Nét xuân nơi phố cổ Hà Nội: Người dân đội mưa rét dạo chơi mua sắm tại chợ hoa Hàng Lược

Mạn Ngọc - Ảnh: Gia Đoàn,
Chia sẻ

Tết Nguyên Đán 2020 đang cận kề, người Hà Nội cứ mỗi dịp Tết đến xuân về có lẽ chẳng bao giờ quên 1 thói quen đã có hàng trăm năm: Dạo chơi chợ hoa Hàng Lược.

Chỉ còn vài ngày nữa Tết sẽ đến gõ cửa từng nhà, chào đón 1 năm mới với nhiều hứa hẹn thành công và hạnh phúc mới. Nhắc đến Tết, người Hà Nội có những thói quen đã có từ hàng trăm năm nay.

Khi Xuân ngấp nghé ghé đến từng con đường trên phố cổ, cũng là lúc người Hà Nội rỉ tai nhau đi du xuân ở chợ hoa Hàng Lược.

Nét xuân nơi phố cổ Hà Nội: Người dân đội mưa rét dạo chơi mua sắm tại chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 1.

Nét xuân nơi phố cổ Hà Nội: Người dân đội mưa rét dạo chơi mua sắm tại chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 2.

Không chuẩn bị ô dù, 1 người phụ nữ đội túi nilon tránh mưa vẫn vô cùng vui vẻ.

Ở chợ hoa Hàng Lược có các loại hoa đua nhau nở, từ đào quất - những thú vui cây cảnh truyền thống thì cũng không ít những loại hoa bày Tết như cúc, violet, thuỷ tiên hay lay-ơn... để trang hoàng ngày tết và tiếp khách.

Khắp phố Hàng Lược và những con ngõ nhỏ phụ cận, các tiểu thương tranh thủ bày hàng từ sáng sớm đến tận đêm khuya để phục vụ người mua sắm. Cái đẹp của chợ hoa Hàng Lược không chỉ ở việc người mua ta bán mà còn ở nét đẹp tinh thần đã đi vào thơ ca, nghệ thuật trở thành 1 phần khó mà thiếu trong lòng người.

Nét xuân nơi phố cổ Hà Nội: Người dân đội mưa rét dạo chơi mua sắm tại chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 3.

Trời mưa nặng hạt, nhiều người sẵn sàng mặc áo mưa để mua sắm.

Nét xuân nơi phố cổ Hà Nội: Người dân đội mưa rét dạo chơi mua sắm tại chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 4.

Hàng năm, thường thì cứ bắt đầu từ ngày tiễn ông Công ông Táo về trời, các làng hoa nổi tiếng như Quảng Bá, Ngọc Hà, Nhật Tân bắt đầu đổ về đây và chợ hoa Hàng Lược sẽ bày bán từ đó cho đến tận đêm 30 Tết.

Ở chợ hoa phố cổ, người ta không chỉ bán hoa mà còn bày bán hàng trăm thứ phục vụ cho nhu cầu Tết của người tiêu dùng. Cái hay của chợ hoa này là người mua không chỉ đến với mục đích mua bán mà còn là dịp dạo chơi xuân.

Nét xuân nơi phố cổ Hà Nội: Người dân đội mưa rét dạo chơi mua sắm tại chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 5.

Tiểu thương từ khắp các làng hoa đổ về đây.

Nét xuân nơi phố cổ Hà Nội: Người dân đội mưa rét dạo chơi mua sắm tại chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 6.

Ở chợ hoa phố cổ, người ta không chỉ bán hoa mà còn bày bán hàng trăm thứ phục vụ cho nhu cầu Tết của người tiêu dùng. Cái hay của chợ hoa này là người mua không chỉ đến với mục đích mua bán mà còn là dịp dạo chơi xuân.

Không chỉ các em nhỏ theo gia đình đến chơi, những năm gần đây nhiều bạn trẻ thường tranh thủ chụp những bộ ảnh đón Tết ngay trên chính con phố này, không thể phủ nhận, những màu sắc rực rỡ đến từ các loại hoa, bên cạnh những hoành phi câu đối đỏ trải dài khắp con phố, đã góp phần tạo ra những bức ảnh nên thơ, nên tình.

Nét xuân nơi phố cổ Hà Nội: Người dân đội mưa rét dạo chơi mua sắm tại chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 7.

1 gia đình vui nhộn bên chậu quất bày Tết.

Nét xuân nơi phố cổ Hà Nội: Người dân đội mưa rét dạo chơi mua sắm tại chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 8.

Xuân Hà Nội, Tết phố cổ như thu nhỏ tại chợ hoa Hàng Lược. Chính vì vậy, dù những ngày gần Tết thời tiết trở nên rét đậm đi kèm với mưa phùn rải rác, người dân cũng chẳng ngần ngại đội mưa rét để dạo chơi chợ hoa này.

Mặc dù ngày nay, người ta có thể mua hoa Tết ở bất kỳ nơi đâu, thế nhưng mới chỉ 26 Tết, dù thời tiết khá khắc nghiệt nhưng Hàng Lược đã vô cùng tấp nập người du xuân.

Nét xuân nơi phố cổ Hà Nội: Người dân đội mưa rét dạo chơi mua sắm tại chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 9.

Nét xuân nơi phố cổ Hà Nội: Người dân đội mưa rét dạo chơi mua sắm tại chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 10.

Nét xuân nơi phố cổ Hà Nội: Người dân đội mưa rét dạo chơi mua sắm tại chợ hoa Hàng Lược - Ảnh 11.

Đào là thứ hoa chẳng thể thiếu mỗi dịp Tết âm lịch.

Chợ hoa Hàng Lược có thể coi phần nào đó gắn bó sâu nặng với người Hà Nội. Lịch sử ghi nhận, chỉ 1 cái Tết duy nhất người Hà Nội không có chợ hoa đó là vào Tết Đinh Hợi 1947, ngay cả những năm kháng chiến chống Mỹ, người Hà Nội vẫn không quên chợ hoa mang đậm nét văn hoá này.

Chia sẻ