Chuyện tình Angelina Jolie và Brad Pitt: Ly hôn để được tự do... yêu lại nhau!

Pink,
Chia sẻ

Hẳn sẽ nhiều người tự hỏi, nếu như không có đám cưới dại dột vào năm 2014, liệu Angelina Jolie và Brad Pitt có phải rời xa nhau? Và hôn nhân đích thực là mồ chôn của tình yêu?

Chuyện khó tin có thật?

Thông tin Angelina Jolie và Brad Pitt đã "sà vào lòng nhau" trong cuộc gặp đầu tiên sau 10 tháng kể từ ngày tuyên bố ly hôn là tin chấn động nhất của 48 giờ qua. Dù rằng nó có vẻ khó tin, nhất là khi nó được kể ra bởi một người chuyên viết tiểu thuyết.

Tuy thế, trên đời này, những chuyện khó tin nhất cũng vẫn có thể xảy ra. Và nếu nó xảy ra thực, thì chuyện tình Brangelina thực sự là "câu chuyện tình của thế kỉ XXI".

Chuyện tình Angelina Jolie và Brad Pitt: Ly hôn để được tự do... yêu lại nhau! - Ảnh 1.

Khỏi phải nói những gì tờ Daily Mail dẫn lại lời của nhà văn Ian Halperin đã khiến cho người hâm mộ toàn cầu "nức nở" đến thế nào. "Hai chiếc limousine dừng lại trước cửa một căn nhà khiêm tốn dưới chân đồi Beverly… Và rồi Angelina Jolie bước ra từ xe của mình, với khuôn mặt không chút son phấn và tóc cột đuôi ngựa xuề xòa. Vài giây sau, đến lượt Brad Pitt xuất hiện từ chiếc xe còn lại, anh rảo bước tới chỗ người vợ cũ đang chờ. Khi hai người đối mặt, Brad chủ động bước tới trước. Và rồi hai người cứ thế sà vào lòng nhau."

Thời điểm diễn ra cuộc gặp gỡ "ướt đẫm" này được Halperin xác định là cách đây 7 tuần, trùng với thời gian tin đồn cặp đôi "Ông bà Smith" tái hợp bị rò rỉ. Không phải là không có căn cứ. Bởi gần đây, thần sắc của Angelina Jolie rất khác biệt. Cô tăng cân thấy rõ, làn da tươi sáng và nụ cười lại rạng rỡ như khi chưa có những ồn ào hôn nhân. Công chúng tin rằng "bà Smith" đang yêu. Chỉ có tình yêu mới đủ khả năng phục hồi nhan sắc cho một người phụ nữ. Nhưng không ai, dù giàu trí tưởng tượng tới đâu, dám nghĩ rằng, người đó lại chính là "ông Smith".

Chuyện tình Angelina Jolie và Brad Pitt: Ly hôn để được tự do... yêu lại nhau! - Ảnh 2.

Dù giàu trí tưởng tượng tới đâu, cũng không ai dám nghĩ rằng, người "bà Smith" đang yêu lại chính là "ông Smith".

Không quá khó hiểu khi hình ảnh đầu tiên của Angelina Jolie và Brad Pitt trong phút giây đầu tiên gặp lại sau 10 tháng cách biệt không phải là sự lạnh lùng xa cách mà là một cái ôm đầy nhớ thương, hờn tủi. Trở lại thời điểm 1 năm trước, người đã đơn phương nộp đơn li hôn ra tòa là Angelina Jolie. Cô đã nộp đơn mà không có bất kì sự báo trước nào với Brad Pitt, khiến anh gần như phát điên vì sốc. Hành động đường đột ấy không biểu thị cho sự cạn tình giữa hai người, mà chỉ minh chứng cho việc Angelina Jolie đã hận Brad Pitt đến mức nào. Nỗi hận ấy, tất nhiên, không thể có nếu cô ấy không yêu anh ấy dữ dội đến thế. Cho tới bây giờ, công chúng vẫn tin rằng, cách Angelina giáng cú đòn sấm sét chí mạng và đầy bất ngờ vào Brad thực ra là một sự trả thù đau đớn chứ không phải vì cô đã hết yêu người đàn ông mà cô đã bất chấp tất cả để giành lấy từ tay một người phụ nữ khác.

Trong 10 tháng, tính từ ngày Angelina nộp đơn ly hôn cho đến ngày họ "sà vào lòng nhau", cả hai đã không gặp nhau một lần nào. Những cấm vận này đều từ phía Angelina. Thời gian đầu cô hạn chế cả việc cho Brad Pitt gặp các con. Sau đó, cô tránh mặt đi mỗi khi Brad đến thăm con theo lịch do chính cô đặt ra. Cô từ chối cả các cuộc nói chuyện qua điện thoại mà sử dụng trợ lý để thương thuyết với Brad Pitt những vấn đề cần thiết. Angelina Jolie, từ người phụ nữ được bênh vực sau tuyên bố ly hôn (vì người ta tin Brad Pitt đã ngoại tình) dần dần trở thành kẻ bị ghét bỏ vì cách hành xử khắc nghiệt, có phần tàn nhẫn với bố của các con mình. Nhất là khi người ta thấy người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh xuống dốc không phanh: gầy rộc, già nua, cô đơn, không buồn chăm chút cho bản thân. Còn Angelina Jolie vẫn thản nhiên dắt bầy con đi khắp thế giới.

