BÀI GỐC Nàng dâu quái chiêu: Những gì mẹ chồng đối xử với tôi trong ngày đầu ra mắt, tôi sẽ trả lại bà gấp bội (P2)

Nàng dâu quái chiêu: Những gì mẹ chồng đối xử với tôi trong ngày đầu ra mắt, tôi sẽ trả lại bà gấp bội (P2)

Biết không được lòng mẹ chồng, tôi đã đổi chiến thuật, làm thế nào để người yêu không thể dứt bỏ được mình…

3 Chia sẻ

Nàng dâu quái chiêu: Những gì mẹ chồng đối xử với tôi trong ngày đầu ra mắt, tôi sẽ trả lại bà gấp bội (P3)

J NF,
Chia sẻ

Đối diện với tin bắt ép chia tay từ người yêu, tôi vẫn dửng dưng như thể không có chuyện gì xảy ra. Đã đến lúc tôi đi cho mình một nước cờ hiểm...

Tôi với người yêu đã phải yêu nhau trong cảnh lén lút chẳng khác nào những cuộc tình vụng trộm trong bóng tối. Mặc dù anh là trai chưa vợ, tôi cũng là gái chưa chồng, đúng ra sẽ chẳng liên quan gì tới cuộc sống của ai để mà phải lén lút vụng trộm cả, vậy mà chúng tôi lại phải sống trong những ngày như thế đấy!

Có một lần anh sang chơi nhà tôi nhưng không dám lên nhà, anh gọi tôi xuống để tặng tôi một bó hoa hồng to chẳng nhân ngày gì cả. Tôi ngạc nhiên, vừa xúc động vừa thấy ngỡ ngàng vì không hiểu sao hôm nay người yêu mình lại đột ngột lãng mạn đến thế. Thậm chí, nói không ngoa thì trong thâm tâm tôi còn hy vọng anh sẽ mang đến một tin tốt lành nào đó về cuộc tình của chúng tôi, và bó hoa này là bó hoa để chúc mừng.

Nhưng trái ngược lại với những gì tôi nghĩ, khi trao hoa cho tôi đôi mắt anh đã rơm rớm lệ. Anh nói với tôi những lời chẳng khác nào lấy từng mũi kim nhọn đâm vào tim tôi:

"Mẹ anh không chỉ chê em tỉnh lẻ, mà còn nói với cả họ hàng nhà anh rằng em không xứng đáng để thành con dâu của bà. Bà có ác cảm với em lắm…"

Nàng dâu quái chiêu: Những gì mẹ chồng đối xử với tôi trong ngày đầu ra mắt, tôi sẽ trả lại bà gấp bội (P3) - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tôi im lặng, nuốt nước mắt vào trong tim trước những lời anh nói, cảm giác như trái tim như nghẹn lại, từng hồi từng hồi thổn thức vì khó thở. Nhưng tôi vẫn nắm chặt lấy tay anh, nhìn chăm chú vào mắt anh.

"Anh thật sự cảm thấy rất áp lực. Anh cũng thương em, sợ em phải chịu áp lực, phải chịu sự đay nghiến khó chịu của mẹ anh khi về làm dâu nhà anh. Ngay từ đầu bà đã không có thiện cảm, anh không biết có nên tiếp tục kéo dài mối tình này hay không nữa."

Cảm giác như lời chia tay của anh đã sắp bật ra thành tiếng. Tôi vội vàng đưa tay chắn ngang miệng anh, khẽ đặt môi hôn anh. Vẫn là con ngõ nhỏ vắng tanh của xóm trọ, vẫn là những ngọn đèn cao áp hắt hiu, tôi chứng kiến đôi vai của người đàn ông này run lên vì bất lực. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ, cũng không cho anh được phép từ bỏ.

Tôi là đứa con gái có sắc, có tài. Tôi không chấp nhận trở thành miếng giẻ giẫm chân của bất cứ ai. Bà ta đang nghĩ rằng đã có thể loại bỏ tôi như thể vứt một miếng giẻ cũ ra khỏi căn nhà ấy hay sao? Thế thì bà ta lại lầm rồi. Bà ta càng gây áp lực cho người đàn ông này, tôi lại càng dùng hết sự yếu mềm và dịu dàng của mình để vuốt ve khiến trái tim tổn thương ấy được phục hồi.

