Nếu biết “yêu một người vô tâm là nước mắt rơi âm thầm” thì thà chấm dứt luôn cho đỡ đau lòng!

M.S,
Chia sẻ

Đằng sau một người phụ nữ luôn giận dữ, chán nản và buồn bã là một người đàn ông không hề biết mình đã sai ở đâu. Để rồi khi tất cả vượt quá sức chịu đựng, mọi chuyện sẽ vỡ ra như nham thạch trào lên khỏi miệng núi lửa, chỉ còn lại sau đó là những tàn tro.

Yêu người vô tâm, đừng mong mình là quan trọng nhất

Tháng 11/2016, Bảo Anh tung ca khúc “Yêu một người vô tâm”, sáng tác bởi nhạc sĩ Mr Siro. Bài hát thành công không chỉ bởi phần ca từ và âm điệu quá da diết buồn đau, mà còn bởi diễn xuất và sự thả hồn của Bảo Anh vào bài hát. Khi xem MV của “Yêu một người vô tâm”, ít ai nghĩ rằng Bảo Anh đang diễn. Cô hát, nhưng tựa như đang tâm sự về chính cuộc đời và mối tình của mình vậy.

Tháng 10/2017, chưa đầy một năm sau, Hồ Quang Hiếu bất ngờ tuyên bố trên facebook rằng anh và Bảo Anh đã chia tay, khép lại cuộc tình đẹp như mơ của cặp đôi trai tài gái sắc này. Người ta tiếc nuối cho một tình yêu đẹp, nhưng cá nhân tôi lại thấy, có lẽ chia tay là điều tốt nhất cho cả hai, vào lúc này.

“Nếu biết yêu một người vô tâm là nước mắt rơi âm thầm” thì thà chấm dứt luôn cho đỡ đau lòng! - Ảnh 1.

Rõ ràng, rạn nứt đã xuất hiện từ lâu, như Bảo Anh chia sẻ, rằng cô luôn có cảm giác rằng mình không phải là người quan trọng nhất, là ưu tiên số một trong cuộc đời của người yêu. Mà phụ nữ, ghét nhất là khi mình bị đẩy xuống số hai, chứ chưa nói đến những con số lớn hơn thế. Chỉ cần họ không được là duy nhất, là cả thế giới, cả bầu khí quyển của ai đó, là phụ nữ đã sẵn sàng phản ứng rồi. Nhẹ thì nàng sẽ hay dỗi vặt, phàn nàn, khó chịu, nặng thì sẽ cãi nhau to, ghen tuông lồng lộn vô cớ và bắt chàng chọn “Nó và em, anh chọn ai?”. "Nó" ở đây không bắt buộc phải là một người nào đó, mà có thể là một sở thích của chàng, công việc hay sự nghiệp của anh ấy.

Khi ấy, phụ nữ sẽ đứng trước hàng vạn câu hỏi: Liệu anh ấy còn yêu mình không hay chán mình rồi? Liệu có phải chàng đã có người khác? Tại sao bây giờ anh ấy lại vô tâm đến thế trong khi quá khứ anh ấy luôn quan tâm chăm sóc mình 24/7? Tất cả như những vòng xoáy, cuốn phụ nữ vào cơn bão lòng mạnh cấp 12, 13.

“Nếu biết yêu một người vô tâm là nước mắt rơi âm thầm” thì thà chấm dứt luôn cho đỡ đau lòng! - Ảnh 2.

Nhưng phụ nữ à, đến bao giờ nàng mới chịu hiểu nếu đã yêu một người vô tâm, thì điều nàng không nên và không được phép mong muốn nhất, chính là việc chàng coi mình là số một! Vì anh ấy vô tâm, nên chàng sẽ chẳng thể nhìn ra những điều nhỏ nhặt, tiểu tiết. Vì anh ấy còn có nhiều mối lo lắng, quan tâm khác, nên sẽ thấy nếu dành quá nhiều thời gian trong ngày cho nàng sẽ là một sự bất công với những công việc, đam mê, sở thích hay gia đình, bạn bè của mình. Yêu một người vô tâm thực sự cần nhiều hơn một cái đầu lạnh. Nó cần bạn phải biết gạt đi nước mắt, bàng quan trước những gáo nước lạnh mà chàng vô tình dội lên đầu mình. Tất nhiên, cho đến khi nàng không chịu nổi nữa!

Nhưng quan tâm cũng đâu phải bản chất, cái gì cũng do cố gắng mà nên!

