Ngắm những khoảnh khắc không thể nào quên khi các bé òa khóc, ngáp ngủ trong lễ khai giảng sáng nay
Năm học mới bắt đầu, nhưng với một số em nhỏ thì mùa hè dường như chưa kết thúc. Những gương mặt thẫn thờ vì buồn ngủ, hay khoảnh khắc bật khóc ngon lành đến trong veo của các bé khiến người lớn vừa buồn cười vừa thương.
Hôm nay, 5/9 hàng triệu học sinh trên cả nước nô nức dự lễ ngày khai trường chào đón năm học mới 2018 - 2019. Những hình ảnh rộn ràng, nô nức trong ngày hôm nay của nhiều trường học trên địa bàn TP Hà Nội đã được chúng tôi ghi lại. Nhưng bên cạnh đó là những khoảnh khắc vô cùng đặc biệt, trong đó có những cô cậu bé mẫu giáo, những em học sinh lớp 1 lần đầu tham dự lễ khai giảng trong "sự nghiệp đèn sách" đã không giấu nổi sự mệt mỏi, lo lắng và òa khóc nức nở ngay giữa buổi lễ tưng bừng này.
Dù bố mẹ, ông bà, các cô giáo phải liên tục động viên, nhưng buổi lễ vẫn diễn ra trong những tiếng thút thít của các bé. Lễ khai giảng "đẫm nước mắt" và nhiều lần ngáp ngủ chắc hẳn sẽ là kỉ niệm khó quên...
Cùng ngắm những khoảnh khắc vô cùng hồn nhiên, đáng yêu của các bé dưới đây trong ngày khai giảng vừa diễn ra sáng nay:
Những khuôn mặt non nớt của các bé trường mầm non Việt - Hàn.
Có lẽ vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa của ngày lễ trọng đại này nên các em ngồi tham dự với muôn vẻ mặt khác nhau.
Thậm chí là cầm "biển hiệu" lớp nhưng vẫn rất ngơ ngác.
Chỉ khi di chuyển ra chỗ có trò chơi, sắc mặt mới thay đổi chút ít.
Với các bé học sinh mầm non, lễ khai giảng có lẽ không phải sự kiện được chờ đợi.
Không thiếu những giọt nước mắt.
Và những tiếng gào khóc không muốn rời xa vòng tay cha mẹ.
Ngay cả khi được cô giáo ân cần chăm sóc, các bé vẫn khóc nức nở.
Muốn về với bà với mẹ.
Tay cầm cờ, đồng phục rực rỡ nhưng gương mặt thì vô cùng đáng thương.
Bé gái trường mầm non Khương Trung (Thanh Xuân - HN) không ngừng khóc suốt lễ khai giảng.
Một học sinh trường tiểu học Trưng Vương (HN) vẫn còn níu chặt tay mẹ.
Và khóc không ngừng.
Bên cạnh những nụ cười rạng rỡ là khuôn mặt đầy âu lo của không ít học sinh lớp 1.
Dù mẹ ân cần căn dặn từ bên ngoài, cô bé này vẫn tỏ vẻ khá căng thẳng.
Đã vào "Đại học chữ to" nhưng vẫn đầy bỡ ngỡ, lo lắng.
Mếu máo không muốn rời xa vòng tay mẹ, thương ơi là thương.
Lễ khai giảng năm học mới bắt đầu khá sớm nên không hiếm khi bắt gặp những hình ảnh này.
Giữa hàng lối ngay ngắn, 1 học sinh trường tiểu học Thăng Long vẫn còn ngái ngủ.
Hồn nhiên ngáp ngủ giữa lễ khai giảng.
Những gương mặt ngái ngủ của học sinh trường tiểu học Thăng Long.
Ngồi dưới thời tiết nắng nóng, các em tỏ rõ sự mệt mỏi.
Và không thể nào mở nổi mắt.
Dẫu xung quanh rộn rã tiếng nói cười.
Có những em vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo khi đến trường dự lễ khai giảng.