Nên giữ bí mật hay nói thật với chồng sắp cưới?

Thanh Vân,
Chia sẻ

Tôi nghĩ chuyện không có gì thì không nên nói, nhưng tôi sợ anh nghe chuyện này từ người khác thì sẽ rắc rối hơn. Nói thật cho anh thì sợ anh tổn thương và nghi ngờ.

Tôi và chồng sắp cưới đã trải qua một chặng đường dài để đến được với nhau, nhưng giờ đây tôi thấy rất bối rối vì những việc đã xảy ra trong quá khứ.

Chúng tôi đã yêu nhau từ năm đầu đại học, hai trường ở khoảng cách khá xa nên một tháng hay vài tháng tôi và anh mới gặp nhau một lần. Nhưng tình cảm vẫn rất thắm thiết và đẹp đẽ. Cho dù đôi lúc tôi thấy rất trống trải và hụt hẫng vì những lần hẹn hò ngắn ngủi.



Thời gian yêu nhau tăng lên thì những lần gặp gỡ càng ngắn vì lý do học hành, công việc. Tôi nghĩ rằng do anh đã không còn yêu tôi, thậm chí sinh nhật hay các ngày lễ anh cũng vì lý do không có thời gian nên không thể đến gặp tôi. Chúng tôi hay cãi vã, lại ở xa nhau nên những điều nhỏ nhặt đã trở thành mâu thuẫn và chủ đề chính trong các lần gặp gỡ ít ỏi. Chúng tôi cứ chia tay rồi lại hàn gắn, rồi tiếp tục cãi vã.

Ra trường, tôi ở lại thành phố làm việc còn anh do đặc thù nghề nghiệp nên phải xa nhà thường xuyên. Tôi đã quen với cuộc sống không có anh, vẫn lặng lẽ hàng ngày đến cơ quan rồi về nhà. Tôi nghĩ đó không phải là cuộc sống mà mình mong muốn, tôi thèm khát có một cuộc sống gia đình đầy đủ các thành viên, không phải chờ đợi mòn mỏi, cô đơn mà anh thì không thể cho tôi được điều đó. Tôi đề nghị chia tay. Anh im lặng.


Trong lúc đó, có người đến với tôi, đó như một luồng gió mới, tôi được quan tâm, được gặp gỡ, được chuyện trò. Ban đầu tôi cảm thấy dường như mình đã tìm được cuộc sống mà mình mơ ước, tôi cảm thấy hài lòng và có ý định tiến xa hơn dù trong sâu thẳm tôi vẫn chưa quên được anh. Rồi sau đó tôi nhận ra, tôi không hề có tình cảm với người đàn ông kia chỉ vì tôi quá cô đơn. Anh ta đến với tôi vì những toan tính chứ không thực sự yêu thương tôi. Tôi chủ động kết thúc khi mối quan hệ chưa đi quá xa.


Một thời gian sau, anh xuất hiện và nói anh sẽ cố gắng về làm gần vì tôi và mong tôi quay lại. Anh vẫn còn yêu tôi chỉ vì anh không có nhiều thời gian cho tôi mà thôi. Lúc đó tôi thấy có lỗi với anh, trong lúc yếu lòng tôi đã đi gặp người khác, anh không hề hay biết điều này. Nhưng vì vẫn còn yêu anh nên tôi đã quay lại. Tôi thấy mình quá nông nổi. Tôi đã giấu anh chuyện khi anh và tôi giận nhau, tôi đã có gặp người khác.

Mọi chuyện trở nên rắc rối hơn khi người đàn ông kia tung tin đồn là tôi đã đồng ý yêu và muốn cưới anh ta. Có nhiều người đã thấy tôi và người đàn ông đó nói chuyện ở quán nước nên tin đó là sự thật. Giờ tôi sắp cưới, tôi sợ anh biết trong lúc anh vắng nhà tôi đã gặp người đàn ông kia, dù tôi không làm gì quá giới hạn bạn bè bình thường, nhưng tình ngay lý gian. Tôi cảm thấy rất lo lắng.


Tôi nghĩ chuyện không có gì thì không nên nói, nhưng tôi sợ anh nghe chuyện này từ người khác thì sẽ rắc rối hơn. Nói thật cho anh biết có tốt hơn không hay chỉ làm anh tổn thương và nghi ngờ. Tôi thực sự không biết phải làm gì, hãy cho tôi một lời khuyên.

Chia sẻ