Ngày về ra mắt, mẹ chồng tương lai gửi một món quà làm tôi trào nước mắt

T.Trinh,
Chia sẻ

Tôi từng nghĩ, chẳng một ai có thể chấp nhận chuyện con dâu đã từng qua một lần đò. Đã vậy, tôi còn có hai đứa con riêng.

Tôi làm mẹ đơn thân được 4 năm rồi. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu, tôi dặn lòng sẽ ở vậy nuôi con, không bao giờ tái hôn. Thế rồi khi gặp Mạnh, chứng kiến anh yêu tôi, yêu cả các con, tôi lại rung động thêm một lần nữa.

Yêu nhau gần hai năm, Mạnh đối xử với tôi và gia đình như thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất. Chính vì thế, khi anh ngỏ lời cầu hôn, tôi không thể nào từ chối. Chỉ có điều suốt thời gian qua, tôi chưa từng về nhà Mạnh ra mắt, cũng bắt anh phải giấu chuyện này. Bây giờ nếu nói tôi đã từng một đời chồng, lại có hai đứa con riêng, không biết bố mẹ anh sẽ đón nhận chuyện này như thế nào.

Hôm về nhà Mạnh chơi, tôi đã dặn anh tạm thời giấu kín chuyện này. Đợi xem ý hai bác rồi mới từ từ chia sẻ. Buổi gặp mặt diễn ra khá suôn sẻ, bác gái còn tự tay vào bếp nấu món tôi thích, mặc dù nhà đã có người giúp việc.

Cho đến khi tôi ra về, bác mới sực nhớ một chuyện rồi nói tôi đứng đợi. Chừng vài phút sau, bác gái chạy ra với hai con gấu bông. Bác đưa cho tôi rồi nói:

"Lần sau nhớ mang hai đứa đến chơi với bà nhé! Còn đây là gấu bông, mẹ T mang về tặng hai bé giúp bà".

Trong khi tôi ngây người không hiểu, bác giải thích:

"Bác biết chuyện cả rồi. Chắc con ngại nên chưa tâm sự với bác. Nhưng con yên tâm, bác tin vào mắt chọn vợ của con trai bác".

Nghe bác gái nói vậy, tôi bật khóc ngay tại đó. Đã lâu lắm rồi mới có một người thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi đến vậy. Đợt này chuẩn bị cho đám cưới, tôi lại băn khoăn thêm một chuyện. Nếu đưa hai đứa con về nhà chồng mới, tôi không rõ đó có phải một phương án tốt hay không. Tôi có nên gửi con về nhà mẹ đẻ một thời gian, đợi xem phản ứng phía nhà chồng rồi mới đón về không mọi người?

(Xin giấu tên)

Chia sẻ