực (Viện Bảo hộ lao động) và dược sĩ Lê Phương (Tổng đài tư vấn sức khỏe 1900.1259).

Độc giả có thắc mắc về tình trạng biếng ăn và kém hấp thu dinh dưỡng của con có thể gửi câu hỏi về địa chỉ email: giaoluutructuyen@afamily.vn để được giải đáp.



Bài viết với những hình ảnh chân thực này sẽ giúp bạn phần nào thỏa trí tò mò về chuyện đi đẻ của bà bầu ở Venezuela.
Nghe bà bầu trải lòng về cảm giác sắp lên bàn đẻ 6
Chia sẻ