Nam Thư: Mẹ tôi gọi điện khóc và bảo sao làm nghề gì mà cực khổ, bị miệt thị nặng nề đến thế!

Su ,
Chia sẻ

"Tôi muốn mọi người phải có trách nhiệm với hành động của mình, mình lớn rồi mà, đâu thể trong cơn quá khích mình chà đạp người khác" - Nam Thư chia sẻ.

Đang yên đang lành, bỗng dưng nhận lời làm MC Bạn muốn hẹn hò, rồi bỗng dưng bị chê trách thậm tệ mà không biết kêu ai, đấy là câu chuyện của diễn viên Nam Thư. Nam Thư chạnh lòng chia sẻ, việc bị antifan tấn công ở Bạn muốn hẹn hò khiến cô lo lắng đến mức khi cho ra mắt webdrama Ai là người thứ ba mà cứ nơm nớp lo sợ bị ảnh hưởng. Nam Thư ngại ngùng bày tỏ, cô không phải là người thích nổi tiếng nhờ scandal, vất vả lắm Nam Thư mới làm được 1 webdrama, nay bỗng dưng vì chỉ trích ở 1 lĩnh vực khác mà đứa con tinh thần của mình chịu "vạ lây", với Nam Thư đó là nỗi đau không nhỏ.

Landscape Avatar

Dẫu vậy, sau hơn 2 tuần ra mắt, bộ phim vẫn được đông đảo khán giả ủng hộ. Nam Thư thở phào nhẹ nhõm bộc bạch rằng nỗi lo của cô như được trút bớt phần nào.

52258588_2162306033792683_3450026944022708224_n

Mẹ tôi khóc vì con gái bị mắng thậm tệ

Bỗng dưng bị chê trách ở "Bạn muốn hẹn hò", Nam Thư đã làm như thế nào để vượt qua? Đến thời điểm hiện tại, những bình luận tiêu cực về chị còn xuất hiện không?

Tôi chỉ biết mặc kệ thôi chứ làm sao được. Tôi không có cách nào để giải thích hết những điều mình muốn nói với antifan. Trước đây, khi tôi diễn hài hay làm phim Nam Phi liên hoàn kế, Thập Tứ cô nương, cũng đã có người ghét rồi. Nhưng đến Bạn muốn hẹn hò thì quả là bùng nổ. Tôi chỉ cố gắng làm tốt những việc của mình, tôi không biết là lại làm cho khán giả khó chịu đến thế. Có thể do cách chia sẻ của tôi, giọng nói hay biểu cảm của tôi chưa được thuận mắt. Tôi cũng tiếp thu những ý kiến đóng góp chân thành để sửa chữa dần.

Bạn muốn hẹn hò là chương trình quốc dân rồi, ai cũng yêu mến. Thế nên khi có sự thay đổi MC, dù lỗi không thuộc về tôi thì khán giả vẫn cảm thấy khó chịu. Tôi không dám đọc hết bình luận, vì nếu đọc sẽ buồn và tổn thương lắm. Tôi cũng tự hỏi, chắc mình sai nhiều điều nên mới làm người ta ghét, nhưng khi ngồi nghĩ kỹ lại, tôi nhận ra bản thân chưa được chỗ này chỗ kia, chứ không phải tôi cái gì cũng sai. Còn chuyện bị ghét quá thì thôi đành chịu, thời gian sẽ chứng minh cho những việc mình làm.

1-nam-thu-7-1550273158835

Thú thật, đến giờ thì bình luận tiêu cực về tôi vẫn xuất hiện ở Bạn muốn hẹn hò, tuy nhiên nó bớt ồ ạt như hồi mới làm rồi.

Tôi thấy có thời điểm Nam Thư còn giận đến mức đáp trả những người chê bai mình một cách tiêu cực và ác ý. Nam Thư không ngại chuyện hình tượng bị ảnh hưởng à?

Như tôi nói lúc nãy đó, bây giờ đỡ rồi, chứ hồi mới làm ghê lắm, mọi thứ nó ập đến, tôi có biết gì đâu. Bỗng dưng sau khi chương trình phát sóng, tôi bị tấn công với những lời lẽ đầy ác ý. Có nhiều người còn sỉ nhục, miệt thị tôi nữa mà.