Nếu không vì quá yêu, Angelina Jolie đã không "hành hạ" Brad Pitt đến vậy. Nếu không vì quá yêu, Brad Pitt đã không suy sụp đến vậy. Và nếu không vì suốt 10 tháng trời không gặp gỡ, không trò chuyện, không giải bày, không giải thích, không thanh minh, không mắng chửi, không cãi vã, không tranh luận, thì cuộc gặp giữa họ đã không vỡ òa tức tưởi đến vậy. Tình yêu là thứ duy nhất giải thích được cho cái ôm siết chặt đẫm nước mắt của "ông và bà Smith" trong ngày gặp lại – nếu chuyện Ian Halperin kể là thật. Nó chất chứa biết bao cảm xúc, biết bao thương nhớ, biết bao giận hờn trách móc nén dồn suốt một thời gian dài chỉ chờ một cơ hội là chực trào ra. Họ đã yêu nhau 10 năm, đã si mê nhau cuồng dại, đã có với nhau 3 đứa con chung và 3 đứa con nuôi. Dễ gì họ quên được nhau theo cái cách đường đột như thế.

Chuyện tình Angelina Jolie và Brad Pitt: Ly hôn để được tự do... yêu lại nhau! - Ảnh 3.

Tình yêu là thứ duy nhất giải thích được cho cái ôm siết chặt đẫm nước mắt của "ông và bà Smith" trong ngày gặp lại – nếu chuyện Ian Halperin kể là thật.

Chỉ có điều, đừng ai kì vọng rằng cái ôm của "ông bà Smith" ngày gặp lại sẽ nối liền đứt gãy của một tình yêu bất diệt.

Ly hôn để tự do... yêu lại từ đầu

Cũng như lời Ian Halperin, Angelina Jolie tự ví câu chuyện của cô và Brad như một phiên bản của Richard Burton – Elizabeth Taylor. Taylor – Burton từng được xem là chuyện tình thế kỉ XX, và quả thực nó có quá nhiều điểm tương đồng với đôi Jolie – Pitt. Jolie – Pitt cũng là cặp mĩ nhân – tài tử đình đám của Hollywood như Taylor và Burton. Nếu như năm xưa, Taylor và Burton bị say nắng nhau trên phim trường bộ phim bom tấn "Cleopatra" thì Jolie và Pitt cũng phải lòng nhau trên phim trường "Ông bà Smith". Cả hai cuộc tình cách nhau hơn nửa thế kỉ đều bị chỉ trích dữ dội từ công chúng bởi người trong cuộc đã ngoại tình. Taylor vừa bị tố phụ bạc người chồng từng bên cạnh cô vào thời khắc tối tăm nhất, đồng thời là người mà cô đã giật khỏi tay người phụ nữ khác, để tiếp tục đánh cắp trái tim của một người đàn ông có vợ là Richard Burton. Còn Jolie cũng bị dư luận gọi là "rắn độc" khi cướp mất Brad Pitt khỏi cuộc đời Jennifer Aniston – cô gái được yêu mến nhất nước Mỹ. Cả Taylor – Burton và Jolie – Pitt đều chứng minh cho dư luận thấy họ đã sai khi chung sống hạnh phúc bên nhau suốt 10 năm trời. Từ mối tình bị nguyền rủa, Angelina Jolie và Brad Pitt đã biến tình yêu của họ thành một tượng đài với người hâm mộ toàn cầu. Song, cũng giống Taylor-Burton, tượng đài sụp đổ sau 10 năm tồn tại. Và giờ đây, lịch sử trùng lặp đến khó tin khi 1 năm sau chia tay, họ chuẩn bị yêu lại từ đầu.

Chuyện tình Angelina Jolie và Brad Pitt: Ly hôn để được tự do... yêu lại nhau! - Ảnh 4.

"Chuyện tình thế kỉ XX" Richard Burton - Elizabeth Taylor...

Chuyện tình Angelina Jolie và Brad Pitt: Ly hôn để được tự do... yêu lại nhau! - Ảnh 5.

...và "chuyện tình thế kỉ XXI" Angelina Jolie - Brad Pitt.

