Ngắm 10 gương mặt xuất sắc nhất của Đồ Rê Mí 2010

,

Vậy là 10 gương mặt xuất sắc nhất của Đồ Rê Mí 2010 đã chính thức ra mắt khán giả rồi! Cùng điểm mặt lại từng gương mặt đáng yêu của các bạn nhé!

1. Lê Nguyệt Ánh (01 - Hà Nội)

Sở hữu một gương mặt đáng yêu, mũm mĩm và ánh mắt biết cười, Nguyệt Ánh đã hoàn toàn chinh phục Ban giám khảo và khán giả.


2. Sử Dương Linh Chi (02 - Hà Tĩnh)

Giọng hát trong sáng, cùng với khả năng tiết tấu với đàn đá và thẩm âm bên đàn piano tốt, Linh Chi xứng đáng là một trong những đại diện của miền Trung ra Hà Nội tham gia vào mùa Đồ Rê Mí năm nay.


3. Trần Nguyễn Thành Đồng (03 - Bình Phước)

Ấn tượng đầu tiên là hai chiếc răng cửa đã đi “sơ tán”, cậu bé với cái tên đặc biệt này đã rất hồn nhiên với những màn trình diễn “gọi voi” khiến Ban Giám Khảo cười nghiêng ngả trong vòng sơ khảo.


4. Hoàng Ngân Hà: (04 - Hà Nội)

Da trắng, môi đỏ, gương mặt đáng yêu là những ấn tượng đầu tiên khi gặp Ngân Hà. Nhưng đến với cuộc thi Đồ Rê Mí năm nay, Ngân Hà không chỉ sở hữu một ngoại hình đáng yêu ấy mà còn rất tự tin với phần thi múa quạt trong vòng sơ khảo.


5. Đặng Vũ Hiệp: (05 - Đak Lak)

Là anh cả của Đồ Rê Mí năm nay, cậu bé đến từ Đak Lak này dường như vẫn còn hơi rụt rè. Nhưng ấn tượng nhất của khán giả truyền hình với Vũ Hiệp năm nay là một gương mặt thông minh với cặp kính cận 2 đi ốp và nụ cười tươi rói với chiếc lúm đồng tiền rất duyên.



6. Trần Khánh Huyền (06 - Thanh Hóa)

Một trong 3 em út của Đồ Rê Mí năm nay là Khánh Huyền đến từ Thanh Hóa. Khánh Huyền lúc nào cũng cười rất tươi, nhưng Huyền lại xử lý rất tốt phần thi chú Xuân Bắc yêu cầu khi bắt chước một con cáo gian ác đấy nhé!



7. Nguyễn Duy Phúc: (07 - Hải Phòng)

Lại một anh chàng răng sún nữa của Đồ Rê Mí năm nay được lọt vào vòng Chung khảo - Duy Phúc đến từ Hải Phòng. Cậu bé đã hoàn toàn chinh phục khán giả và Ban Giám Khảo bởi một phong cách tự nhiên và giọng ca khỏe khoắn với hai bài hát Chú voi con ở Bản Đôn và Cầu thủ tương lai.


8. Nguyễn Thị Thanh Trúc: (08 - Quảng Ngãi)

Em út của Đồ Rê Mí năm nay, Thanh Trúc bé xíu xiu, nhưng lại quá xuất sắc trong phần thi năng khiếu trích đoạn Thị Màu lên chùa. Với giọng ca cao vút, cao độ và tiết tấu tốt, Thanh Trúc rất xứng đáng ra Hà Nội tham gia vòng Chung khảo.


9. Lâm Kiều Vy (09 - Kiên Giang)

Một mình thể hiện 3 ca khúc trong vòng thi Năng khiếu, hơn nữa lại là phong cách rất khó là acapella, Kiều Vy xứng đang trở thành một ứng cử viên sáng giá của Vòng chung khảo Đồ Rê Mí năm nay.


10. Nguyễn Ngọc Tường Vy (10 - TPHCM)

Giải ba chương trình "Một phút tỏa sáng", tham gia múa hát tại Nhà thiếu nhi Thành phố, Tường Vy cũng là một gương mặt sáng giá của Đồ Rê Mí năm nay.


Các khán giả cũng đang vô cùng hồi hộp đón chờ những tiết mục mà các bạn ấy sẽ thể hiện trong Vòng Chung khảo sắp tới đây! Hãy cùng chờ đợi một tuần nữa để xem các bạn ấy sẽ thể hiện thế nào nhé!

Theo Doremivn.com
Chia sẻ