Ngày mai sỹ tử bước vào kỳ "thử lửa"

Lan Anh,

Ngày mai, các sỹ tử trong cả nước sẽ bước vào kỳ thi đại học. Tâm trạng các sỹ tử trước hôm thi ra sao: bình tĩnh, hồi hộp, lo âu, hay vô cảm với kỳ thi…?

Trước ngày thi một hôm, khỏi phải nói cũng hiểu rằng tâm trạng của các sỹ tử phức tạp thế nào. Nhân vật chính đã vậy, các nhân vật phụ có trọng trách lớn là cha mẹ, anh chị … đưa sỹ tử đi thi cũng hồi hộp, lo lắng không kém.

Từ mấy hôm nay, sỹ tử cả nội thành, tỉnh lẻ đua nhau đi đến những chốn linh thiêng như Văn Miếu, chùa Hà, Phủ Tây Hồ… Các bậc cha mẹ cũng đến những nơi đó cầu khấn… để cầu xin thuận lợi, may mắn, đỗ đạt… cho con trong kỳ thi đại học, đấy là chưa kể những buổi làm lễ, giải hạn, thắp hương tại nhà để các cụ chứng giám…

Ở Quốc Tử Giám, các sỹ tử đổ về đây đông nghẹt, ồn ào hơn hẳn ngày thường . Với quan niệm sờ đầu rùa sẽ mang lại sự may mắn, đỗ đạt nên các sỹ tử đều cố gắng để chạm vào sự may mắn ấy, mặc cho các anh chị sinh viên tình nguyện ra sức nhắc nhở (chạy qua nhắc em này thì em kia… tranh thủ chạm đầu rùa luôn.).

Đường Phố Hà Nội hôm nay vẫn tấp nập nhưng có phần nhốn nháo hơn thường ngày. Sáng nay, các sỹ tử đã vào ngày tập trung đầu tiên, trong lòng đều có chung một mối lo cho buổi thi ngày mai, vì ngày thi đầu tiên có thể tạo động lực cho những ngày thi sau, cũng có thể gây ra áp lực nếu làm bài không tốt.

 
Sau thời gian vất vả lo ổn định nơi ăn, chốn ở, học ngày ôn đêm rà soát kiến thức,… các sỹ tử chuẩn bị tăng tốc để về đích, và cũng có nhiều kiểu về đích…

Bình tĩnh: Đây là các em chăm chỉ, có kiến thức khá vững nên trước ngày thi tâm trạng  hoàn toàn thoải mái. Mai, cựu học sinh Ams dự thi vào trường Học viện Ngân Hàng nói: “Nói không lo cũng không đúng nhưng em rất thoải mái vì mình ôn thi cả quá trình rồi chứ nếu ôn cấp tốc vài ba tháng cũng khó mà đỗ, mình cứ cố hết sức là được”

Ôn cố: Vì run, vì lo lắng nên nhiều sỹ tử vẫn miệt mài sách vở để ôn cố. Tâm lý đó khiến các em hoang mang đến nỗi cứ giở kiến thức này ra lại lo phần kiến thức khác chưa vững. Kết quả là tuy đã rà soát kiến thức nhưng sự căng thẳng quá lớn nên hiệu quả ghi nhớ chẳng là bao.

Vẫn game online, vẫn lướt web: Có không ít những sỹ tử kiểu này đâu nhé! Mai đi thi mà hôm nay vẫn lượn đường như thường, vẫn tình yêu công viên, vẫn ngang dọc tung hoành trên chốn… game online. Cũng đến Quốc Tử Giám sờ đầu rùa nhưng là đưa bạn gái đi nhé… Kỳ thi không lo mà các chàng, các nàng lo sắp phải chia xa mối tình “siêu tốc” khi phải về quê sau kỳ thi đại học. Những trường hợp này cũng khá tự tin với những chiếc phao tự chế vì thị trường phao có vẻ yên ắng nên phải… chăm chỉ chuẩn bị thôi. 

Dạo qua các quán net thấy một số chàng rất tự tin phát ngôn: “Tao đi ôn, đi thi cho ông bà bô vừa lòng, sau này kiểu gì chẳng tiếp quản công ty cho ông già, tao để thời gian yêu đương, online với bọn mày khỏi phải mệt đầu phấn đấu”.
 
Kết quả kỳ thi của những sỹ tử này đã quá rõ…

Tuy nhiên, đây chỉ là một bộ phận nhỏ, phần đông các sỹ tử đều đang cố gắng nỗ lực hết sức cho kỳ thi này.

Ngày mai sỹ tử sẽ bước vào kỳ "thử lửa". Lời khuyên chung cho các em là hãy bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe là rất quan trọng để các em có sự tự tin bước vào kỳ thi. Trước ngày thi, các bậc cha mẹ hãy tạo cho con tâm lý thoải mái. Không nên tiếp tục giục giã con cố kiết ôn bài gây áp lực và căng thẳng.
 
Cổng trường đại học cao, nhưng hoàn toàn có thể vượt qua, chúc các sỹ tử thành công!
Lan Anh
Chia sẻ