Chỉ có một chút khác biệt, có lẽ rút kinh nghiệm từ chính "bản gốc", là Angelina Jolie và Brad Pitt sẽ không cưới lại như cặp Taylor – Burton. Bởi thực ra họ chưa hề ly hôn. Nhưng họ cũng không có ý định dừng lại việc ly hôn. Ian Halperin tiết lộ, "ông bà Smith" sẽ vẫn thúc đẩy tiến trình ly hôn, thậm chí sẽ thúc đẩy tích cực hơn để xóa đi tờ giấy ràng buộc giữa hai người. Mục đích cuối cùng là để sớm được tự do mà… yêu lại nhau.

"Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu" hay "Hôn nhân là một cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính chết ngay từ trang đầu", hay "Hôn nhân là dịch một bài thơ thành văn xuôi" – tất cả đều đúng. Chí ít là với cặp Brangelina này. Nếu họ vẫn tiếp tục yêu nhau mà không có quyết định nông nổi dại khờ là đăng kí kết hôn vào năm 2014, thì có lẽ Angelina Jolie đã không phải dày vò Brad Pitt bằng lá đơn ly hôn. Chẳng phải sao, nguyên nhân của mọi cuộc ly hôn chính là đã… kết hôn!

Kết hôn có gì mà đáng sợ tới thế? Nó chứa đựng bí mật gì mà ai cũng hân hoan khao khát bước vào nó và đều tả tơi rách nát khi bước ra khỏi nó? Nó chứa đựng vũ khí gì mà tình yêu dù mạnh mẽ tới đâu cũng bị tiêu diệt?

Không phải ngẫu nhiên mà văn hóa phương Đông và phương Tây đều gặp gỡ nhau ở quan điểm về hôn nhân. Với người phương Đông chịu ảnh hưởng từ văn hóa Trung Hoa, vị thần hôn nhân là ông Tơ bà Nguyệt, họ buộc sợi chỉ hồng vào chân ai thì hai người xa lạ sẽ thành vợ chồng, không sao gỡ ra được. Một sợi chỉ mỏng manh đến vô hình nhưng hóa ra có sức ràng buộc khủng khiếp. Còn thần thoại Hy Lạp thì vị thần hôn nhân là Hera, vợ của thần Dớt, người đàn bà ghen tuông điên cuồng, quanh năm ngày tháng chỉ đi dò la những mối quan hệ ngoài luồng của ông chồng đào hoa rồi tìm cách trả thù người tình lẫn con riêng của chồng. Hôn nhân là thế đấy. Là ràng buộc, kiểm soát và sở hữu. Mà tình yêu thì cần không gian để bay nhảy, để hít thở. Chỉ cần một cái co nhẹ của cơ tay khẽ nắm lại vốc cát tình yêu cũng khiến những hạt cát ấy trốn lủi qua những kẽ tay. Rơi.

Chuyện tình Angelina Jolie và Brad Pitt: Ly hôn để được tự do... yêu lại nhau! - Ảnh 6.

Angelina Jolie và Brad Pitt rồi cũng sẽ hết yêu nhau thôi cho dù có cưới hay không nhưng kết hôn giúp họ nhanh hết yêu nhau hơn?

Dĩ nhiên, tình yêu không cần đến hôn nhân thì cũng sẽ lạt phai đến chết. Angelina Jolie và Brad Pitt rồi cũng sẽ hết yêu nhau thôi cho dù có cưới hay không. Có ai yêu nhau mà không muốn sở hữu nhau trọn đời? Sự sở hữu ấy dù có hay không có sức mạnh của một tờ giấy kết hôn thì cũng làm cho tình yêu bị ngạt thở dần mòn. Có chăng thì, rời bỏ khi là người tình nó nhẹ nhàng và nhanh gọn hơn việc phải xúc tiến một quá trình pháp lý để hủy bỏ tờ giấy mà cả hai đã lỡ kí tên vào.

Angelina Jolie và Brad Pitt sẽ ly hôn để giải thoát sự ràng buộc cho nhau, để được tự do… yêu nhau, và có lẽ để tránh lặp lại lịch sử nhà Taylor – Burton khi vừa cưới lại lần hai được 1 năm thì ly hôn vĩnh viễn. Thế là tốt rồi. Cứ yêu thôi, đừng cưới.

Nhưng những ai đã từng vụn vỡ khi bức tượng đài tình mang tên "ông bà Smith" sụp đổ hồi tháng 9 năm ngoái cũng đừng vội vã vui mừng. Bởi vì, tình yêu mà. "Mong manh nhất không phải là tơ trời/ Không phải nụ hồng không phải sương mai/ Không phải là cơn mơ vừa chập chờn đã thức/ Anh đã biết một điều mong manh nhất/ Là tình yêu là tình yêu đó em." (thơ Đỗ Trung Quân).

Bất kể lúc nào, Angelina và Brad cũng có thể xách va ly ra khỏi cuộc đời nhau nhanh như… cách Ariana Grande hủy show ở Việt Nam vậy.

Chia sẻ