Tôi phải bảo vệ mình, bạn hiểu không? Tôi chấp nhận lời chê bai nhưng nó phải đến từ sự chân thành, chê để mình tốt hơn khác với chê để đạp mình xuống bùn. Trên Facebook cá nhân, tôi có đăng tải tin nhắn của 1 khán giả, người này miệt thị, xúc phạm đến danh dự của tôi. Tôi không chịu được sự miệt thị này nên đã đăng toàn bộ tin nhắn lên. Sau đó, người này bảo rằng có sự cố gì đó, rồi nhờ tôi xóa tin nhắn ấy đi. Tôi không làm được.

jes1550802578

Tôi muốn mọi người phải có trách nhiệm với hành động của mình, mình lớn rồi mà, đâu thể trong cơn quá khích mình chà đạp người khác. Đến khi họ phản ứng ngược lại thì giải thích là hiểu nhầm thôi. Tôi có làm gì sai đâu, cớ sao lại miệt thị tôi và gia đình như thế. Tôi phải bảo vệ bản thân, nếu không cứng rắn và mạnh mẽ, người ta sẽ tấn công tôi nhiều hơn nữa.

Tôi có bảo là: "Mong rằng khi lớn lên, con bạn sẽ đọc được những dòng mà ba nó đã miệt thị người khác như vậy". Khi tôi chia sẻ câu chuyện, đã có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ cùng lên tiếng. Việc bị antifan tấn công, anh chị nào cũng trải qua hết rồi, mọi người cũng có cho tôi nhiều lời khuyên lắm, nhưng tôi vẫn cảm thấy việc làm của mình là đúng. Tôi không cho phép bất cứ ai chà đạp lên nhân phẩm và danh dự của mình!

Gia đình có chia sẻ với Nam Thư điều gì quanh rắc rối ở "Bạn muốn hẹn hò" không?

Tôi từng buồn và khóc, mẹ tôi cũng thế, mẹ đã khóc rồi hoang mang, lo lắng khi bỗng dưng con mình bị mắng thậm tệ. Mẹ tôi có nói: "Ở nhà có bao giờ la rầy con như vậy đâu, mà sao ra đời làm việc, con mình chỉ dẫn chương trình thôi mà người ta nặng nề chỉ trích đến thế". Mẹ tôi xót con lắm, mẹ sợ tôi dao động. Tôi cũng buồn. Cá nhân mình đương đầu với thị phi quen rồi, còn mẹ thấy con gái bị tấn công dữ dội quá thì đứng ngồi không yên. Mẹ bảo với tôi rằng: "Con làm cái nghề chi mà cực quá".

Tôi đáp lại vì đó là đam mê, là ước mơ của cả đời con nên giờ thị phi có bủa vây, con cũng gánh chịu. Với lại, tôi làm trong showbiz này lâu rồi, tôi hiểu những quy luật để tồn tại. Tôi đã từng im lặng, đã từng cố gắng chịu đựng để bão giông trôi qua, nhưng càng im thì người ta lại càng lấn tới. Bạn biết không, trăm hay không bằng tay quen, dù bạn có làm tốt nhưng vì thói quen xưa cũ, người ta cũng tìm cách để chê bai.

2R3YEPI

Đương nhiên tôi không nhận bản thân tốt hay hoàn hảo, nhưng tôi cũng nhìn nhận mình có 1 vài điểm sáng, việc bị chỉ trích quá nhiều khiến tôi sốc và khóc vì ấm ức. Tuy nhiên, đến bây giờ thì mọi thứ đã qua đi, tôi tự nhủ phải mạnh mẽ bước tiếp chứ không để bất cứ ai kéo mình xuống bùn được!

Tôi không yêu người trong showbiz

Trở lại giữa tâm bão Bạn muốn hẹn hò với bộ phim mới "Ai là người thứ ba", Nam Thư đã đầu tư tổng chi phí cho dự án là bao nhiêu?