Nàng dâu quái chiêu: Những gì mẹ chồng đối xử với tôi trong ngày đầu ra mắt, tôi sẽ trả lại bà gấp bội (P3) - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Tôi nói với anh rằng tôi biết vị trí của anh bây giờ rất khó xử, nhưng là tôi tình nguyện. Tôi tình nguyện trở thành người tình bí mật của anh, sẵn sàng yêu trong bóng tối để anh có thể làm yên lòng mẹ. Chỉ cần anh còn ở đây, đừng rời xa tôi, đừng bỏ rơi tôi, đừng nói lời chia tay với tôi. Tôi trước mặt anh đã quá yếu đuổi, quá nhỏ bé, quá mong manh rồi. Tôi bây giờ chẳng cần danh chính ngôn thuận gì nữa, tôi chỉ cần anh thôi.

Vậy là người đàn ông ấy lại yên lòng, đôi mắt anh rưng rưng đầy xúc động, bàn tay siết lấy tay tôi thật chặt. Tôi nhẹ nhàng kéo tay anh đi về phía nhà tôi, gạt đi mọi thổn thức lo âu trong trái tim của người đàn ông hơn ba mươi tuổi đầu về cuộc tình ngang trái. 

Tôi nói: "Lên nhà em, em vừa làm món sữa bí đỏ rất ngon! Cùng ăn bánh, uống sữa, ngồi xem phim một lúc cho thảnh thơi rồi anh về sau cũng được. Đừng nghĩ ngợi gì cả, honey à!"

Dường như còn trăn trở điều gì đó nên anh thoáng lưỡng lự, nhưng tôi chẳng để cho anh có một giây được suy tư thêm, lập tức cuốn anh vào một nụ hôn nồng nhiệt khác. Lúc này, dù cho tâm trí của anh có rối bời với bao nhiêu suy nghĩ thì cũng nhanh chóng nổ tung và đi theo tiếng gọi của trái tim.

Người đàn ông tôi yêu nhấc bổng tôi lên, hào hứng bế tôi đi từ đầu ngõ lên tới căn phòng tôi trọ. Trong phòng, tiếng bộ phim tôi xem dở vẫn đang đều đều, tiếng quạt máy ro ro, mùi vani trong bếp, mọi thứ tạo thành một bức tranh vô cùng êm ả và thanh bình.

Nàng dâu quái chiêu: Những gì mẹ chồng đối xử với tôi trong ngày đầu ra mắt, tôi sẽ trả lại bà gấp bội (P3) - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

"Em không sợ thiệt thòi sao?"

"Em chỉ cần yêu anh thôi, cả thế giới này em để cho anh lo. Anh không lo được, thì đành vậy!"

Tôi nói với giọng thỏ thẻ ngọt như rót mật, đôi mắt lúng liếng, đôi môi hơi cong lên hờn dỗi nũng nịu. Khi thấy người yêu đã yên tâm phần nào, tôi đi lấy cho anh một cốc sữa bí đỏ như lời mời ban đầu. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, cùng uống sữa, ăn bánh và xem phim – yên bình như thể cơn giông tố mà mẹ anh đang cố ý gây ra chẳng hề hấn gì cả.

Tôi cũng đã biết cách để tạo ra một cơn giông tố khác. Trong cuộc đời này, khi người khác đã cố ý kéo bạn vào cuộc chơi, vậy thì việc bạn cần làm há chẳng phải nên tham gia vào cuộc chơi đó với tinh thần hào sảng nhất có thể hay sao?

Nếu mẹ anh đã chủ trương chia uyên rẽ thúy, vậy thì tôi cũng phải đi thêm một nước cờ nữa của riêng mình. Tôi đã xác định rồi, tình yêu của tôi, thanh xuân của tôi, không thể vì người đàn bà quái đản ấy mà bị phá bỏ. Đến bây giờ thì tôi cũng đã thôi khờ khạo, không còn tin vào cái câu "chờ đợi là hạnh phúc" nữa rồi.

Không có đâu, tình yêu hay hạnh phúc thì cũng đều có chân cả, nếu bạn không biết đi tìm hoặc đã có trong tay mà không biết nắm giữ, nhất định sẽ không còn thuộc về bạn. Thay vì làm công chúa để được cưng nựng trong vòng tay hoàng tử, thì giờ đây tôi nhất định sẽ nuôi mộng trở thành nữ hoàng để tự định đoạt cuộc đời mình!

(Còn tiếp)

Chia sẻ