Nạn nhân vụ sập tường công trình làm hàng chục người thương vong: Đau đớn lắm, nhưng vẫn may mắn hơn người đã mất

Thiên Kim,
Chia sẻ

Bất ngờ gặp nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng ở khu công nghiệp Giang Điền, những người đang nằm viện điều trị vẫn chưa nguôi sợ hãi. Tuy nhiên sau bao đau đớn hoảng loạn, họ vẫn thấy mình may mắn, vì vẫn còn sống sót.

Chiều 15/5, bác sĩ Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, sức khỏe các nạn nhân bị thương trong vụ sập bức tường công trình ở Công ty AV Healthcare nằm trong khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã ổn định.

Hôm nay, các nạn nhân đều được tiến hành chụp CT-Scan và không phát hiện bất thường, đã tỉnh táo. Một số trường hợp được đưa về các chuyên khoa để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Nạn nhân vụ sập tường công trình làm hàng chục người thương vong: Đau đớn lắm, nhưng vẫn may mắn hơn người đã mất - Ảnh 1.

Một vài người còn mỏi mệt sau vụ tai nạn lao động.

Trước đó các nạn nhân bị thương phần mềm, gãy xương sườn, xương đòn, gãy tay...

Tại Trung tâm y tế huyện Trảng Bom đang tiếp nhận 8 trường hợp bị thương trong vụ việc. Đã không còn nguy hiểm tính mạng nhưng khi nhớ lại giây phút kinh hoàng chiều 14/5, ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi, hoảng hốt.

Anh Phạm Thanh Phú bần thần kể, lúc đó mình ngỡ rằng đã chết vì sắt thép và bê tông, vật liệu xây dựng đổ ập xuống, đè nghiến cả người anh, đặc biệt là ở cánh tay khiến anh đau đớn.

Nạn nhân vụ sập tường công trình làm hàng chục người thương vong: Đau đớn lắm, nhưng vẫn may mắn hơn người đã mất - Ảnh 2.

Một số nạn nhân đã được chuyển lên các chuyên khoa tiếp tục theo dõi.

"Cả đất trời như sụp xuống. Anh em chết nhiều lắm, tôi tưởng mình đã không qua khỏi.Tội nhất là bác Tâm, đã hơn 60 tuổi vẫn đi làm mướn chỉ mong kiếm ít tiền để sinh sống mà cũng bị đè chết" - anh Phú nghẹn ngào.

Đỡ hơn anh Phú khi đã có thể tự ngồi xe lăn, anh Trương Văn Điệp (34 tuổi) cười buồn, xót xa cho 10 thân phận mà cách đó 1 ngày còn là đồng nghiệp, anh em, còn cùng anh và mọi người cười nói.

Nạn nhân vụ sập tường công trình làm hàng chục người thương vong: Đau đớn lắm, nhưng vẫn may mắn hơn người đã mất - Ảnh 3.

Nụ cười của người phụ nữ khi người thân của mình còn sống.

"Lúc tường sập tôi bị đè đến thiếp đi. Chỉ nghe loáng thoáng bên tai xe cứu thương đến liên tục, tiếng người nói gấp gáp sợ hãi. Tôi hoảng loạn nhưng còn mệt hơn. Đến giờ vẫn không hiểu sao mình sống" - người đàn ông bần thần.

Còn chị Lê Thị Tuyết Linh (41 tuổi, vợ anh Phú) thì nhớ rõ hơn khi biết bức tường dài khoảng 100 mét, cao 12 mét đè lên mình và mọi người. Chị Linh nghe tiếng "ầm" rất lớn trước khi cát bụi bay mịt mù.

Nạn nhân vụ sập tường công trình làm hàng chục người thương vong: Đau đớn lắm, nhưng vẫn may mắn hơn người đã mất - Ảnh 4.

Nhiều cơ quan, lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi các nạn nhân.

Sau thời điểm đó, chị cũng không còn phân biệt được ngày và đêm, chỉ biết cố gắng tìm cách thoát ra ngoài và mong giàn giáo, bê tông không chồng lên nữa.

Khi được đưa vào viện, chị Linh biết mình còn sống nhưng vẫn chưa thôi sợ hãi và cay đắng. Nhưng đến thời điểm này, chị vẫn cảm thấy mình và mọi người trong viện là những người may mắn.

Nạn nhân vụ sập tường công trình làm hàng chục người thương vong: Đau đớn lắm, nhưng vẫn may mắn hơn người đã mất - Ảnh 5.

Người đàn ông thất thần khi nhớ lại sự việc.

"Tôi và mọi người còn sống là may rồi. Chỉ thương 10 nạn nhân xấu số, ai cũng nghèo cũng muốn kiếm cái ăn mà tai nạn đến thương tâm quá" - nữ công nhân chua xót.

Đến thời điểm này, thi thể 9/10 trường hợp tử vong sau khi đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai khám nghiệm tử thi đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nạn nhân vụ sập tường công trình làm hàng chục người thương vong: Đau đớn lắm, nhưng vẫn may mắn hơn người đã mất - Ảnh 6.

May mắn đã không mỉm cười với chồng bà Sương, bà nghẹn ngào trong thời điểm mang xác chồng về quê lo hậu sự.

Ngày 15/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Hà Huy Hải (SN 1964, Giám đốc Công ty Hà Hải Nga là đơn vị thầu xây dựng); Nguyễn Quang Đoái (SN 1983) và Hà Huy Vĩnh Trường (SN 1996) là hai nhân viên giám sát, đo đạc công trình, chấm công.

Nạn nhân vụ sập tường công trình làm hàng chục người thương vong: Đau đớn lắm, nhưng vẫn may mắn hơn người đã mất - Ảnh 7.

Các nạn nhân đều là công nhân nghèo.

Cũng trong ngày, ông Lê Quang Hùng Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã bay vào Đồng Nai để trực tiếp theo dõi hiện trường.

Theo ông Hùng, từ vụ tai nạn này Bộ Xây dựng sẽ phối hợp Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội nghiên cứu để ban hành các quy định liên quan đến việc an toàn trong thi công các mảng tường lớn hay sụt lún, sụp đổ.

Nạn nhân vụ sập tường công trình làm hàng chục người thương vong: Đau đớn lắm, nhưng vẫn may mắn hơn người đã mất - Ảnh 8.

Bức tường đổ sập dài khoảng 100 mét.

Ngoài ra, các hạng mục khác của công trình sẽ phải tạm dừng cho đến khi xác định được nguyên nhân xảy ra tai nạn và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Các công trình khác có kết cấu tương tự công trình trên cũng được yêu cầu dừng trong 1 tuần để tiến hành rà soát, đánh giá.

Nạn nhân vụ sập tường công trình làm hàng chục người thương vong: Đau đớn lắm, nhưng vẫn may mắn hơn người đã mất - Ảnh 9.

Hiện trường vụ việc tan hoang, dấu vết còn lại là đống đổ nát.

Nạn nhân vụ sập tường công trình làm hàng chục người thương vong: Đau đớn lắm, nhưng vẫn may mắn hơn người đã mất - Ảnh 10.

Cơ quan chức năng đã canh giữ hiện trường suốt đêm 14/5.

Như đã thông tin, khoảng 15h ngày 14/5 khi nhiều công nhân đang làm việc tại công trình nằm trên đường số 8 của khu công nghiệp Giang Điền, bức tường lớn bất ngờ đổ sập đè hàng loạt công nhân.

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, 8 người bị đè chết tại chỗ, 2 người tử vong khi đi cấp cứu.

Chia sẻ