Nếu muốn tổ chức đám cưới nhỏ nhưng "xịn mịn" như truyện ngôn tình, bí quyết là đây!

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Đám cưới quá hoành tráng và ô ạt khách mời đôi khi lại chẳng phải là sự lựa chọn của nhiều cô dâu chú rể.

Đối với nhiều người, hôn lễ là một chuyện riêng tư. Họ chẳng muốn thông qua việc này để khoe khoang mình là người giàu có hay khiến người khác ganh tỵ, ghen ghét.

Việc tổ chức hôn lễ đối với họ chỉ là một sự kiện thông báo cho những người mình quý trọng rằng: "Nửa đời sau của tôi đã có bạn đồng hành rồi, mọi người hãy chúc phúc cho chúng tôi nhé!"

Vì vậy, họ thường mơ về một buổi lễ đầm ấm bên người thân thiết, lược bỏ những thủ tục rườm rà, lại càng không có những người đến để hóng chuyện hay phỏng đoán đôi vợ chồng mới cưới kia gia cảnh thế nào, tương lai ra sao. Họ muốn bản thân có thể chăm lo cho từng vị khách của mình chứ không phải là câu xin lỗi: "Khách đến dự đông quá, nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ quá cho chúng em."

Có phải bạn cũng từng mơ như vậy?

Giấc mơ này chẳng khó thực hiện lắm đâu, cùng tham khảo một đám cưới nhỏ xinh nhưng không kém phần tinh tế của một cặp đôi để ta biết rằng: "Chỉ cần bạn thật sự muốn, mọi chuyện đều có thể". Cô dâu sẽ chia sẻ toàn bộ kế hoạch cưới của chính mình.

Lên kế hoạch đám cưới

Đầu tiên, cả cặp đôi đều thống nhất chọn một địa điểm ngoài trời, vừa riêng tư lại vừa xinh đẹp. Đó là một khu biệt thự có khu vườn rộng và xung quanh là cây cỏ. Bởi vì những khu biệt thự này rất tiện cho khách ở lại qua đêm và tổ chức thêm một số hoạt động mừng hôn lễ khác,

Tiếp đến là vấn đề trang trí của buổi lễ. Cô dâu chia sẻ: "Tôi thích màu xanh và những thứ thuộc về màu xanh. Vì vậy tôi chọn phong cách cổ điển và mộc mạc. Màu sắc trong buổi tiệc chủ yếu là vàng và nâu để phối với màu xanh của rừng cây xung quanh".

Sợ mọi người chờ đợi nhàm chán nên hai vợ chồng quyết định thiết kế thêm một khu trò chơi nhỏ có các trò như: xếp hình, nhảy lò cò,…

Trang phục cưới

Đối với buổi lễ có thể chỉ xảy ra được 1 lần trong đời thì việc chuẩn bị một bộ trang phục đẹp cũng quan trọng không kém.

Những bộ lễ phục của cô dâu đều mang phong cách đơn giản và nhẹ nhàng như chính hôn lễ của chị. Lúc đón dâu, cô chọn một chiếc đầm dài màu sắc cổ điển. Lúc làm lễ, cô chọn một chiếc váy vải satin trơn và thướt tha. Khi đón khách, cô chọn chiếc váy retro chấm bi đỏ vừa nữ tính vừa trang nhã.

Do tính chất công việc nên chú rể phải mặc sơ mi và vest hàng ngày, vì vậy anh đã quyết định tiết kiệm chi phí trang phục của mình để mua cho vợ một chiếc váy trắng vừa có thể mặc trong đám cưới nhưng cũng không quá khoe khoang khi đi chơi.

Nhưng đám cưới mà, ai chẳng phải có quần áo mới, vì thế, cô dâu chọn cho chồng một đôi giày da nâu và một đôi tất sọc đỏ để tạo cảm giác hài hòa với không gian xung quanh.

Nếu muốn tổ chức đám cưới nhỏ nhưng "xịn mịn" như truyện ngôn tình, bí quyết là đây! - Ảnh 5.

Thiết kế quy trình cưới

Phần 1: Khởi động cũng những vị khách

Cô dâu kể: "Trước đó, do tôi bận nên không có thời gian tâm sự với nhóm phù dâu của mình. Vì vậy hôm đó tôi đã viết một bức thư cho mỗi người. Thợ chụp ảnh bảo, họ đọc xong thì vừa cười vừa khóc, nhưng vì sợ trôi mất lớp trang điểm nên không dám khóc nhiều".

Phần thử thách trước khi rước dâu cô dâu cũng làm khó nhóm phù rể. Cô chọn thử thách nhảy bao bố, nằm chụp hình mô phỏng… để mọi người vừa thoải mái vừa vui vẻ.

Phần 2: Buổi lễ chính

Cô dâu bồi hồi nhớ lại: "Vì bận tổ chức hôn lễ nên tôi và anh ấy đều rất bận, dường như không có thời gian để viết ra lời thề như các cặp đôi khác. Tôi cứ sợ anh ấy sẽ chẳng biết nói gì lúc đó, nhưng không, lời thề của anh ấy ngắn lắm, nhưng lại làm tôi cảm động hơn bất cứ câu thề non hẹn biển của người khác.

Sau khi kết thúc buổi lễ, anh ấy còn hát tặng tôi bài "Thiên Sứ" của MayDay, lúc đó tôi thật sự mong có thể cùng anh trải qua kiếp này, kiếp sau và mãi mãi".

Ngay sau khi tổ chức xong lễ, cả đám cưới cùng nhau chơi những trò chơi nhỏ. Cô dâu chú rể chơi trò đoán ý của nhau, những khách mời ca hát tạo nên không khí cực kỳ vui vẻ và hòa hợp.

Phần 3: Chào tạm biệt quan khách

Sau khi kết thúc buổi lễ, cô dâu chú rể tặng mỗi khách mời một phần quà là móc treo có tên của họ và những chiếc ảnh xinh xắn cùng lời chúc, lời cảm ơn riêng biệt dành cho từng người. Cô dâu chia sẻ: "Ai nhận được phần quà cũng bất ngờ và cảm động hết, vì họ cảm thấy bản thân đang được tôn trọng và quý mến".

Nếu muốn tổ chức đám cưới nhỏ nhưng "xịn mịn" như truyện ngôn tình, bí quyết là đây! - Ảnh 10.

Đấy, tổ chức một hôn lễ nhỏ và tinh tế không khó. Điều khiến chúng ta vui vẻ và thoải mái vốn chẳng là thứ đao to búa lớn gì, nó nhỏ lắm, chỉ là một lời cảm ơn, một lời tâm sự từ chủ nhà cũng khiến khách mời mong chờ mà đến, mỹ mãn mà về.

Theo Zhihu

Chia sẻ