Tổng chi phí là 1, 2 tỷ đồng. Số tiền này chỉ làm phim thôi đó, chưa có tiền tổ chức họp báo. Tôi lại tiếp tục gom góp để làm thôi, tôi đam mê lắm, ngồi yên một chỗ tôi không chịu được. Nhưng đừng hỏi tôi có mượn nợ ai không, tôi chẳng mượn ai đâu. Đợt này tôi cũng có nhà tài trợ rồi, kinh phí đỡ đần chút ít. Làm được tới đâu thì làm, tôi là người không quá đặt nặng tiền tài, miễn làm ra phim mà tôi thấy sướng là được.

nam-thu-la-ai-b7073227

Cái tính tôi kỳ lắm, nhiều khi nó theo cảm xúc cực kỳ. Cũng vì tôi không chịu nghe lời, cứng đầu và muốn làm theo ý mình nên nhiều mối quan hệ đã bị rạn nứt. Tuy nhiên, tôi không sửa được, trời sinh tính rồi, tôi chỉ biết mình sống không hổ thẹn với ai là được. Bạn biết không, khi làm phim như thế này, tôi mang ơn nhiều người lắm. Như BB Trần nè, tôi chưa có trả cát xê cho nó. Mà hồi làm Nam Phi liên hoàn kế, BB Trần không chỉ đóng phim mà còn làm luôn chuyện cắt dựng cho tôi. Đến giờ tôi vẫn chưa trả cho BB Trần đồng nào, nó thương tôi, nó hiểu tôi là người ra sao nên không nói gì hết.

Rồi ở Ai là người thứ ba, tôi cũng chưa trả tiền cho Pom, dù rằng bạn đóng vai nam chính. Hay chị Lệ Quyên chẳng hạn, tôi mời chị hát nhạc phim giúp mình, chẳng những chưa trả tiền mà còn làm chị tốn kém nhiều thêm. Mấy lần ekip tụ tập, làm xong chị Lệ Quyên toàn dắt cả đám đi ăn uống, chị không cho trả tiền, chị bảo chị mời vì quý mấy đứa làm việc hăng say. Cái ân tình này, tôi không thể trả hết. Nếu tính cả cát xê cho mọi người, con số 1,2 tỷ phải đội lên nhiều lắm!

1

Có nhiều người bảo rằng Nam Thư nhân cơn bão "Bạn muốn hẹn hò" mà PR cho phim mới, chị nghĩ sao?

Hoàn toàn không có. Tôi còn sợ vì cơn bão Bạn muốn hẹn hò mà Ai là người thứ ba bị ảnh hưởng đây. Tôi chẳng dại gì mà PR phim của mình bằng scandal đâu. Tính tôi thẳng thắn, bộc trực lắm, có gì nói đó, tôi không giỏi nói dối, mà nếu tôi nói dối, người xung quanh thân thiết nhìn vào cũng biết. Mọi người đừng nghĩ tôi PR phim bằng thị phi Bạn muốn hẹn hò mà tội nghiệp.

Tôi vô cùng trân quý cơ hội làm MC Bạn muốn hẹn hò, tôi ngưỡng mộ anh Quyền Linh và tôn trọng cả ekip sản xuất chương trình. Khi được góp ý về giọng nói, khẩu hình miệng, tác phong, trang phục khi làm MC, tôi nghiêm túc nhìn nhận và quyết tâm sửa. Từ số 40 trở đi, tôi mặc áo dài hết, không mặc váy nữa nha mọi người ơi. Chuyện mặc áo dài hoàn toàn là ý tưởng của tôi, khi nghĩ ra nó, tôi có nói với ban tổ chức Bạn muốn hẹn hò và được chấp nhận. Tôi nghĩ đây cũng là lựa chọn phù hợp cho hình ảnh một bà mai.

1

Làm mai mối cho người khác như thế, vậy còn chuyện yêu đương của Nam Thư thì sao?

Tôi đang yêu, tôi đang tìm hiểu một người. Nhưng bảo tôi công khai chuyện yêu này, chắc là không đâu. Tôi không phải người sẵn sàng đánh đổi để tìm đại gia, mình ăn được tiền của họ thì cũng phải trả lại thứ này thứ kia. Tôi chỉ yêu theo cảm xúc. Mọi người đừng đồn tôi yêu người trong showbiz nha. Bây giờ tôi không yêu ai trong showbiz hết. Người tôi yêu hoàn toàn bình thường, anh ấy hiểu và cảm thông cho những rắc rối của tôi, như thế là quá đủ rồi!

Chia sẻ