“Tình yêu không có lỗi”, đúng, câu này hoàn toàn đúng. Lỗi sẽ nằm ở chỗ khác, ví như yêu nhầm người, sai thời điểm, yêu sai cách hay yêu bất chấp. Tình yêu là một thứ rất đẹp, nhưng nó sẽ không thể đẹp nếu như tồn tại giữa hai người là những lá chắn vô hình, là những khoảng không hun hút nơi hai người không thể tìm thấy nổi một điểm chung.

Quan tâm, cũng giống như sự chung thủy, tất cả đều bắt đầu ở lựa chọn, ở cố gắng của mỗi người.

“Kết đôi” luôn là một khái niệm mở, và chung thủy chưa bao giờ là bản năng của con người. Bản năng của đàn ông là săn đón, là tìm kiếm cái mới, là khám phá, là đối mặt với thử thách. Bản năng của phụ nữ là mời gọi, là quyến rũ lả lơi, là kích thích trí tò mò và sự ham muốn của đàn ông. Với một mối quan hệ lâu dài, tất cả những bản năng này đều sẽ phải chịu “nhún nhường”, khi ấy, người ta gọi nó là sự ổn định, là cả hai cùng cam kết sẽ ở cạnh nhau, chung thủy với nhau.

“Nếu biết yêu một người vô tâm là nước mắt rơi âm thầm” thì thà chấm dứt luôn cho đỡ đau lòng! - Ảnh 3.

Quan tâm ai đó, cũng giống như chung thủy. Bạn lựa chọn nó, quyết định nó, và cố gắng vì nó. Không ai có thể trở thành một người quan tâm, biết lắng nghe, biết đọc được tâm trạng, suy nghĩ của người mình yêu chỉ sau ngày một ngày hai. Quan trọng là bạn có muốn để tâm đến người ta không? Có muốn chăm sóc, quan tâm người ấy không. Đừng đổ lỗi cho cung hoàng đạo, cho thói quen, cho giới tính. Một người đàn ông Nhân Mã lăng nhăng trăng hoa khắp chốn có thể nhớ như in ngày người yêu mình “đến tháng” nếu như anh ta muốn. Ngược lại, một người đàn ông Xử Nữ kĩ tính, chỉn chu hoàn toàn có thể coi bạn như người vô hình nếu như anh ấy không có hứng thú gì với bạn.

Quan tâm cũng là một cách thể hiện sự trưởng thành, chín chắn và biết yêu thương đúng cách của một người đàn ông. Còn những người đàn ông như Hồ Quang Hiếu, thì nói thật dù có yêu đến mấy, cũng thật khó khăn để ở bên. Cô gái nào có thể chấp nhận khi người yêu chẳng nhớ nổi tên cô bạn thân người yêu, size giầy của bạn gái, món ăn bạn gái thích, thời gian bạn gái hay ngủ... mặc dù đã yêu nhau 2 năm. Thậm chí, Hồ Quang Hiếu đã gây bất ngờ cho khán giả khi tham gia một clip thử thách độ hiểu nhau với người yêu, anh đã trả lời sai gần hết những câu hỏi liên quan đến bạn gái mình, sai cả ngày sinh nhật của Bảo Anh.

“Nếu biết yêu một người vô tâm là nước mắt rơi âm thầm” thì thà chấm dứt luôn cho đỡ đau lòng! - Ảnh 4.

Anh rất tốt, nhưng em rất tiếc. Đơn giản vì cái em cần anh lại không có. Khép lại tình yêu hơn 2 năm, tôi tin Bảo Anh sẽ buồn, sẽ khóc nhiều, nhưng cô cũng sẽ nhanh chóng hồi tâm trở lại. Bởi đây chắc chắn không phải là một kết thúc gây bất ngờ cho người trong cuộc, khi cô ấy đã âm thầm, ý nhị lên tiếng về sự vô tâm của người yêu từ cách đây một năm rồi.

Một năm là quá đủ cho những tha thứ, chờ đợi, hy vọng, để rồi lại thất vọng.

Khi người ta không đủ kiên nhẫn để quan tâm đến mình, thì tại sao mình phải tốn thời gian để chờ thêm nữa?

Là phụ nữ, hãy biết giá trị của mình. Đừng để sự vô tâm ấy dần dần giết chết đi niềm tin của nàng về một tình yêu đích thực, thứ tình yêu mà trong mắt mình chỉ nhìn thấy đối phương. Buông bỏ, đôi khi lại là cơ hội để bạn tìm thấy một nửa thực sự của đời mình.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Chia sẻ