Ngấn lệ giây phút tiễn biệt Đại tá Trần Quang Khải ở đài hóa thân Hoàn Vũ

Lê Bảo,
Chia sẻ

Rất đông người thân, bạn bè, nhân dân đã có mặt tại nhà tang lễ Đài hóa thân Hoàn Vũ để tiễn đưa Đại tá Trần Quang Khải về với đất mẹ.

Theo thông báo từ ban tổ chức lễ tang và gia đình thì lúc 8 giờ 30 phút sáng 21/6, gia đình đã đưa thi thể Đại tá Trần Quang Khải từ Bắc Giang lên Đài hóa thân Hoàn Vũ, Hà Nội. 

Đúng 10 giờ, thi hài của đại tá Trần Quang Khải được đưa tới đài hóa thân Hoàn Vũ. Rất đông người thân, bạn bè và nhân dân đến tiễn đưa đại tá Khải về với đất mẹ. 

Thi hài của đại tá Trần Quang Khải được đưa đến đài hóa thân Hoàn Vũ

Thi hài của đại tá Trần Quang Khải được đưa đến đài hóa thân Hoàn Vũ
Đúng 10h, đoàn xe tang đưa thi hài đại tá Trần Quang Khải về phòng tang lễ số 1 đài hóa thân hoàn vũ.

Thi hài của đại tá Trần Quang Khải được đưa đến đài hóa thân Hoàn Vũ

Thi hài của đại tá Trần Quang Khải được đưa đến đài hóa thân Hoàn Vũ
Người thân khóc thương, đau xót trước sự ra đi mãi mãi của một người phi công giỏi của đất nước, người con yêu thương của Tổ Quốc.

Thi hài của đại tá Trần Quang Khải được đưa đến đài hóa thân Hoàn Vũ

Thi hài của đại tá Trần Quang Khải được đưa đến đài hóa thân Hoàn Vũ
Nghi lễ chính thức bắt đầu.

Thi hài của đại tá Trần Quang Khải được đưa đến đài hóa thân Hoàn Vũ
Thi thể đại tá Khải đặt trang trọng trong nhà tang lễ.

Sáng 21/6, trung tướng Nguyễn Văn Thanh đã tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc của Chủ tịch nước cho đại diện gia đình đại tá phi công Trần Quang Khải. Quyết định thăng quân hàm đại tá cũng được trung tướng Nguyễn Văn Thanh (Chính ủy Quân chủng Phòng không không quân) trao tặng cho đại diện gia đình phi công Trần Quang Khải vào sáng cùng ngày.

Thi hài của đại tá Trần Quang Khải được đưa đến đài hóa thân Hoàn Vũ
Đại diện gia đình gửi lời cảm ơn tới toàn thể những người tới tiễn đưa phi công Khải về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thi hài của Đại tá Trần Quang Khải được đưa đến đài hóa thân Hoàn Vũ

Thi hài của Đại tá Trần Quang Khải được đưa đến đài hóa thân Hoàn Vũ
Giây phút âm dương cách biệt, đồng đội, người thân của phi công Khải òa khóc nức nở.

Thi hài của Đại tá Trần Quang Khải được đưa đến đài hóa thân Hoàn Vũ

Thi hài của Đại tá Trần Quang Khải được đưa đến đài hóa thân Hoàn Vũ
Mắt ai cũng ngấn lệ chứa chan.

Thi hài của Đại tá Trần Quang Khải được đưa đến đài hóa thân Hoàn Vũ
Con gái phi công Trần Quang Khải còn quá nhỏ, chưa hiểu hết nỗi đau mất cha là gì.

Trước đó, vào sáng ngày 20/6, lễ viếng Đại tá Trần Quang Khải được tổ chức tại Nhà tang lễ Quân khu 4 theo nghi thức Quân đội nhân dân Việt Nam. 15h50 chiều 20/6 thi hài Đại tá Trần Quang Khải đã được ban tổ chức lễ tang đưa về đến quê nhà.

Trước đó, sáng 14/6, đội hình tiêm kích Su-30 xuất phát từ sân bay Sao Vàng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển. Đến 7h29, chiếc Su-30MK2 số hiệu 8585 mất liên lạc cùng hai phi công là thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi) và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi).

Một ngày sau, anh Nguyễn Hữu Cường được tàu cá của ngư dân cứu sống tại vùng biển Nghệ An, cách nơi nghi máy bay gặp nạn khoảng 28 hải lý về phía đông bắc đảo Mắt. Chiều cùng ngày, anh Cường về đất liền an toàn.

Chiến dịch tìm kiếm phi công mất tích được mở rộng từ vùng biển Hà Tĩnh đến Hải Phòng với sự tham gia của hàng nghìn người và gần 200 phương tiện. Quá trình tìm kiếm, máy bay tuần thám CASA-212 số hiệu 8983 chở 9 người đã rơi trên vùng biển Hải Phòng, cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 44 hải lý. Hiện, chưa ai được tìm thấy song nhiều mảnh vỡ của chiếc CASA đã trôi trên biển.

18h ngày 17/6, ngư dân Nghi Lộc (Nghệ An) phát hiện thi thể phi công Trần Quang Khải quấn trong vải dù, cách đảo Hòn Mê (Thanh Hóa) khoảng 33 hải lý. Ngay trong đêm, anh Trần Quang Khải được tàu biên phòng đưa về đất liền.

Ngày 18/6 Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã công bố quyết định thăng quân hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với phi công Trần Quang Khải sau khi anh hi sinh lúc đang làm nhiệm vụ.
Chia sẻ